Thấy trên mạng (bộ cũ)
Du lịch VN thiếu quá nhiều thứ!
Khách quốc tế đến Việt Nam đang giảm dần, thống kê của Tổng cục Du lịch (TCDL) cho thấy tỷ lệ tăng trưởng khách quốc tế năm 2006 chỉ đạt 3% so với năm 2005 (trong khi tỷ lệ này của năm 2005 đạt trên 20%).
Nguyễn Cao Kỳ Duyên : 24 tiếng ở Sydney
Đúng 24 tiếng từ khi tôi bước chân xuống phi trường Sydney. Mắt tôi cay rát, thân xác tôi mệt nhoài nhưng tôi cảm thấy thật nhẹ nhỏm, ít ra tôi đã trút được hết những gì đang đè nén trong lòng tôi. Trước khi trở lại phòng thu xếp đồ để tiếp tục bay lên Brisbane, hình ảnh cuối cùng trong trong tâm tư tôi là hình ảnh của Cha Lý bị bịt miệng ở Việt Nam. Hôm nay chúng tôi, những nghệ sĩ hải ngoại, cũng đã bị bịt miệng bởi những bàn tay vô hình cho là mình đại diện cộng đồng.
Huỳnh Thúc Kháng - Khí tiết của người làm báo
<< Ngày 10-8-1926, tờ báo Tiếng Dân của Huỳnh Thúc Kháng ra đời ở Huế. Ngay từ số đầu tiên, chủ bút Huỳnh Thúc Kháng đã viết lời tuyên ngôn súc tích mà vô cùng độc đáo và dõng dạc cho tờ báo của mình: “Nếu không có quyền nói thì ít ra cũng giữ được cái quyền không nói những điều người ta buộc nói” >>. 80 năm sau, đáng buồn là câu nói của cụ Huỳnh vẫn cần được nhắc lại.
Kỷ niệm Tchernobyl
Ngày 26.4.1986, một lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Tchernobyl nổ tung. Những chấn động nó gây ra không chỉ là một thảm họa lớn đối với những người làm việc hay sinh sống gần nhà máy... Xin giới thiệu với bạn đọc bài trả lời phỏng vấn của giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn cho đài RFI ngày này năm ngoái, nhưng tính thời sự còn nóng hổi.
Chẳng lẽ Thánh lại vật Phật?
Thoạt kì thuỷ là một loạt 4 bài đăng trên báo NGƯỜI BẢO VỆ PHÁP LUẬT, chúng tôi chưa tìm ra nguyên bản, nhưng bạn đọc có thể vào mạng của du học sinh VN tại Pháp : http://aevn.fr/index.php?showtopic=1854 Dư luận lại một dịp xôn xao trước khi có những phản ứng lành mạnh như của nhà sử học Dương Trung Quốc : http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/127231/ Dưới đây là một bài báo có tính tổng hợp của Lao Động.
Ngừng triển khai Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước
Một thí dụ cụ thể của cái gọi là "đi tắt đón đầu" !!! Nhưng rút kinh nghiệm như thế này thì sợ rằng hàng trăm triệu đô la đã đổ xuống biển còn chưa đem lại bài học nào thực sự hữu ích. Đâu phải chỉ vì thiếu những mô hình cụ thể. Đó chỉ là triệu chứng. Vấn đề là từ trên xuống dưới không ai biết mình phải làm gì. (H.T.)
Cần sự minh bạch cho các đập chắn ngang Mekong
Môi trường miền hạ lưu sông Mekong sẽ ra sao sau khi Trung Quốc xây xong 8 đập thuỷ điện ở thượng nguồn ? bài viết của Richard P. Cronin, Giám đốc Chương trình Kinh tế Chính trị châu Á, Trung tâm the Henry L. Stimson, Washington DC. VietNamNet lược dịch (?)
Xôn xao quanh cái chết của một cô gái bệnh AIDS
(Xã Trung An, huyện Củ Chi) xôn xao cũng phải vì T vốn là một cô gái làng chơi, đã có thời gian dài có “quan hệ” bừa bãi với hàng chục người đàn ông trong và ngoài xã, kể cả những ông lão đã bước vào cái tuổi “thất thập cổ lai hy”… (TinTứcOnLine chép SàiGòn Giải Phóng).
Những quán cà phê bạc tỷ
Bên trong các quán cà phê tối tân này từ bàn ghế đến đồ trang trí giống nội thất trong các cao ốc hiện đại. Những cách che chắn tạo “thế giới riêng nho nhỏ” không còn ở đây. Các vách tường được thay bằng kiếng trong suốt, bàn ghế sắp xếp theo kiểu quần tụ. Ngồi uống cà phê vẫn với phố xá, vẫn với đám đông... Cảm giác khi đến đây là hòa đồng, cởi mở, phù hợp với mẫu người năng động, làm ăn của thời chứng khoán. Đó cũng là lý do các quán cà phê tối tân thường bán kèm theo những bữa ăn nhanh, ăn nhẹ kiểu Tây. Ngoài cử sáng, các quán này đang ngày càng thu hút khách từ các công sở vào buổi trưa khi họ đã có thu nhập dồi dào và mệt mỏi với cơm căng-tin, bếp tập thể. Lớp nhân viên, công chức trẻ còn khoái ra đây vì vui và biết đâu... có thêm bạn bè, có thêm một mối tình, có thêm một hợp đồng làm ăn...
Tiếp tục tranh luận về việc tái bản Dương Nghiễm Mậu
Việc công ti Phương Nam tái bản một số tác phẩm của nhà văn Dương Nghiễm Mậu đã bị công kích liên tiếp. Đòn mới nhất đến từ ngòi "bút máu" của Vũ Hạnh trên Sài Gòn Giải Phóng ngày 22.4.07 (http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2007/4/96188/). Vũ Hạnh đặc biệt nhắm Phạm Xuân Nguyên mà dưới đây chúng tôi giới thiệu toàn văn bài viết.
Bán nhà cho dân đắt gấp 10 lần cán bộ!?
Giá bán do Công ty Cổ phần Xây dựng & dịch vụ công công Bình Dương (thay mặt Hội đồng bán nhà của tỉnh) đưa ra không theo Nghị định 61/CP mà “chiếu” theo Quyết định số 66 ngày 13/05/1998 của UBND tỉnh Bình Dương (...) So với giá theo Nghị định 61/CP, giá “khung” của quyết định 66 đắt gấp 10 lần…
Ba tháng hơn ba mươi vụ đình công
Đồng Nai và Bình Dương là hai tỉnh dẫn đầu cả nước về số vụ đình công. Đình công tại hai tỉnh này xảy ra chủ yếu tại các doanh nghiệp có đầu tư nước ngoài. Phía Việt Nam nói đến nguyên nhân của đình công là do chủ trả lương thấp, nợ lương, chậm trả lương, chủ đặt định mức làm việc cao. Hoặc tăng ca quá nhiều.
Người làm đàn vĩ cầm ở Hà Nội
Một người làm đàn vĩ cầm giỏi đáng được trân trọng giới thiệu. Tuy nhiên, xin đổi cái tựa của bài báo vì nó quá lố lăng, cũng như nhiều đoạn trong bài. Bao giờ thì những thông tin đáng yêu như thế này không vương vấn cái mặc cảm nhược tiểu ?
Đoạn trường đi kiện (Kỳ 1)
Năm 2005, ông Hiệp đến nộp đơn khởi kiện tại TAND Q.Bình Thạnh. Người thụ lý đơn trả lời không thuộc thẩm quyền của Tòa án Bình Thạnh vì bị đơn là ông N.Đ.T. có hộ khẩu thường trú tại Q.Gò Vấp, đồng thời hướng dẫn ông đến nộp tại Tòa án Q.Gò Vấp. Tại Tòa án Q.Gò Vấp, người tiếp nhận hồ sơ lại nói: Tòa án Bình Thạnh phải thụ lý mới đúng vì căn nhà tranh chấp nằm trên địa bàn Q.Bình Thạnh. Ông Hiệp phải giải thích mãi Tòa án Q.Gò Vấp mới chịu thụ lý đơn. Tuy nhiên, khi biết ông N.Đ.T. đăng ký hộ khẩu thường trú tại Q.Gò Vấp nhưng thật sự sinh sống tại Q.3, TAND Q.Gò Vấp lại làm thủ tục chuyển vụ kiện tới Tòa án Q.3 để giải quyết. Tòa án Q.3 lại cho rằng vụ việc không thuộc thẩm quyền mình nên chuyển trả hồ sơ cho Tòa án Q.Gò Vấp.
Một bà, hai ông
Con đường gồ ghề khúc khuỷu đưa chúng tôi đến ngôi nhà ba gian cấp bốn lụp xụp chắp vá cuối con đê, đầu làng Yên Xá (Thanh Tuyền, Thanh Liêm, Hà Nam). Chúng tôi thực sự ngạc nhiên khi biết nơi đây đã từng hơn 20 năm cả hai người đàn ông chung sống yên ổn với một người phụ nữ.
Sang Nga làm “nhá nha”
TT - Nét đặc trưng của các “đôm”, “ốp” (chung cư) của người Việt tại Matxcơva là chiều chiều trong sân có rất nhiều phụ nữ đẩy xe nôi đưa trẻ đi dạo. Đông tuyết trắng xóa cũng vậy mà hè cây lá xanh tươi cũng vậy. Nét mặt họ không ngời lên hạnh phúc của người mẹ.
Liệu vua đã được "ngủ yên" và tượng Phật bà không cần đeo khẩu trang?
Liệu theo quy hoạch mới được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thông qua, thì vua Khải Định và Minh Mạng có được "ngủ yên" và tượng đài Phật bà Quan Âm nằm ở sát đường tránh Huế có cần phải đeo khẩu trang- theo như lời than của một chuyên gia UNESCO hay không?
Những kẻ phản động trong du học sinh
Bài này của báo An Ninh Thế Giới đặc sệt giọng điệu của các "toà đại sứ Việt Nam cộng hoà" xưa kia khi họ nói về những sinh viên "ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản". Chúng tôi xin giới thiệu để bạn đọc trực tiếp xem xét, cùng với Blog của chính sinh viên Nguyễn Tiến Trung : http://blog.360.yahoo.com/blog-i3Ms.X8lfKiENe1VLHg8?p=1510
Môi trường : một viễn cảnh tồi tệ
Thứ trưởng bộ Tài nguyên - Môi trường : "... sắp tới sẽ kiên quyết nếu các nhà máy, xí nghiệp không có hệ thống xử lý chất thải thì không cho hoạt động và báo cáo đánh giá tác động môi trường phải làm trước khi có quyết định đầu tư." Nước đến chân... chưa nhảy !
Dầu loang tấn công bãi biển đẹp nhất Việt Nam!
Ngày 19-4, dầu loang đã xuất hiện ở vùng biển Nha Trang và Ninh Thuận. Tại Khánh Hòa, dầu loang vào tới bãi biển ngay trung tâm TP du lịch Nha Trang. Ở Ninh Thuận dầu loang kéo dài hàng chục km bờ biển, uy hiếp nghiêm trọng các cơ sở du lịch, đặc biệt là các cơ sở nuôi trồng thủy sản...
Thảm họa sương mù
Tháng 4, TPHCM vào cao điểm mùa nóng ... Mới tắc đường chưa đầy năm phút, nhiều người đã thấy chóng mặt, mắt cay xè, nghẹt thở vì một lớp sương mù dày đặc ... đây không phải là hiện tượng sương mù thông thường mà là sương mù do khói bụi!
Chuyện đời cong, thẳng và trong, đục…
Bãi biển Nha Trang tràn ngập dầu loang... Nếu bạn cảm thấy bất lực và muốn tạm quên, xin mời đọc tản văn thứ sáu của Phạm Lưu Vũ trên Talawas.
Sử gia Tạ Chí Đại Trường nói về việc cuốn “Lịch Sử Nội Chiến" được in ở VN
Đài RFA phỏng vấn Tạ Chí Đại Trường nhân dịp tái bản cuốn sách đã từng gây "hệ luỵ" cho ông sau năm 1975.
Đời xiếc nhí vỉa hè
... 19 giờ. Không khí các quán nhậu đã nóng lên, khách khứa ra vào tấp nập. Đây cũng là thời điểm để các “gánh xiếc rong” bắt đầu đêm mưu sinh... Phóng sự của SGGP
Số phận bài thơ 'khóc kẻ thù' của cố thi sĩ Hải Bằng
Bài thơ làm cho Văn Tôn nổi tiếng trong làng văn nghệ kháng chiến Liên khu IV lúc đó, đồng thời cũng gây nên rắc rối cho ông. Dù không được in sách báo nào, nhưng một số vị lãnh đạo cực đoan lúc đó cho rằng “quan điểm địch, ta trong bài thơ không rõ ràng”!
Nỗi thèm khát nóng bỏng
...Chẳng rõ từ bao giờ nảy sinh cái tệ cán bộ lãnh đạo “xuống” dân và cán bộ cấp dưới “hai tay xoa tít, cái đít cong vòng” một “báo cáo anh”, hai “báo cáo anh”... Một bài viết của ông Trần Bạch Đằng, năm 1998.
THƠ THIỀN LÝ- TRẦN “XUẤT CẢNH” SANG MỸ
Một buổi sáng trong veo thật êm đềm và thanh thản. Một không gian yên tịnh hiếm gặp, tràn ngập hương vị Thiền giữa trời đất bắc bán cầu xa lạ. Mọi thứ cứ như là được sắp đặt riêng để đón cuốn sách thơ Thiền ngoại cỡ in trên giấy Dó của Việt Nam: cuốn Thơ Thiền Lý – Trần độc bản, vừa băng qua chặng đường hai vạn dặm từ Đông sang Tây, đáp xuống sân bay Boston đúng sáu giờ sáng chủ nhật, ngày 8 tháng Tư…
Kim Trọng bị nhầm thành… Vương Trọng
Năm 1982, ông sáng tác bài thơ “Bên mộ cụ Nguyễn Du” thể hiện nỗi lòng của một nhà thơ mặc áo lính trước cảnh sơ sài, hoang liêu của mộ cụ Nguyễn. “Tưởng là phận bạc Đạm Tiên/ Ngờ đâu cụ Nguyễn Tiên Điền nằm đây”.
Chỗ ngồi nghĩ vụn của nh.
Đây là cái "blog" thứ ba mà chúng tôi xin giới thiệu trên mục này. Cái đầu của anh "Râu" người Canada (người Canada chính cống, sống ở Hà Nội) chứ không phải một ông "kiều Can" chuyên nghề trồng "cỏ" ở ngoại ô Vancouver. Cái thứ nhì của cô Trang Hạ, con én đưa thoi giữa Sài Gòn và Đài Bắc. Còn ông nh. này, tôi đoán là ngồi ở Cali. Nhưng tinh tế thuộc loại thâm hậu. Xin đọc cách đọc "bão tố" trong chén trà mà cô Phan Huyền Thư đang bị võ lâm (tìm cách) nhận chìm.
Tập hát 'Silent Night' trên đảo Trường Sa Lớn
Nhân Dân Điện Tử - Thật bất ngờ, khi chúng tôi bước chân lên đảo Trường Sa Lớn giữa trùng khơi mênh mông và gặp người lính trẻ tên Nam, anh nở nụ cười thân mật và chào chúng tôi bằng tiếng Anh khá chuẩn - “Good afternoon!” (chào anh).
Doãn Mẫn "biệt ly" từ đây...
Năm ngoái, vào đầu hạ, cả Hà Nội đã thương buồn đưa tiễn tài tử Ngọc Bảo - người hát "Biệt ly" hay nhất - vào cõi vĩnh hằng. Năm nay, lại là cuộc đưa tiễn chính tác giả "Biệt ly" - người cuối cùng của nhóm "Tricéa" ra đi. Cầu mong ông yên giấc ngàn thu.
Nở rộ blog sex
“L.A., 18 tuổi, mới vào nghề hai tháng. Cao ráo, trắng trẻo, điện nước đầy đủ, nhiệt tình hết mình. Đảm bảo không “phê” không lấy tiền. Điện thoại liên hệ 091855xxxx”
Lịch sử không thể lập lờ
Một bài báo của CÔNG AN TP.HCM công kích việc tái bản tác phẩm của Dương Nghiễm Mậu. Một cái nhìn độc đáo (tuy hơi bị dốt nát) về chủ nghĩa hiện sinh.
"Đức lang quân" trong mắt nữ sinh viên
Một công trình xã hội học đáng để ý, tuy còn sơ sài. Tuy nhiên đề tựa và tóm tắt chỉ nhấn mạnh khía cạnh nữ sinh viên. Phải chăng đây cũng là hiện tượng xã hội học ?
NV Trung Trung Đỉnh: Kẻ "lạc rừng" hồn nhiên
Gã đúng là một kẻ "lạc rừng" rất mực hồn nhiên, quáng quàng thế nào lại "lạc" vào nghiệp viết. Chuyện ấy của gã cũng đơn giản. Trong một lần đi phục kích, anh em đơn vị bàn nhau, lần này thì không đánh địch từ dưới đất nữa, mà trèo lên cây. Trèo lên để rồi lại tụt xuống ngay vì... sợ lạnh lưng.
'VN vẫn tiếp tục khai thác Trường Sa'
Đài BBC phỏng vấn Ramses Amer, giáo sư Đại học Umea, Thụy Điển, chuyên gia về quan hệ Việt-Trung.
Khi giáo sư "mù" ngoại ngữ
<<Về vấn đề ngoại ngữ (đặc biệt là tiếng Anh) của các GS ở ta thì phải nói đúng là rất thậm tệ. (...) Còn nói buồn thì cũng chưa phải lắm, vì có nhiều cái thấp kém hơn (mới đáng buồn), cái thấp kém về ngoại ngữ chưa phải là cái số một, kém về trình độ khoa học mới là nỗi buồn số một>>. Hai câu trên của ông Đỗ Trần Cát đủ tóm tắt vấn đề.
Những dòng sông sắp qua đời!
Vẫn chuyện môi trường nước ... những nguy cơ tiềm ẩn mà trong một tương lai rất gần sẽ phải trả giá rất đắt...
Joe's Blog : Chuyện "ấy" và người da trắng
Xin nói rõ : Joe Ruelle, chàng trai Canada viết Blog tiếng Việt, không phải là biên tập viên Diễn Đàn, mặc dầu bài của anh được đưa lên báo nhiều hơn các biên tập viên.
Thung lũng Tình Yêu đang bị bức tử!
Hàng trăm cây thông bị đốn hạ trơ gốc, hàng chục hố đào đãi thiếc nham nhở xé nát rừng phòng hộ ở Khu du lịch Thung lũng Tình Yêu (KDLTLTY). UBND tỉnh Lâm Đồng đã nhiều lần chỉ đạo nghiêm cấm khai thác thiếc trái phép tại đây, nhưng tình trạng này vẫn liên tục diễn ra. Thậm chí nhiều hố đào thiếc chỉ cách chòi canh gác bãi thiếc của Cơ quan quân sự TP Đà Lạt (CQQSĐL) khoảng 20m!
TP.HCM: Nước ngầm đã cạn!
Mỗi ngày TP.HCM sử dụng đến 2,5 triệu m3 nước, trong khi độ khai thác an toàn chỉ cho phép 800.000m3/ngày-đêm.
Chiếc cầu văn sĩ
Những ngày đẹp trời đang đến, xin mời bạn đọc gần xa, có dịp ghé Paris hoa lệ, cùng tác giả dạo chơi trên chiếc cầu mới bắc qua sông Seine, mang tên một văn sĩ nổi tiếng khác...
Gừng đi bỏ phiếu
Bài này của Đỗ Kh., bạn nên in ra để nhâm nhi đọc. Nên đọc chỗ thanh vắng, đọc to lên để nghe thấy nhịp điệu, và khi cười phá lên, không ai để ý.
Thiền sư Nhất Hạnh làm lễ ở Huế
Buổi lễ cầu siêu với mục đích hòa giải dân tộc đã được Thiền sư Thích Nhất Hạnh tổ chức tại Huế. BBC phỏng vấn nhà "Huế học" Nguyễn Đắc Xuân.
'Việc gọi hồn được cả chính quyền và đảng ủy thống nhất'
"Ngoại cảm" : "đây thuần túy là khoa học", "không nên cứng nhắc theo quan điểm duy vật mà phải uyển chuyển tìm mọi giải pháp có thể để hoàn thành nhiệm vụ". Đó là lời ông chủ tịch phường Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) sau vụ "gọi hồn" để "hoàn thành nhiệm vụ" dời mộ ông tổ dòng họ Nguyễn Công.
0% tín nhiệm nơi công tác
(VietNamNet) - Nhân vật tự ứng cử khá nổi tiếng sau vụ “chống tiêu cực trong giáo dục” là thày Đỗ Việt Khoa đạt 0% tín nhiệm của cử tri nơi công tác trong khi tỷ lệ này tại nơi cư trú là 76%.
Tổ dân phố 'vô thừa nhận' 18 năm giữa Thủ đô
TP : "44 hộ dân với gần 300 nhân khẩu trong đó có 1 thiếu tướng, 3 đại tá quân đội, 6 nhà khoa học, 1 gia đình Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nhưng suốt 18 năm qua họ không được nhập hộ khẩu... " Tại sao ? và tại sao bây giờ báo mới nói ?
Tổng kết 3 năm nghị quyết 36 về kiều bào.
Bài viết trên "Nhân Dân" ngày 10.04.2007 của ông Nguyễn Phú Bình. Vì nhiệm vụ thông tin nên Zidol phải đưa đường dẫn. Xin báo trước là rỗng tuyếch không có gì cả. Bạn nào đọc mất thì giờ chúng tôi không chịu trách nhiệm.
Có phải là “Khơi thông dòng văn học” ?
Báo Sàigòn Giải Phóng phê phán Cục xuât bản đã cho phép Công ti Phương Nam in lại tác phẩm NGUYỆY ĐỒNG XOÀI của Lê Xuyên : <<Chỉ nói riêng về mặt văn chương thôi, khi đọc quyển đầu tiên “Nguyệt Đồng Xoài” với hơn 1.000 trang, người đọc đã cực kỳ ngán ngẩm với một thứ văn chương lằng nhằng, con cà con kê của loại tiểu thuyết feuilleton trên nhật báo ngày trước theo kiểu “cởi cái nút áo người yêu cả tuần lễ chưa xong” *. Còn nội dung thì với 1.000 trang ấy có thể tóm tắt về cô gái đẹp tên Nguyệt ở Đồng Xoài, nạn nhân của cuộc chiến tranh tàn khốc, cô mang một vết sẹo dài trên lưng, vết sẹo do phía Mỹ và “quốc gia” gây ra. Và để nuôi hai em nhỏ ăn học, cô quyết định bán mình cho một người Mỹ, một người được miêu tả rất đứng đắn và có ý định cưới cô khi biết cô vẫn còn trinh. Nhưng khi họ chuẩn bị ân ái thì khách sạn nơi anh Mỹ ở bị nổ tung bởi một quả mìn (!). Và Nguyệt chết khi vẫn còn trong trắng. Đoạn kết thương tâm ấy được bỏ lửng ở đó… >>
Quan trọng là đàn hổ còn ở ngoài rừng
...ý kiến của TS. Nguyễn Đức Hiệp hiện đang công tác tại Bộ Môi trường và Bảo tồn, bang New South Wales, Úc.
Bằng cấp Công Nghệ Thông Tin
Chuyện dài giáo dục : Sau khi phát đề, các cán bộ coi thi phát luôn cả đáp án cho học viên chép...
Khắc phục hậu quả dầu loang như thế nào?
Tôi sống ở bãi biển khe II, Bình Sơn (Quảng Ngãi) nên thấy được mức độ ô nhiễm của dầu loang nghiêm trọng đến mức nào. Từ sự kiện này đã lộ ra sự phản ứng chậm chạp và thiếu trách nhiệm của chính quyền địa phương, đặc biệt là sự mù mờ về thông tin của nhân dân cũng như nhận thức rất hạn chế của người dân về môi trường.
Tiếp tục giải mã vụ tràn dầu
Trong lúc các cơ quan chức năng từ các nhà khoa học đến các nhà quân sự, quốc phòng nỗ lực tìm nguyên nhân dầu tràn đen kịt các bờ biển từ miền Trung đến miền Nam Việt Nam thì các sân nghêu của dân đang chết hàng loạt, nhiều vuông tôm đang bị đe dọa... Nhiều giả thiết đã được đưa ra, nhiều dấu hỏi vẫn chưa được làm rõ. Một lần nữa, TTCT mời bạn đọc tiếp tục đi tìm câu trả lời...
Đôi vợ chồng nghèo nuôi 56 người điên
"Giữa miền quê nghèo thuộc khu 11, Thanh Bình, Bình Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng có một cặp vợ chồng nông dân đã qua 50 tuổi mà suốt ngày đêm tự nguyện nuôi dưỡng chăm sóc cho gần 56 con người bị bệnh tâm thần đến từ khắp mọi nơi." Bài này đáng đọc, nhưng viết ẩu. Tại sao lại GẦN 56 con người ? Hơn 50, gần 60 còn được, gần 56 thì hết nước !!!
Phát hành 4 đầu sách của Dương Nghiễm Mậu
Công ty văn hóa Phương Nam vừa tái phát hành 4 tập truyện ngắn hay của Dương Nghiễm Mậu: 'Đôi mắt trên trời', 'Cũng đành', 'Tiếng sáo người em út' và 'Nhan sắc'.
Hiệu trưởng hay “đại ca”?
Vùng miệt thứ 11-U Minh Thượng là một trong những vùng nghèo khó nhất tỉnh Kiên Giang. Nhiều giáo viên, học sinh còn phải lội bùn đến lớp. Vậy mà tại Trường Tiểu học Danh Coi, xã Đông Hưng B, huyện An Minh có một thầy hiệu trưởng vô cảm, cắt xén tiền công lao động của những đồng nghiệp nghèo khó, “ăn” cả tiền hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…
Xuất bản sách giáo khoa
SGGP : Kết luận thanh tra Nhà xuất bản Giáo dục : Càng độc quyền càng lãi, càng lãi giá sách càng… cao!
Về Kinh Bắc
Tập thơ của Hoàng Cầm, và lời giới thiệu của tác giả viết cho Talawas: " ...lần đầu tiên tôi nói rõ một số chuyện liên quan đến Về Kinh Bắc... ". Có một chi tiết giúp người đọc biết thêm về Tố Hữu.
luật bất thành văn
Về cái hiện tượng quái gở chỉ nước Nam ta mới có, gọi là "lấy ý kiến cử tri". Cũng nên ghi lại để các thế hệ sau được biết. Xin đừng hỏi "cử tri" trong bài này là cái gì, ở đâu ra. Cái đó giời cũng không biết, chỉ có Đảng biết... Tóm tắt : được đề cử thì bỏ phiếu dơ tay, tự ứng cử thì bỏ phiếu kín. Dưới 50% thì dẹp. Không rõ đi "họp cử tri" có được phong bì không nhỉ ?
Trống cổ Nam Bộ có thất truyền?
Người dẫn chuyện là GS Trần Văn Khê, người nghe là lớp trẻ, người trình diễn là gia đình nghệ nhân Tám Nhứt và đoàn Phù Đổng.
Ngoại tệ chảy ngược và những “chiêu” rửa tiền
Từ du học, chữa bệnh, du lịch, mua bất động sản cho đến dân trồng cây gây nghiện bên trời Tây đều có đủ những thủ thuật để ngoại tệ xuôi ngược dễ dàng...
phường Yên Hoà, Hà Nội: Chính quyền “gọi hồn” để GPMB
Buổi “gọi hồn” có sự chứng kiến của toàn bộ các lãnh đạo ban ngành, từ Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể, lực lượng công an, BQL Dự án cho đến đoàn thể và nhân dân phường Yên Hoà. Buổi “gặp mặt” đặc biệt này còn được quay phim rất chuyên nghiệp, in sao ra thành nhiều đĩa VCD và công bố rộng rãi. Xin hỏi : nếu "nhà ngoại cảm" nói ngược lại, thì đĩa VCD có được phổ biến không nhi ? Lại xin hỏi thêm : Thế ở Thành cổ Thăng Long có buổi gọi hồn nào chưa ?
Cô gái trẻ mong muốn làm Thủ tướng
Khi học lớp 10 trường Dân tộc nội trú Nghệ An, Lê Na thấy lạ là nước mình chưa có nữ thủ tướng. Lê Na mơ một ngày mình sẽ đảm nhiệm cương vị đó. Cô muốn làm chính trị "vì mình nghĩ, người phụ nữ thường khéo léo, bình tĩnh trong xử lý tình huống, ngoại giao tốt và nên phát huy những tính cách ấy trên chính trường". Khi ghi điều đó trong lưu bút, Lê Na đã bị bạn bè và thầy giáo là Bí thư Đoàn trường tỏ ra không đồng tình và cho rằng đó là ước mơ xa vời. Mọi người đều cho rằng, với phụ nữ thì chăm lo cho hạnh phúc gia đình là trên hết.
Thái Lan không dẫn độ Lý Tống về VN
Phán quyết vào hôm 03/04/2007 có nghĩa là ông Lý Tống sẽ được tự do và được đưa về Hoa Kỳ trong vài ngày tới.
Trang Hạ : Miệt mài trong thế giới chữ
Trang Hạ thường đến vội vã và đi bất ngờ, đời chị lúc này là hai đầu Hà Nội và Đài Bắc, ở đâu có công việc thì chị sẽ tới, làm việc như bỏ trốn khỏi sự cô đơn. Chị nói mới in được hai cuốn sách, một cuốn chị viết có tựa "Những đốm lửa trên vịnh Tây Tử", một cuốn chị dịch từ văn học mạng có cái tên đọc lên không ít người giật mình: "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ".
Mất cân đối giới tính ngày càng nghiêm trọng
Theo kết quả nghiên cứu, vùng đồng bằng sông Hồng có tỉ lệ giới tính của trẻ em từ 1 - 4 tuổi cao nhất nước: 116, nghĩa là trong độ tuổi này, cứ 100 cháu gái thì có 116 cháu trai. Còn theo kết quả điều tra dân số năm 1999, tỉ lệ này ở Hà Nội là 110; Hải Phòng 118; Hà Tây 114; Hải Dương 113; Nam Định 111
Tranh nhau mua căn hộ cao cấp
Hàng ngàn “tỷ phú” Việt chen lấn, xô đẩy, la hét để giành một phiếu bốc thăm mua căn hộ cao cấp (CHCC) Green View (Phú Mỹ Hưng Q.7, TP.HCM). Hàng trăm người khác giành giật để có được một suất trong dự án CHCC V-Star cách đó không xa...
Đi tìm lăng mộ vua Quang Trung
Trong quá trình nghiên cứu những gì có liên quan đến Huế qua sử học, địa lý, văn học cổ, khảo cổ học... nhà nghiên cứu Huế Nguyễn Đắc Xuân phát hiện ra (rằng) lăng mộ vua Quang Trung có tên là lăng Đan Dương.
Phản ứng hậu phiên xử linh mục Lý
Các phóng viên nói rằng việc Việt Nam cho phép phóng viên tới tòa đưa tin về vụ xử linh mục Nguyễn Văn Lý tại Huế (về tội 'Tuyên truyền chống lại Nhà nước') vừa qua là chỉ dấu khá ngạc nhiên bởi từ trước tới nay các vụ xử như thế này đều được xử kín.
Đời hát lót
TTCT - Nghề hát lót ở các đại nhạc hội chuyên lưu diễn các tỉnh đã buồn, nhưng người hát lót trong các đoàn cải lương còn buồn hơn nhiều...
Trồng cần sa, “nghề mới” tại Hà Nội?
Chuyện tưởng như đùa, những thửa ruộng trồng cần sa và “xưởng” chế xuất ma túy xuất hiện ngay ngoại thành Hà Nội.
Chênh lệch giàu nghèo ở Việt Nam đang nới rộng
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học vừa công bố tại Hội nghị cập nhật nghèo do Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức cuối tháng 3-2007: khoảng cách giữa các nhóm người giàu nhất và nhóm người nghèo nhất đang bị nới rộng một cách liên tục và đáng kể.
Trò chuyện với GS-TS Trần Văn Khê
Với mong muốn người trẻ được tiếp cận những loại hình âm nhạc dân tộc độc đáo, GS-TS Trần Văn Khê đã tổ chức những đêm sinh hoạt nghệ thuật ngay chính trong ngôi nhà của mình (số 32 Huỳnh Đình Hai, quận Bình Thạnh - TPHCM)
Nên làm lại!
Lại về phi vụ 100 bài thơ... Nhà thơ Bằng Việt - Chủ tịch Hội VHNT Hà Nội, thành viên Hội đồng tuyển chọn nói rằng, ông cũng bất ngờ với kết quả lựa chọn... Nếu bạn đọc vẫn chưa cười được với "phi vụ" này, nên xem thêm tản văn "chuyện vua nước Việt" của Phạm Lưu Vũ : www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=9605&rb=09, Talawas 30.03.2007.
Một bài KHÔNG phải là phỏng vấn P.H.Thư
Báo Gia đình & Xã hội đăng một bài "trao đổi" với nhà thơ Phan Huyền Thư về một câu chuyện "bão tố" khá to trong một chén trà hơi bị nhỏ. Chúng tôi đăng lại để bạn đọc có thông tin. Và để thông tin đầy đủ hơn, cũng xin nói thêm : theo nguồn tin của Diễn Đàn, Phan Huyền Thư không hề nhận trả lời phỏng vấn, và "nhà báo" không hề xin phép công bố cuộc điện đàm.
Đi tìm nguồn gốc dầu loang trên biển
Thông tin của "tuổi trẻ" : nghi phạm là một bồn chứa dầu ngoài khơi của một mỏ dầu Trung Quốc
Trang mới cho Hoàng thành
Trang nhà của bộ Văn hoá - thông tin đưa tin hợp tác khoa học Nhật - Việt về việc bảo tồn Di tích Hoàng thành Thăng Long
Cần phải thay đổi quan niệm “quan trên” trong xã hội VN
Đài Á châu Tự do phỏng vấn ông Nguyễn Quang A về cuộc bầu cử Quốc hội tại Việt Nam.
Cộng đồng người Việt đứng ở đâu trong xã hội Mỹ?
Sở điều tra dân số Mỹ vừa ra một tài liệu thống kê về người Mỹ gốc Á. Bài tóm tắt tài liệu này của báo "tuổi trẻ" có phỏng vấn thêm một người am hiểu tình hình là Gs Ngô Thanh Nhàn. Bạn đọc thạo tiếng Anh có thể xem văn bản gốc tại : http://www.census.gov/prod/2007pubs/acs-05.pdf
Trần Dần, đôi nét...
Nhà thơ Vân Long kể lại những gian truân khi xuẩt bản tập thơ Trần Dần, ngay cả dưới thời "Đổi mới", bài này có giá trị lịch sử văn học. Chỉ tiếc câu kết luận quá cải lương.
Cách người Pháp chống nồm khi xây biệt thự tại Hà Nội
Các biệt thự người Pháp xây trước đây ở Hà Nội vừa kiên cố lại vừa có khả năng chống nóng về mùa hè mà lại ấm về mùa đông do tường dày, hệ thống từ cửa đến trần, nền đều hợp lý. Đặc biệt, nền nhà các biệt thự này khá cao và không bao giờ bị ẩm ướt trong mùa nồm.
Biên giới giữa tôn giáo và nhà nước
BBC phỏng vấn linh mục Peter Hansen, chuyên gia người Úc về quan hệ giữa giáo hội công giáo và nhà nước Việt Nam. Một cách lịch sự, P. Hansen nói về vụ linh mục Nguyễn Văn Lý : "cảm giác đồng thuận ngầm trong nội bộ Giáo hội Công giáo là cả hành vi của Cha Lý lẫn cách hành xử của chính quyền Việt Nam đối với ông đều không hợp lẽ phải."
Nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu : "Giời đày một kiếp"
...Vậy nên, bà không bao giờ rời cây nhị. Nó chính là ký ức sống động về người chồng yêu dấu của bà. Nó chứng kiến, sẻ chia những buồn vui cay đắng của một kiếp đàn bà "giời đày" hát rong gần suốt một thế kỷ. "Nó có linh hồn đấy"- Bà Cầu bảo, rồi chợt ôm lấy cây nhị vào lòng như ôm một đứa trẻ mà cưng nựng.
Không nói thì thôi, nói thì phải "uốn lưỡi... nghìn lần"
Sự thật ở trên đất này là một mầm cây bị tảng đá quá lớn chèn lấp. Nó không đủ sức chống chọi với tảng đá, nhưng nó vẫn sống không ai giết nổi. Hãy tưới tắm hàng ngày cho nó và trông đợi. Nó từ từ bật dậy, luồn lách, gượng nhẹ để lớn lên và đến một ngày sẽ hất tung tảng đá để thành cái cây xanh tốt. Xin mỗi người chúng ta cho nó dù chỉ một giọt nước.
Các thao tác trên Tài liệu