Thấy trên mạng (bộ cũ)
Ngoại giao Việt Nam đổi nhân sự
Bài báo của phóng viên Roger Mitton của tờ Straight Times (báo Singapore) ra ngày 24/03 cho biết thứ trưởng Lê Công Phụng sẽ được cử làm đại sứ Việt Nam tại Mĩ, ông Phạm Bình Minh (mà BBC đã chép nhầm là Trần Bình Minh) sẽ được cử làm bộ trưởng ngoại giao... Xem nguyên bản : http://www.viet-studies.org/kinhte/Ambassador_to_US.pdf
Hợp tác kinh tế và lý luận Việt-Trung
Đi thăm Bắc Kinh, phó thủ tường Phạm Gia Khiêm tuyên bố : "Hai bên dự kiến sẽ tổ chức trao đổi về công tác lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội lần thứ hai trong năm nay và sẽ triển khai với Trung Quốc giúp đào tạo cán bộ lý luận cho Việt Nam." Ối giời ơi, bị TQ xúi trẻ con ăn cứt gà "diễn biến hoà bình" chưa đủ hay sao ?
Nghề "cúng" thuê !
Những ngày rằm và mùng một khách đến lễ đông nghịt nên các bà cúng thuê đông khách, không hết việc. Những người này chỉ cần thuộc một vài bài khấn thơ Nôm trong sách biến tấu một chút và thay tên đổi họ, sắp xếp lại trật tự các câu từ phù hợp là có thể hành nghề "cúng" ra tiền. Theo dò hỏi tôi được biết đội khấn thuê do Bà S làm đội trưởng. Trước kia khi chưa lập đội thì chuyện các bà tranh khách của nhau là chuyện bình thường. Từ khi thành lập đội thì có kỷ luật rõ ràng nên chỉ có khách quen của bà nào thì bà ấy giữ (Phải chăng đó là cúng thuê định hướng XHCN ?)
Nhà ở cho công nhân Hà Nội: vừa thiếu, vừa kém
Hàng ngàn công nhân làm việc tại các khu công nghiệp (KCN) Hà Nội đang phải ở trọ trong những căn nhà lụp xụp dột nát, những khu “ổ chuột”. Trong khi đó, dự án xây dựng nhà ở cho đối tượng này dự kiến khởi công từ năm 2005 nhưng đến nay vẫn giẫm chân tại chỗ.
Đào nương chưa tới tuổi trăng tròn
TP - Thu Thảo và Kiều Anh đều là cháu nội của cụ Mùi, được cụ truyền cho nghề ca nương từ năm lên 6 tuổi, để tiếp nối truyền thống của dòng họ từ nhiều đời nay.
Phỏng vấn blogger Trang Hạ
Tiểu thuyết "Xin lỗi em chỉ là con đĩ" đang gây xôn xao dư luận việt Nam, trước đó đã gây tranh cãi trên mạng internet. Dịch giả và blogger Trang Hạ đã dịch miễn phí cho cư dân mạng đọc tiểu thuyết này trước khi in thành sách. Địa chỉ trang blog của Trang Hạ : http://blog.360.yahoo.com/blog-Vu7viS0laaeZd4RQ7woX3YU-?cq=1&p=559
Bi kịch Kiều Loan của Hoàng Cầm
Hoàng Cầm vừa vinh dự được nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Thật trùng khớp, bởi “Kiều Loan” của ông cũng vừa được lên sân khấu kịch sau bao năm nghẹn ngào lưu lạc. Và dường như đến giờ, người ta lại muốn lật giở lại để nói về tấn bi kịch của Kiều Loan…
"Giấc mơ là công nhân" được giải thưởng
...chúng tôi bị chinh phục bởi sự tươi tắn, nét hồn nhiên của các nhân vật. Câu chuyện của cô thật sự là một sự giải phóng ngôn từ...
Lạc hậu quá rồi, nhà hát ơi !
Ọp ẹp, ẩm thấp và... chuột là những điều không khó tìm ở nhiều nhà hát đang sáng đèn biểu diễn ở TP.HCM, nơi hoạt động sân khấu đang rất xôm tụ. Có lần đạo diễn Trần Minh Ngọc chua chát bảo: sân khấu mình thua người ta sơ sơ... một thế kỷ!
Một ngày với người viết thư giúp cuối cùng của Sài Gòn
Ông Duong Van Ngo không bao giờ nhận email vì ông ghét máy điện toán cùng với điện thoại di động. Ông Duong Van Ngo cho rằng: “Chữ viết bằng máy tính không có hồn”
Bộ 'Du ký VN' biên soạn từ Nam Phong tạp chí
NXB Trẻ vừa ra mắt bộ sách "Du ký Việt Nam", gồm 3 tập, mỗi tập dày hơn 600 trang, giới thiệu những bài viết trên mục Du ký của "Nam Phong tạp chí", một tờ báo uy tín tồn tại 17 năm (1917-1934).
Luận ngữ tân thư
Những ai chưa biết đến "Luận ngữ tân thư " của Phạm Lưu Vũ mà đã bàn về thế sự trong nước Việt ta, thì thực không khỏi khiếm khuyết vậy. Thí dụ như hôm nay bàn về chữ "lễ", tại hạ đọc rồi ngộ ra ngay cái đạo lý trong báo cáo của bộ xây dựng về việc xây toà nhà Quốc hội. H.T.
Chuyện thường ngày: Kinh khủng
“Tôi vừa tham gia một tour du lịch Singapore, Malaysia, trong đó có 20 người là cán bộ một cơ quan nhà nước. Chuyến đi để lại trong lòng tôi những ấn tượng khó chịu, cảm giác xấu hổ về hình ảnh người VN dưới con mắt người nước ngoài", một bạn đọc kể lại cho Bút Bi (báo Tuổi Trẻ)
Nữ công nhân Khu Công Nghiệp : Lấy chồng chẳng dễ !
Hiện cả nước có trên 1 triệu công nhân đang làm việc tại 135 KCN. Đa số họ đều đang ở tuổi dưới 30. Trong đó lao động nữ chiếm đa số. Chỉ tính riêng Đồng Nai, tổng số lao động đang làm việc tại các KCN vào khoảng 400 ngàn, nữ công nhân chiếm hơn 70%. Một số doanh nghiệp như Công ty Powchen có hơn 10 ngàn công nhân thì đến 95% là nữ.
Ô nhiễm do tràn dầu đang tấn công Côn Đảo
Đầu tháng 2, Diễn Đàn đã có bài về nạn thuỷ triều đen đe dọa các tỉnh miền Trung (http://www.diendan.org/viet-nam/thuy-trieu-111en-o-vung-bien-mien-trung/). Nay nạn dầu tràn đã lan xuống tới Côn Đảo.
Sông Mê Kông đang cạn kiệt
Nhân ngày nước sạch toàn cầu (22.3 hàng năm), Quỹ bảo vệ thiên nhiên thế giới (WWF) cảnh báo về những dòng sông đang khô cằn, do biến đổi khí hậu và ô nhiễm. Trong số 10 dòng sông lớn đang phải đối mặt với nguy cơ này, có sông Mê Kông...
Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện vẫn “hiện đại”
Làm thế nào thực hành được tâm lý trị liệu ở một nước Việt Nam đang biến chuyển nhanh và mạnh sau Cách mạng 1945 và 30 năm chiến tranh, với di sản văn hóa truyền thống phải đối đầu với toàn cầu hóa? Bà M.E Hoffet-Gachelin cho là phải trở lại với Nguyễn Khắc Viện, với những công trình và thực hành của ông: “Ông đã đi sâu phân tích xã hội Việt Nam, đề ra một chương trình nghiên cứu để thấu hiểu thực tế thể nghiệm của gia đình, đã đưa ra những biện pháp ta cần phát triển thêm, và vạch ra lộ trình theo ý chúng tôi hiện nay, hoàn toàn có giá trị!”.
Vài điều với 'Người Việt'
Bài viết (thẳng bằng tiếng Việt) của một nhà nghiên cứu Singapore : nên hiểu thế nào là "người Việt" ngày hôm nay ? Hộ khẩu, quốc tịch, nguồn gốc, văn hóa ?
Quy hoạch Nhà Quốc hội mới lấn sang khu khảo cổ A,B ?
Giáo sư Phan Huy Lê vạch rõ sự lập lờ trong bản báo cáo của ông Hồ Đức Việt về việc xây tòa nhà Quốc hội. Mồm thì vẫn nói 0,8 hecta nhưng tay vẽ thành 1,2 ha, và chiếm tổng cộng 2,6 ha, lấn sang cả các khu A, B, C, D của ditích khảo cổ học. Tại sao cho đến ngày hôm nay, chỉ có VietNamNet nói tới scandale này ? Tại sao các báo khác á khẩu ?
Con ngáo ộp là có thật !
Suy nghĩ của một người sinh sau 75 về Cải cách ruộng đất nhân đọc "Ba người khác" của Tô Hoài
Y Ban : "tôi dùng sex làm phương tiện và mục đích để truyền tải ý đồ của mình"
Tác giả "I AM ĐÀN BÀ" trả lời phỏng vấn sau khi sách của mình bị tịch thu. Hi vọng bà...cứu cánh được môt cuốn TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT để thấy phương tiện "hơi bị" khác mục đích.
Đỗ Nam Hải 'tạm lui vì chữ hiếu'
Ông Đỗ Nam Hải đã ký vào giấy cam kết đồng ý ngừng tham gia các hoạt động đấu tranh dân chủ. Ông Hải nói ông phải nhượng bộ vì điều ông mô tả là "chữ hiếu" và vì lo lắng cho bình an của bố mẹ và người thân.
BÁO ĐỘNG về việc xây toà nhà Quốc Hội
Sau Bộ xây dựng, Bộ văn hoá, bây giờ là một Ủy ban của Quốc hội cũng chủ trương xây toà nhà Quốc hội lấn sang các Khu D và C của di chỉ Hoàng thành. Trái ngược với quyết định của Bộ chính trị mà giáo sư Phan Huy Lê đã nói tới trong bài phỏng vấn mà DĐ đã đưa lên mạng ngày 13.3.07 (http://www.vietnamnet.vn/vanhoa/chuyende/2007/03/672445/)
Nguyễn Huệ và Napoleon bán dưa chuột tại thiên đường
Có bạn đọc hỏi tôi : độ này "anh Dâu" (Joe Ruelle, người Canada đang học tiếng Việt ở Hà Nội) còn viết "bolg" không ? Xin mời vào...
Cải lương rút về vùng sâu
Không chen nổi thị trường ca nhạc sôi động chốn thị thành rực rỡ ánh điện, các đoàn rút lui dần về những miền quê xa xôi, ở đó may còn khán giả thương nhớ cải lương.
Có hiện tượng rửa tiền qua chứng khoán
Theo Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN Phùng Khắc Kế, nguồn vốn nội địa đổ vào chứng khoán hiện nay có một phần được hình thành từ tiền thất thoát ngân sách, tham nhũng và là một yếu tố thúc đẩy sự nóng lên của thị trường thời gian qua.
Những ngày thử thách
Trích nhật kí của Vũ Tú Nam những năm Nhân văn - Giai phẩm, vừa được "chép lại" (???) và công bố
Từ blog đến sách
Tại Việt Nam, ước tính hiện blog đã tròm trèm gần con số triệu và trong đó không thiếu những blog của các nhà văn, từ chuyên nghiệp đến không chuyên. Gần đây, việc tác phẩm Những đống lửa trên vịnh Tây Tử của nhà văn Trang Hạ từ blog bước ra thị trường sách đã đánh dấu sự xuất hiện của làn sóng sách từ blog trong nước. Sau khi đoạt giải khuyến khích cuộc thi Văn học tuổi 20 năm 1995, Trang Hạ đã chuyển sang sáng tác trên mạng với những truyện ngắn như Xa xứ, Chỗ ngồi vắng người… đăng trên trang web TTVNOL vào những năm 2003.
Người đàn bà đẹp ở cuối con đường
Nguyễn Quang Thiều viết về Lê Vân : <<Chị mang vẻ đẹp của một cái cây sau bão. Một chút rối bời và một chút mệt mỏi vẫn còn đọng trên gương mặt như còn quá ít cảm xúc của chị.>>
I AM ĐÀN BÀ bị thu hồi
Cục Xuất bản Bộ VH-TT vừa có công văn gửi các Sở VH-TT địa phương, (...)đình chỉ phát hành và thu hồi tập truyện ngắn của nhà văn Y Ban I am đàn bà (...) năm ngoái, I am đàn bà đã được NXB Công an Nhân dân ấn hành, bản thảo giống hệt như cuốn sách tái bản mang tên NXB Phụ nữ, nhưng lại không hề gặp "rắc rối" nào từ phía cơ quan quản lý. LỜI BÌNH của Người Văng Mạng : Bộ VH-TT nên xem lại vấn đề, tôi nghĩ một cuốn sách như EINSTEIN nguy hiểm hơn I AM ĐÀN BÀ hàng triệu lần.
EINSTEIN, Một công trình biên khảo công phu
Cầm trong tay cuốn sách viết về Einstein của Nguyễn Xuân Xanh* còn nóng hổi mà lòng bồi hồi khôn xiết. Nhớ lại gần 40 năm trước, thời còn là sinh viên năm thứ hai đại học, khi vừa mới bắt đầu những bài học về cơ học lượng tử với biết bao hào hứng... (bài của Hồng Lê Thọ)
"Mưa mặt nạ" - Truyện ngắn của Nhật Chiêu
Nhiều ý cực hay, chỉ tiếc viết chưa đạt. Vẫn là một truyện ngắn đáng đọc.
Quốc hội không thể nghiệp dư
Đọc xong bài này, xin rút ra hai kết luận : 1. Nếu Quốc hội hết nghiệp dư, thì may ra Việt Nam mới bắt đầu hết nghiệp chướng ; 2. Nếu Quốc hội còn nghiệp dư, thì không nên chiếm, dù chỉ là một góc nhỏ, khu vực Hoàng thành (sỏi đá cũng còn biết đau). Cố nhiên, một Quốc hội không nghiệp dư thì sẽ chẳng bao giờ phạm tội với tổ tiên và công luận, ngay lập tức, sẽ quyết định đi xây trụ sở ở nơi khác.
Đọc sách Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
Sách “Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam” của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam biên soạn do GS, TS Sử học Vũ Minh Giang chủ biên, Nhà Xuất bản thế giới xuất bản.
Mỹ nêu chuyện nhân quyền với VN
Tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ, Condoleezza Rice, ngày 15-3 đã có buổi hội đàm với Ngoại trưởng Việt Nam, ông Phạm Gia Khiêm.
Khai tử 118 người sống: Đua "mốt" vào lớp 1 trước tuổi
(VietNamNet) - Để con vào học lớp 1 sớm hơn tuổi quy định, 118 gia đình được cán bộ tư pháp xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) hướng dẫn “khai tử” rồi đăng ký khai sinh mới cho con...
Chóng mặt chuyện “sống thử”
(Dân trí) - Xóm trọ có 6 phòng thì đến 4 phòng là các đôi yêu nhau ở chung. Có đôi ban đêm “hoạt động” tích cực đến nỗi những người ở xóm không thể nào ngủ được. Chuyện “sống thử” bây giờ không còn là hiếm, nhưng nhiều đôi “thử” quá “lộ liễu”, khiến người ngoài nhìn vào mà xấu hổ thay.
Làm thế nào phòng tử vong do bệnh “tê tê say say”?
Tháng 3-4 hằng năm là thời điểm gia tăng bệnh nhân mắc “tê tê say say”. Bệnh đã được phát hiện từ năm qua tại tỉnh Hòa Bình, nhưng đến thời điểm này, các nghiên cứu chưa thể xác định chính xác, toàn diện nguyên nhân gây bệnh
Gái mại dâm "độc lập tác chiến"
Ngày trước sở dĩ gái mại dâm phải đứng đường vì khi đó máy điện thoại di động chưa phổ biến. Còn phải vào nhà chứa là do không có bãi đáp vì tiền thuê khách sạn quá cao. Bây giờ, cái điện thoại có mấy trăm ngàn, khách sạn thuê giờ vài ba chục…
Thầy giáo Khoa: "Trúng cử, tôi sẽ online với cử tri"
Hơn nửa năm qua, cái tên Đỗ Việt Khoa đã trở nên quen thuộc với công luận khi người thầy giáo Trường THPT Vân Tảo - Hà Tây dũng cảm đứng lên phanh phui những tiêu cực ở hội đồng thi tốt nghiệp, góp phần khơi mào cho cuộc vận động chống tiêu cực trong ngành giáo dục. Nay, công dân Đỗ Việt Khoa lại đang đệ đơn ra ứng cử vào Quốc hội "để góp phần "khắc phục những tồn tại của giáo dục"; và hơn thế, "xây dựng một xã hội trong sáng và hiệu quả".
Về Bút Tháp cùng Phan Cẩm Thượng
Nhà văn Nguyên Ngọc kể về một ngôi chùa : "Sao lại đem bày nơi cửa Phật này lắm nỗi dục vọng và tuyệt vọng của con người đến vậy? Tôi chăm chú nhìn vào đôi mắt mở to tưởng như đã an tịnh mà kỳ thực còn kinh ngạc của người đàn bà đã sống và đau khổ bốn trăm năm trước."
Quốc hội XII : cần xứng đáng với vai trò lịch sử
Cần kíp hơn nữa, chả lẽ việc cụ thể hoá thành luật những quyền tự do của 84 triệu dân đang được trang trọng ghi trong Hiến pháp đã 60 năm nay – mà các khóa trước cứ bỏ bê - lại không phải việc làm cao cả của quốc hội khoá XII? Ví dụ, luật về quyền tự do ngôn luận hoặc luật về quyền tự do lập hội... Dưới sự lãnh đạo của một đảng “không có lợi ích nào khác, ngoài lợi ích dân tộc” thì chả lẽ quyền dân chỉ tồn tại trên giấy như hiện nay.
Điều chỉnh vị trí xây Nhà Quốc hội trong lô D
Trả lời phỏng vấn của VietnamNet, nhà sử học Phan Huy Lê nói rõ về vị trí tòa nhà Quốc hội mà Bộ chính trị mới quyết định (nằm trong khuôn viên Hội trường Ba Đình, không lấn sang các khu A,B,C,D đã khai quật của Hoàng thành Thăng Long). Vì ý nghĩa lịch sử và văn hoá của di tích này, và do sự khuất tất của Bộ xây dựng và Bộ văn hoá, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi hồ sơ Hoàng thành.
Hồng Nhung: Bảo tôi "đuối" thì cũng... vui thôi!
Có nhiều ý kiến hiện nay cho rằng Mỹ Linh mới là ca sĩ đứng đầu. Chị nghĩ sao? - Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến đó. Mỹ Linh là một người có tài năng đặc biệt, được học hành bài bản. Linh luôn chứng minh mình có tính chuyên nghiệp rất cao. Tôi hâm mộ Linh.
Đồng tính bị lạm dụng trên báo và phim?
Bài này của BBC phản ánh phần nào thái độ "bệnh hoạn" của xã hội Việt Nam trước vấn đề đồng tính. Nên đọc cả phần ý kiến của thính giả.
Tác phẩm đăng báo của Phan Khôi
Sau khi đưa lên mạng toàn bộ tác phẩm của triết gia Trần Đức Thảo, trang "Văn hoá - giáo dục" của anh Trần Hữu Dũng đã bắt đầu đăng các tác phẩm báo chí của Phan Khôi, do nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân sưu tầm và giới thiệu.
LOÀI NGƯỜI : người (đang) sống đông hơn người chết ?
Trong vòng 100 năm qua, dân số loài người đã tăng gấp 4 lần. Bởi thế mới có lời đồn -- và có người tin -- rằng số người hiện đang sống (6,5 tỉ) đông hơn số người đã từng sống trên trái đât từ thuở khai sinh lập địa. Lâu lâu, xin giới thiệu một bài báo tiếng Anh, đọc từ trang nhà ALDaily (http://aldaily.com/) của gs Trần Hữu Dũng. Để bạn nào không biết tiếng Anh khỏi thắc mắc : cả vấn đề là từ xưa tới nay, có bao nhiêu người đã ra đời ? Theo ước tính của các nhà dân số học, thì ít nhất là 100 tỉ. Số người đang sống chỉ là 6,5%. Tóm lại, như một câu ngạn ngữ phương tây đã nói : ở ngoài nghĩa địa có đầy rẫy những thiên tài đấy !
Một bí ẩn vẫn đang chờ câu trả lời
Những ước đoán của ông Nguyễn Hữu Đang về người quay những thước phim lịch sử ở quảng trường Ba Đình ngày 2.9.1945...
Danh xưng một tuyển thơ
Phạm Xuân Nguyên vạch ra những điều bất cập của cái phi vụ gọi là "100 bài thơ Việt Nam hay nhất thế kỉ XX"
Con ông Lê Duẩn mong nhiều người ngoài Đảng vào Quốc hội
Ông Lê Kiến Thành : <<Qua tìm hiểu tôi thấy như thế này. Bản thân tôi làm doanh nghiệp, có tham gia MTTQ TP.HCM, khi tôi hỏi những người có trách nhiệm: “Trong điều kiện nào thì tôi tham gia QH được?”, người ta nói: Trên Trung ương có ngần này suất, địa phương, rồi hội đoàn thì có ngần này… Tính ra thì mình chả rơi vào suất nào cả. Mình chỉ có một cửa duy nhất, là tự ứng cử. Và những người có trách nhiệm nói: “Khi cậu tự ứng cử, gần như cậu là bước đệm, cho người ta gạch tên để người khác trúng thôi”. Gần như tất cả mọi người đều hiểu rằng xác suất thành công của một người tự ứng cử vô cùng thấp. Như vậy, cái điều kiện mà mình nói không có. Khi anh không có điều kiện mà cứ cố tình làm thì người ta rất dễ hiểu nhầm động cơ của anh. Một điều nữa cũng khó vượt qua: tôi là đảng viên. Theo điều lệ Đảng, đảng viên muốn tự ứng cử, phải được phép của các tổ chức Đảng.>> Bình thường ra, trong một nước dân chủ, và với một đảng quan trọng như ĐCSVN, Quốc hội phải có nhiều đảng viên. Thế mà ở đây, mong QH có nhiều người ngoài Đảng lại là một ý kiến ngược dòng. Thế này là thế nào nhỉ ?
Lời xông đất của nhà thơ LÊ ĐẠT
Chúng ta có một thói quen không tốt là ít thực hành tư duy khái niệm tức là ít bận tâm đến chiều sâu, lật đi lật lại tìm hiểu kỹ những tầng nghĩa của chữ (...) Trong lôgic người ta gọi phép ăn sổi nghĩa đó là "phép tư duy huyền thoại", nó thường dẫn đến những loại suy hấp dẫn và lầm lẫn (...). Chính vì tư duy huyền thoại mà nhiều người trong chúng ta còn dễ bị mê hoặc bởi sự hào nhoáng của một số mỹ từ như "giải thưởng quốc tế", "du học" "viện sĩ Mỹ" (giá rẻ từ 100 đến 200 đô một ông) "thần dược"v.v... Một nhà thơ già đã gọi chúng là "những từ mẹ mìn dụ dỗ con gái nhà lành bán sang bên kia biên giới của sự tỉnh táo".
Không phẫu thuật nữa
Còn nhớ khi mang bộ ngực mới, lần đầu tiên đứng dậy, tôi bị ngã chúi về phía trước vì cơ thể mất thăng bằng, nhưng bây giờ tất cả đã trở thành một phần cơ thể của tôi. Nếu phải lấy ra, chắc chắn tôi sẽ tự tử. (bài báo đăng ngày quốc tế phụ nữ 8-3)
Lê Đăng Doanh : Dân chủ để phát triển
“Anh X có trình độ nhưng thẳng thắn quá, đồng chí B không hài lòng, không nên để trong danh sách ứng cử”, “chị B phát biểu gay gắt quá, kỳ này nên thôi”, “anh Y hiền, tốt, mặc dù lớn tuổi nhưng nên làm tiếp”... Dường như những ý kiến này quyết định vận mệnh của các người ứng cử, đề cử trước khi được hiệp thương và bầu cử. Có người sẽ bị gạt ra, có người chưa cần bầu đã cầm chắc sẽ trúng cử. Nếu Quốc hội khóa tới chỉ gồm những người hiền và tốt, không có ý kiến gì từ quần chúng khác với lãnh đạo thì có đảm đương được sứ mệnh của người đại biểu nhân dân hay không?
Hà Nội: Thêm một toà nhà 31 tầng xây dựng không phép!
Theo báo Tiền Phong, thì chù của toà nhà này là Cty Đầu tư xây lắp và phát triển nhà (một đơn vị thuộc Ban Tài chính quản trị Thành uỷ Hà Nội). Ban tài chính quản trị của Thành uỷ ! Phi pháp ? Có thể, nhưng theo điều 4 Hiến pháp, thì hợp hiến đấy chứ !
Để cả xã hội đứng sau người phụ nữ
Một bài viết hay của Thanh Thảo. Chỉ xin đính chính một điểm về nguồn gốc Ngày phụ nữ 8-3. Được Liên Hiệp Quốc thừa nhận từ năm 1977, ngày này do bà Clara Zetkin đề nghị năm 1910. Năm sau, ngày 8-3-1911, cả triệu phụ nữ Châu Âu xuông đường biểu tình đòi quyền đi bầu, đòi bình đẳng. Chỉ dính tới Mĩ ở một điểm : theo một truyền thuyết, ngày 8-3-1857 nữ công nhân xưởng dệt ở Mĩ biểu tình. Đây chỉ là truyền thuyết, cuộc biểu tình này hình như không hề xảy ra ! Còn hôm nay, ngày 8-3-2007 ông đại sứ Mĩ ở Hà Nội viết bài về Ngày phụ nữ, được VietnamNet công bố, thì có thật chăm phần chăm.
8-3 Đọc những câu thơ yêu vợ của Việt Hải
Hôm nay mùng tám tháng ba / Nói về phụ nữ cũng là chiếu cô (nói như Bút Tre, xin hiểu là chiếu cố).
Đại sứ Mỹ tại VN viết về phụ nữ nhân ngày 8/3
Bao giờ Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam sẽ tổ chức học tập để quán triệt tư tưởng của bà Condi và ông đại sứ "Lính thủy đánh bộ" (dịch chữ Marine) nhỉ ?
Cáp treo Vinpearl lấn cảng Nha Trang
Nhiều câu hỏi đáng được đặt ra (ít ra là) về khả năng quản lý của quan chức tỉnh Nha Trang. Xem tiếp "Ai đã hạ độ cao cáp treo Vinpearl?" báo tuổi trẻ online ngày 07.03.2007.
100 bài thơ "hay nhất" thế kỷ
Đầu nậu Lê Lựu lên tiếng về một trò chơi vô nghĩa, nhưng có lẽ... hái ra tiền. Xin miễn bàn thêm ngoài cái tên nhà xuất bản, không hiểu sao có chữ "giáo dục" ở trong đó. (H.T.)
Đắt và rẻ
Ao ước của tác giả : "trong vòng 5 năm kể từ nay, thậm chí có thể 10 năm, cả nước tranh thủ tích tụ từng xu từ mọi ngành kinh tế, dồn sức cho phát triển 3 ưu tiên hàng đầu: (1) đào tạo phát huy con người, (2) phát triển kết cấu hạ tầng, (3) đổi mới, xây dựng mới thể chế và hệ thống hành chính quốc gia"
Tội phạm Việt ở Anh qua lời người phiên dịch
Qua BBC có thể học tiếng... Việt. Tài mà, người rơm... đố các bạn biết là gì ?
Viết và đọc tên riêng nước ngoài
Những ý kiến khá chính xác về một vấn đề ngày càng phức tạp, phức tạp một phần vì "không có vua".
Siêu tiền
Bài của Lý Sinh Sự trong mục Nói hay đừng của báo Lao Động, hình như vẫn là cơ quan trung ương của Tổng liên đoàn lao động VN. Mấy hôm nay, có những vụ đình công lớn, hình như đều là đình công tự phát, không do "công đoàn" chủ trương. Im lặng như thế mới là đúng lập trường. Nay ông Lý lại đi sinh sự tại một vùng nhạy cảm như vậy, không sợ chệch hướng của "công đoàn" sao ?
Ông Kỳ nói về đàn chay của thiền sư Nhất Hạnh
Ông Nguyễn Cao Kỳ trả lởi phỏng vấn của tuần báo VIET Weekly.
Khoa học phải đổi cách chơi để bước lên sân chơi quốc tế
Tác giả Phạm Duy Hiển đặt vấn đề : "Không đưa chất lượng nghiên cứu khoa học lên ngang tầm với mặt tiền của khoa học thế giới, chúng ta sẽ cứ phải lẹt đẹt xuất khẩu các sản phẩm thô, hàng gia công, hoặc hàng chế biến của các công ty nước ngoài. Doanh số xuất khẩu có thể tăng nhanh và đầy ấn tượng như hiện nay, nhưng giá trị gia tăng lại rất ít. Việc dỡ bỏ rào cản khi gia nhập WTO càng biến đất nước trở thành một thị trường tiêu thụ hàng hoá và công nghệ của các “đại gia” nước ngoài! "
Anselme Lanturlu muốn nói tiếng Việt
Jean Pierre Petit, giám đốc nghiên cứu tại Viện nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS), được biết đến nhiều hơn như là tác giả của hơn 20 sách hình phổ biến khoa học trong những năm 80, 90, với các nhân vật Anselme và Sophie lừng danh. Các tác phẩm của ông đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng. Từ hai năm nay ông đã quyết định đưa toàn bộ các sách hình ấy lên mạng. Nhiều người trên khắp thế giới đã đăng ký với tác giả tình nguyện dịch sang tiếng nước họ, và đã có một số bản dịch tiếng Việt. Mời bạn đọc vào xem, và nếu có thể tham gia thì thật tuyệt vời.
Đi uống cà phê
Hậu sinh khả uý. Chỉ nói thêm vài điều : "irish coffee" uống với kem lỏng làm bọt bằng vòi hơi nước nóng mới ngon, kem bọt làm sẵn (crème chantilly) không bằng. Noisette là cà phê có pha mùi hạt dẻ, mốt ở Nữu Ước mới chạy sang Pháp mấy năm gần đây, không phải giới trẻ "lịch lãm" (branché) thì không biết đâu. Cà phê grec chính là café turque... nhưng chớ có gọi thế tại Hy Lạp. (H.T.)
Số phận đại biểu
Phỏng vấn ông Trần Quốc Thuận, phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội. Những ý kiến rất đáng đọc (và đáng thương) của một người biết rõ thế nào là không dân chủ, nhưng hình như chưa bao giờ biết thế nào là dân chủ. Người ta tự hỏi : đã có Mặt Trận Tổ Quốc rồi thì bày ra cái trò Quốc Hội để làm gì (hoặc ngược lại) ?
Người khôi phục nghề gốm Chu Đậu
Nghề gốm ở Chu Đậu, từ lâu thất truyền, rồi nổi tiếng trở lại mấy năm gần đây nhân vịệc khám phá những chiếc tàu cổ chở hàng gốm bị đắm ngoài khơi Cù lao Chàm, nay đang được khôi phục. Báo Ảnh Việt Nam viết về người khơi dậy lại nghề truyền thống này.
"Đại hội" hay "ngày hội" của nhân dân ?
Một số ý kiến của ông Nguyễn Trung về cuộc bầu cử Quốc Hội sắp tới
Hoà Giải
Thiền sư Nhất Hạnh lập Trai đàn Chẩn tế ; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chuyển khu nghĩa địa của quân đội Việt Nam Cộng hoà sang mục đích dân sự ; Ông Võ Văn Kiệt đề nghị tổ chức "Lễ cầu siêu cho vong linh những người đã chết trong chiến tranh" từ hơn hai năm trước : Những tin mừng cho sự hoà giải với những người đã khuất. Sau hơn ba mươi năm. Vậy đến bao giờ chúng ta có một Quốc Hội hoà giải giữa những người đang sống ???
Máu quặng tiếp tục chảy
5 huyện của Tuyên Quang hầu như huyện nào cũng có mỏ quặng, nhưng... ở đâu có quặng là ở đó có "quặng tặc" !
Alexis de Tocqueville và sự trầm tư về nền dân trị
“Lời giới thiệu” cho tác phẩm Về nền dân trị Mỹ (De la démocratie en Amerique, 1835-1840) của Alexis de Tocqueville, bản tiếng Việt của Phạm Toàn, Nhà xuất bản Tri Thức, Hà Nội tháng 1.2007. Để đọc cùng bài giới thiệu cuốn "Bàn về tự do" của J.S. Mill, mà Zidol đã đăng tháng trước.
Vĩnh biệt một trí thức yêu nước chân chính
Tuy vậy, sau khi Việt Nam thống nhất năm 1975, ông bày tỏ thất vọng trước tình hình nhân quyền, tự do ngôn luận, và kết quả bị nhà nước quản thúc tại gia.
Nguyễn Trọng Tạo - nhà thơ 'tuổi Hợi cầm tinh'
Nguyễn Thuỵ Kha : ...Hình như hắn vẫn cứ “dọc ngang nào biết trên đầu có ai” cho thỏa chí làm trai tang bồng cùng trời đất.
Thi sĩ Hoàng Cầm: Chúng tôi được giải là xứng đáng
Từ Nữ Triệu Vương phỏng vấn Hoàng Cầm : ...Hồi ký của tôi sẽ viết rất kỹ về Nhân Văn Giai Phẩm, vì đấy là dấu son trong cuộc đời tôi.
Nguyễn Hữu Đang và Nhân văn giai phẩm
Hai tuần sau khi từ trần, báo chí trong nước mới có một bài viết về Nguyễn Hữu Đang (bài của nhà sử học Dương Trung Quốc trên Người Lao Động 25.2, được Tuổi Trẻ online cùng ngày đăng lại). Nhưng ông DTQ cũng không nói tới hoặc không được phép nói tới vai trò của Nguyễn Hữu Đang trong phong trào Nhân văn giai phẩm và những khổ nạn mà ông phải gánh chịu (15 năm tù). Bài viết của Đặng Tiến nhắc lại những sự kiện chính trong vụ án đầy đọa nhà hoạt động cách mạng, hoạt động văn hoá Nguyễn Hữu Đang, trong khi nhà cầm quyền hiện nay vẫn không chịu thừa nhận những sai lầm của mình.
Thầy giáo “quái” ở A Lưới
Không “quái” sao được khi nhiều thứ bà con Tà Ôi vứt lăn lóc, lãng quên, thì Phong lại đi mua, xin về. Phong dành tất cả những ngày nghỉ, lễ, tiền lương, nhuận bút để làm việc đó. Đặc biệt, Phong đang cố “vẽ” nên một chân dung đồng bào A Lưới từ quá khứ đến hiện tại qua những câu chuyện kể.
Trần Dần - nhà cách tân thơ Việt
Nguyễn Trọng Tạo giới thiệu thơ Trần Dần. Xin xem thêm một số bài thơ Trần Dần do Dương Tường tuyển chọn trên số Xuân Đinh Hợi của Diễn Đàn.
Kim Vân Kiều - đại tiệc cải lương
...một cú hích táo bạo của đạo diễn Hoa Hạ vào sân khấu cải lương đang èo uột hiện nay.
Phỏng vấn Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
"...phương pháp của tâm lý trị liệu là đưa những đau khổ đó lên ánh sáng của ý thức, nhận diện nó và mới chuyển hóa nó được."
Trần Dần, người cách tân thơ số 1
Báo " Người Lao Động" phỏng vấn Dương Tường, người biên tập Tuyển tập THƠ TRẦN DẦN sắp xuất bản
Mang thịt heo chúc Tết các quan...
Trư thận (bồ dục heo) khí mát, vị mặn ngọt, không độc. Đây là món ăn đại bổ, tăng khí lực, chữa đau lưng, ù tai, mỏi gối chồn chân, dùng cho những người bị ám ảnh bởi chứng “trên bảo dưới ù lì không nghe” ! Trư thỉ (phân heo) đốt cháy thành than, hòa với nước, gạn phần trong mà uống. Nước này chữa chứng nóng lạnh liên miên, nói nhảm... Ngoài ra, còn nhiều món ngon khác...
Nhà văn Lê Đạt : chậm còn hơn không
"Tôi thấy (muốn) đường thông hè thoáng, bảo đảm an toàn giao thông cho lương tâm của xã hội, người ta phải thanh toán giải quyết những tồn đọng của xã hội và những tồn đọng của lịch sử. Và khi nào hiện tại vững mạnh trưởng thành, người ta mới đủ bình tâm giải quyết những tồn đọng mà có thể gọi đó là những bệnh ấu trĩ của một thời." Nhà văn Lê Đạt trả lời phỏng vấn của VietnamNet nhân việc ông cùng với các nhà văn Trần Dần, Phùng Quán, Hoàng Cầm được chủ tịch nước ký quyết định tặng thưởng riêng, nhân dịp trao "giải thưởng nhà nước" các ngành văn học-nghệ thuật, ngày 13.2 vừa qua. Xem tin về giải thưởng này : Tuổi Trẻ online 13.2.2007
dân lãnh án tử hình, quan chức lãnh án nhẹ
Ơ hay, nhà báo buồn cười nhỉ : dân làm chủ = dân lãnh án tử hình ; nhà nước quản lý = chủ tịch quận lãnh 25 năm tù ; đảng chỉ có vai trò khiêm tốn là lãnh đạo = bí thư quận lãnh 11 năm tù. Thế là đúng tôn ty trật tự rồi còn gì nữa ??? Xem thêm: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=185965&ChannelID=6
“Cô đồ” trẻ
(VietNamNet) - “Nhìn chữ mà nghĩ đến cái Tâm, Đức, Nhẫn… của bản thân, nó hướng con người đến cái Chân - Thiện - Mĩ”, Vũ Thùy Trang - “cô đồ” duy nhất trong Nhị thập bát tú của miền Bắc tâm sự.
Nguyễn Tư Nghiêm và ngôi đền thiêng nghệ thuật
Danh họa Nguyễn Tư Nghiêm (năm nay 85 tuổi) qua ngòi bút Lương Xuân Đoàn.
"Không thay đổi là chết"
Trong khu vực Đông Nam Á, VN là quốc gia sử dụng tiền ngân sách để chi cho thể thao nhiều nhất. Nhưng phần lớn nguồn kinh phí ấy sử dụng cho việc nuôi bộ máy cồng kềnh, thiếu hiệu quả. Thêm một lĩnh vực xã hội phải đối đầu với đòi hỏi thay đổi...
Thiền sư Thích Nhất Hạnh về VN lần hai
Hôm nay, thiền sư Thích Nhất Hạnh và phái đoàn Phật giáo quốc tế Làng Mai đã về tới TP HCM, bắt đầu một chuyến đi dài ở ba nước Đông Nam Á (VN: 20.2-9.5, tiếp đó là Hồng Kông và Thái Lan).
Người "đánh" vụ PMU18 vừa về hưu
Tướng Phạm Xuân Quắc: Có thể nói vụ án PMU 18 là trận đánh lớn nhất của đời tôi. Tôi có nói với các nhà báo là tôi sắp đến tuổi về hưu rồi nên tôi dám đánh vụ này, nếu tôi còn trẻ thì tôi chưa chắc đã dám làm vụ này, vì còn phải trông trên trông dưới...
Giao thông ngày Tết: 203 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương
Theo thống kê chưa đầy đủ, trong mấy ngày nghỉ Tết vừa qua, cả nước đã xảy ra 7.270 vụ tai nạn giao thông (TNGT). Chỉ tính riêng trong ba ngày (từ mùng 1 đến mùng 3 Tết), cả nước đã xảy ra hơn 300 vụ TNGT nghiêm trọng, làm 203 người thiệt mạng (tăng 45 người so với cùng kỳ năm Tết năm trước) và hàng trăm người bị thương.
Các thao tác trên Tài liệu