Thấy trên mạng (bộ cũ)
Lần đầu tiên bày bán dưa hấu vuông ở Cần Thơ
Lần đầu tiên, khu chợ Tết thành phố (TP) Cần Thơ xuất hiện gian hàng bày bán 50 cặp dưa hấu vuông hình dáng đẹp, lạ mắt mỗi trái dưa nặng khoảng 2,5 kg và giá bán lên đến 500.000 đồng/cặp.
Đại sứ của sơn mài Việt Nam
Tình hình này một lúc nào đó chính người Việt sẽ phải học người Nhật về kỹ thuật sơn mài Việt Nam?
Phóng sự ảnh: TP.HCM: sáng mùng một, muôn vẻ sắc màu
Trong bộ ảnh này, có một tấm hình gợi lại truyện ngắn GIAO THỪA của Nguyễn Ngọc Tư mà chúng tôi đã đăng lên mạng... năm ngoái (giữa này ông Táo lên trời và đêm trừ tịch).
Có ai sợ con sói dữ không nào?
Thế nhưng trong thế giới truyện tranh và phim hoạt họa dành cho trẻ con, heo lại chiếm một vị trí khá quan trọng và thường được mô tả qua những nhân vật có làn da hồng hào, khuôn mặt bụ bẫm, bản tính nhẹ dạ, ngây thơ, yếu đuối, tốt bụng, ham vui, lười biếng…
Bồng bềnh cho tới mai sau...
Chuyện tình Hoàng Phủ Ngọc Tường - Lâm Thị Mỹ Dạ qua lời kể của nhà thơ Ngô Minh
30 phút với nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh
Nhân tiện cũng xin mời bà dân biểu và độc giả nam nữ đọc truyện ngắn của Châu Diên : http://www.diendan.org/sang-tac/hoi-ngo-o-pho-ho-bo/
Chùm ảnh: Sắm Tết... buổi tối!
Không khí mua sắm ngày Tết ngày càng sôi nổi, tấp nập và diễn ra gần như 24/24 tại Hà Nội. Với giới công chức thì thời gian rảnh rỗi nhất có lẽ là buổi tối vì tan sở cũng là khi trời đã sập tối.
Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh: Về từ "Miền hoang tưởng"
Bài này đáng đọc. Trước hết vì nó cung cấp khá nhiều thông tin về tác giả "Hồ Quý Ly", "Mẫu Thượng Ngàn" và "Trư cuồng" (cuốn này mới chỉ được công bố trên mạng talawas). Sau nữa, vì có mấy điểm lạ. Một là nó được đăng trên báo An Ninh Thế Giới Cuối Tháng (trong nhóm báo Công An). Hai là đầu đề bài viết có ba chữ trong ngoặc kép "Miền hoang tưởng". Đọc xong bài thì không hiểu "Miền hoang tưởng" là gì ? tại sao Nguyễn Xuân Khánh lại "về" từ đó ? nếu không biết rằng đó là tên một cuốn tiểu thuyết của cùng tác giả, do Nhà xuất bản Đà Nẵng in ra năm 1991, và ngay sau đó đã bị thu hồi, tác giả và biên tập bị khốn đốn một thời. Bài viết không hề đá động tới, tại sao ? Hoặc là tác giả có viết, nhưng báo An Ninh Thế Giới đã "biên tập" -- thời ông Thiệu, người ta gọi là "hốt cắt đục". Hoặc là, tác giả biết có viết cũng sẽ bị cắt, nên không viết, nhưng "gợi" sự tò mò của độc giả bằng cái đầu đề có vẻ không đâu vào đâu như thế, với hi vọng biên tập ANTG đọc vội cho qua. Hoặc là,... thôi cũng chẳng nên giả thiết thêm làm gì. Cái nước mình nó thế.
Tình như rượu chôn lâu đằm lịm
Cho đến lúc này, ở VN có lẽ Nguyễn Duy vẫn là nhà thơ duy nhất có riêng một tập thơ tặng vợ, ông gọi Vợ ơi. Chỉ Vợ ơi thôi, nhưng tha thiết và đầy ắp một nỗi niềm.
Hai lá thư của ông Nguyễn Hữu Đang
Nhà thơ Hoàng Hưng công bố hai lá thư của ông Nguyễn Hữu Đang viết năm 1993 và 1994.
Nguyễn Đình Thi với Madeleine Riffaud
Tác giả bài báo này đã nói tới bức kí hoạ Madeleine Riffaud của Picasso, tôi cũng xin nói thêm : mùa hè năm 1946, Picasso đã vẽ một bức kí hoạ Hồ Chí Minh khi chủ tịch đến thăm xưởng vẽ của ông (hai người đã quen nhau ở Paris từ đầu những năm 1920). Bức hoạ này, cụ Hồ đã trao cho ông Vũ Đình Huỳnh giữ. Mùa hè năm 1967, khi người của "Ban tổ chức" đến bắt ông Huỳnh, họ đã tịch thu nhiều tài liệu, trong đó có bức kí hoạ này. Bao giờ chúng ta được thấy lại tác phẩm ấy ? Trong khi chờ đợi, bao giờ được đọc một bài điểu tra của Xuân Ba, hay một đồng nghiệp khác ?
Chùm ảnh: Đến Hà thành chơi chợ hoa đêm
"Nam thanh nữ tú, vẻ mặt sáng rỡ, sức sống mãnh liệt như chực bật ra ngoài khuy áo. Nhìn họ đi giữa muôn hoa và giữa hương thơm nhẹ nhõm mới thấy đời thật đáng sống, đáng yêu. Một sự hợp lý hoàn hảo giữa rất nhiều thứ vô nghĩa lý ở đời này." Câu văn lãng mạn này là của phóng viên VietnamNet, không phải của tôi (K.V.)
VỀ NHÓM XÃ HỘI TRUNG LƯU Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Có ý nghĩa là bài này được đăng trên Tạp chí Cộng sản, cơ quan lí luận của ĐCS. Đề tài rất hay. Sẽ hay hơn nữa nếu thực trạng xã hội đó được phân tích bằng phương pháp mác-xít. Đòi hỏi như thế thì hơi quá chăng đối với tạp chí này !
Lên Yên Tử tìm một chữ Đồng
Có thể từ chỗ hiểu sai chữ đồng mà ngày nay nhiều tín dân đi chùa chỉ cầu đoạt được thật nhiều tiền đồng, mới có cảnh nhốn nháo, tranh cướp xô đẩy chốn cửa thiền.
Phạm Xuân Nguyên : Ông ĐANG
Phạm Xuân Nguyên, từ Hà Nội, viết về đám tang ông Nguyễn Hữu Đang. Muốn biết tại sao không có báo nào ở Việt Nam đưa tin, viết bài. Tại sao vòng hoa của ai, người đó phải tự mang vào. Hà Nội, Trái Đất, Thế kỉ XXI...
Ngày ông Công, ông Táo của người Việt ở Nga
Nhìn con cá chép “cụ” lờ đờ trong chậu nước sắp sửa đóng băng để trước “công” (côngtơnơ bán hàng) ở chợ Á-Âu (Mátxcơva), chị Nguyễn Thị Hạt lầm bầm khấn vái: “Ông Táo về giời bẩm hộ Ngọc Hoàng rằng chúng con đang gặp hạn…”.
Bản Hiến pháp sáu mươi năm trước và những món nợ lịch sử
Người ta có cảm tưởng tác giả vẫn chưa nói hết những điều muốn nói. Nhưng những điều ông viết ra cũng khá rõ rồi.
Thầy đồ trẻ
thư pháp (chữ quốc ngữ ?) ở tp. HCM ... So với những năm 1999, 2000, “đường chữ” hiện nay đông vui hẳn...
Gặp kiếm báu và voi vàng của vua Hàm Nghi
Nhà văn Văn Cầm Hải được thấy những bảo vật tương truyền của vua Hàm Nghi, hơn một thế kỉ qua, vẫn được dân làng Phú Gia (Hương Sơn, Hà Tĩnh) gìn giữ.
Huyền thoại Thất Sơn và vị đạo sĩ cuối cùng
Từ Đơn Hùng Tín, Phật thầy Tây An xưa kia đến đạo sĩ Ba Lưới ngày nay.
Di tích Hoàng thành đúng là đang xuống cấp!
Đó là điều GS Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, đã phải đau xót thừa nhận trước thềm Hội thảo thông báo về những kết quả nghiên cứu mới về Hoàng thành Thăng Long (sẽ diễn ra hôm nay).
Quan hệ Việt-Mỹ-Trung
Một cuộc hội thảo tại Viện nghiên cứu American Enterprise Institute ở Washington, hôm 7.2 vừa qua, với sự tham dự của các chuyên gia về châu Á và Trung Quốc của đại học Johns Hopkins, đại học Harvard và cựu đại sứ Mỹ tại Hà Nội, ông Raymond Burghart.
Trúc Anh : đọc "ba người khác", tiếp theo
Bài viết của Trúc Anh về cuốn tiểu thuyết của Tô Hoài đã nhận được phản hồi của ban Cứ tưởng - văn hoá...
Một năm văn chương, nỗi lo và niềm hi vọng
Sau khi đọc lời phán bảo của ban Cứ tưởng văn hoá với báo Sài Gòn giải phóng vì đã đăng bài viết của Trúc Anh (xem trong mục này) về cuốn tiểu thuyết "Ba người khác" của Tô Hoài, lại thấy cần nhìn lại văn chương "cái nước ta nó thế" một năm qua...
TRÚC ANH : Đọc "Ba người khác"
Một tác giả (không biết đây là bút hiệu của ai) đọc tiểu thuyết mới của Tô Hoài "Ba người khác". Cũng là một cách đọc người thứ tư, là chính Tô Hoài.
Hãy trả bóng đá về cho bóng đá: Bài 1: Nhìn từ trận thua tủi nhục
Những người quyết định việc phát triển bóng đá VN hiện nay đều không hiểu thấu đáo công việc của bóng đá, không nhìn ra việc phải làm và không biết làm việc... Và sự xơ cứng của Liên đoàn Bóng đá VN đã triệt tiêu đóng góp của nhiều chuyên gia tâm huyết, phung phí các nguồn đầu tư cho bóng đá VN...
Chuyện đổi mới tư duy của cố Tổng Bí thư Trường Chinh
Sự thay đổi của ông Trường Chinh qua lời kể của ông Trần Nhâm, trợ lí.
Lên mạng mua sách
vinabook.com; minhkhai.com.vn; songhuong.com.vn; tienphong-vdc.com.vn; moingay1cuonsach.com.vn; fahasasg.com.vn... đó là một vài địa chỉ những công ti bán sách qua mạng internet
Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí với Việt Nam (BBC)
Hành động quan trọng này được Tổng thống Hoa Kỳ George Bush đưa ra từ hôm 29/12, nhưng không được công bố rộng rãi.
Phút liêu xiêu của “ông ấn tượng”
Ông là Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển - người “ấn tượng nhất 2006”. Báo chí đã nói quá nhiều về ông, nhưng có những góc khuất, với thơ, chắc chắn chưa ai viết!
Những câu nói ấn tượng trong năm 2006
“Có đại biểu nói, sắp tới thành phố [Hồ Chí Minh] không còn 50 điểm ngập nữa mà chỉ còn 1 điểm ngập mà thôi. Đó là toàn thành phố” - Bà Phạm Phương Thảo, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM
Bánh chưng... pin ?
Cận tết, những khu vực bán bánh chưng, bánh tét tại nhiều nơi ở TP.HCM trông bắt mắt: từng chồng bánh chưng xanh mướt lá đập vào mắt người đi đường. Họ làm sao mà lá xanh thế? Và bất ngờ, một chủ cửa hàng bán bánh cho biết: “Nếu không bỏ hóa chất hay pin vào nồi bánh thì lá khó có thể xanh như vậy được”.
Những câu hỏi gửi đến Thủ tướng
Ngày 9.2 tới, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ đối thoại trực tuyến với dân chúng. Báo Tuổi Trẻ đã nhận được 4000 câu hỏi. Đây là một vài thí dụ : * Bộ trưởng Bộ GD-ĐT có nói đến năm 2010 giáo viên có thể sống được bằng lương. Vậy bao nhiêu năm nay giáo viên sống bằng gì? Thủ tướng có đồng ý với ý kiến đó không? * Tôi nghe nói Thủ tướng hiện có hai người con theo học tại Mỹ, vậy xin hỏi đây có phải là nguồn tin chính xác? Nếu đúng, Thủ tướng vui lòng cho biết hai người con của Thủ tướng theo học diện gì? Học bổng, ngân sách nhà nước, tự túc hoặc của nhà tài trợ? Học xong, hai người con của Thủ tướng sẽ làm cho cơ quan nào?
Mất khoảng 70 tỉ USD vì chính sách “hai giá” đất!
Gần 1 triệu tỉ đồng (tương đương gần 70 tỉ USD) đã bị thất thoát, lãng phí trong 10 năm, từ 1994-2004 do chính sách “hai giá” đối với đất ở đô thị. Đây là con số được GS-TS Đặng Hùng Võ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường, tiết lộ.
20.000 tiến sĩ "xịn", tại sao không?
Phát biểu của nhà vật lí học Phạm Duy Hiển. Đầu đề bài viết là "tại sao không", nhưng nội dung là "làm sao để có". Tác giả nêu ra một số "nếu". Cả (hay một phần lớn) vấn đề là ở đó.
Dương Trung Quốc : Ký ức chính là một phần của lịch sử
Nếu phải tìm một cái mốc thì có lẽ có một tác động nào đó từ cuốn tự truyện của nghệ sĩ Lê Vân. Cách suy nghĩ của một người đã đụng chạm đến quan điểm của nhiều nguời, nhất là về những vấn đề chung như đạo lý, lối sống... (...) Những cuộc chỉnh huấn, những đợt rèn quân chỉnh cán... khiến mọi người khôn ngoan đều từ bỏ dần thói quen bộc lộ tính cách và quan điểm riêng tư. Cũng từ đấy (1951) cụ (Lê Văn)Hiến bỏ việc ghi nhật ký. Có lẽ cụ Hiến không phải là người duy nhất làm việc đó.
Đỗ Hoàng Diệu : Thực và Mơ
Vài ngày nữa, tôi sẽ lên đường đi xa. Lần đầu tiên, tôi phải ăn một cái Tết xa nhà. Cuộc sống tôi bất ngờ rẽ ngoặt. Có thể rồi đêm đêm, những giấc mơ khác thường sẽ về bên tôi hoặc vĩnh viễn biến mất. Nhưng chắc chắn một điều, không một nhân vật nào thay thế được "Ông già hàng xóm" của tôi.
Vĩnh Nguyên : PHÙNG QUÁN trong tôi
Kỷ niệm 12 năm ngày mất nhà văn Phùng Quán (22.01.1995-22.01.2007) )
Thêm một nhóm đấu tranh dân chủ
BBC : Sau một số tổ chức độc lập đòi dân chủ cho Việt Nam, một tổ chức mới có tên Nhóm người Việt Nam yêu nước (NNVNYN) vừa tuyên bố chính thức ra mắt vào ngày thứ năm 1/2.
Thói hư tật xấu 8X Việt trong mắt người nước ngoài
Thế hệ 8X (sinh trong thập niên 1980) Việt Nam qua con nhận xét của 3 thanh niên Mĩ-Úc cùng lứa tuổi.
Phát hiện mới trong lòng đất phố cổ Hội An
Không chỉ có một Hội An - Di sản văn hóa thế giới hiện tồn với trên 1.300 di tích kiến trúc, còn có một Hội An của thế kỷ XVII... trong lòng đất vừa mới phát hiện.
"Quan hệ Việt Mỹ ngày càng mang tính chiến lược"
(VietNamNet) - Trong cuộc trò chuyện trực tuyến kéo dài hai giờ đồng hồ trên VietNamNet, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael Marine đã chia sẻ với bạn đọc những kiến giải, nhìn nhận của ông về hiện tại và tương lai của mối quan hệ Việt - Mỹ; sự "lạc quan vào tương lai tươi sáng của VN" và cả những trải nghiệm cá nhân của một vị Đại sứ.
Báo động tình trạng trầm cảm ở học sinh
Kết quả cuộc khảo sát mới đây đưa ra con số giật mình: 19,46 % học sinh trong độ tuổi từ 10-16 tuổi gặp trục trặc về sức khỏe tâm thần. Trong khi đó, hiểu biết về chăm sóc sức khỏe tâm thần còn rất nghèo nàn.
Bùi Văn Nam Sơn : "trà dư tửu hậu" về triết học
"Hiện đại hóa không phải chỉ là đưa máy móc, sách vở về là được. Hiện đại hóa trước hết là thay đổi đầu óc, và muốn thế, cần xây dựng một tầng lớp trí thức độc lập. Độc lập chứ không phải đặc quyền hay được ưu đãi. Trí thức là nội lực tinh thần, là nguyên khí quốc gia, là tiết tháo (nghĩa đen: sự giữ gìn trinh tiết) của một dân tộc. Nhà cầm quyền yêu nước - và biết “cái đạo yêu nước” nói như nhà khai sáng Phan Châu Trinh - nên làm “bà đỡ” để xây dựng cho được tầng lớp này, chấp nhận cho tầng lớp này lớn lên. Phải tạo điều kiện cho tầng lớp trí thức có căn bản học thức và phẩm hạnh đàng hoàng. Có tầng lớp này, chúng ta mới có phản tư, mới có khoa học, mới hiểu được thế giới, mới bàn được các vấn đề với thế giới…"
Công trình đắp chiếu
Vốn đã giải ngân, cầu đã xây xong, chưa đưa vào sử dụng có nghĩa là chưa sinh ra một đồng lợi nhuận nào nhưng sau mỗi đêm ngủ dậy sẽ có xấp xỉ 1,5 tỉ đồng tan theo mây gió.
Lê Vân: Như là bắt đầu sống...
"Tôi cảm thấy có nhiều điều mới mẻ, như là bắt đầu sống. Tôi không còn cảm giác cô đơn, sợ sệt. Tôi tự tin hơn nhiều. Thực lòng mà nói, cuốn tự truyện đã mang đến cho tôi quá nhiều", Lê Vân đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện chân tình.
Kinh hoàng tột độ thời khủng bố
Chưa có bài của ĐÔ KHIÊM thì chưa thấy gì trên mạng. Cũng là dịp để giới thiệu với bạn đọc trang nhà của tạp chí trên mạng DA MÀU : http://magazine.damau.org/
Ông Nguyễn Cao Kỳ nói về nghĩa trang quân đội VNCH Biên Hoà
Ông Kỳ trả lời phỏng vấn của tuần báo VIET WEEKLY về việc dân sự hoá nghĩa trang quân đội VNCH ở Biên Hoà
TRỊNH CUNG : Đêm thơ đương đại giao lưu Anh-Việt
Hết Viện Goethe của Đức đến Hội động văn hoá của Anh nai lưng ra làm việc hộ Bộ văn hoá Việt Nam. Chỉ khổ cục A 25 thêm công việc.
Đạo diễn Việt kiều Quan Lelan
Anh là người Việt đầu tiên thắng giải nhất của Giải Kịch bản Điện ảnh Hollywood có tên Cynosure…
Cái Bỉm của Trương Tân và quyền không được tự do triển lãm
Hôm trước, chúng tôi đã giới thiệu bài tiếng Anh của đài BBC về việc A25 (Cục công an "bảo vệ văn hoá") kiểm duyệt Trương Tân. Bài này của Talawas tường thuật và bình luận đầy đủ và chính xác hơn nữa.
Trí thức là ai?
(VietNamNet) - Báo điện tử VietNamNet và Tạp chí Khoa học và Tổ quốc đang mở cuộc thảo luận về chủ đề "Trí thức Việt Nam". Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ý kiến tham gia của Tiến sĩ Nguyễn Quang A.
Nữ sinh thích làm "đại bàng"
Những cô gái trẻ măng, xinh đẹp thi nhau "phun châu nhả ngọc". Cô bé có mái tóc nhuộm vàng vênh mặt cong cớn: "Mịa! Con lày… éo biết sợ bố con thằng lào, thích thì chiến…".
“Chat với Mozart” có gì mà ầm ĩ ?
Hoá ra thế : Cho nó "chat" với Mozart rồi nó sẽ "chat" luôn với cả Nguyễn Trãi. Náo thật !
Dùng xe cứu thương chở lãnh đạo đi họp và ăn nhậu
TP - Trưa 26/1, trước cửa nhà hàng Phương Hằng trên đường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn có cả dãy xe cứu thương đỗ hàng tiếng đồng hồ để chủ nhân của chúng vào nhà hàng ăn nhậu.
Tẩy chay quán lẩu dùng gia vị Trung Quốc
Gia vị "lẩu Trung Quốc" nhập lậu đang được xét nghiệm. Cách đây hơn 15 năm, Ban Văn hoá Tư tưởng Trung ương hình như cũng đã nhập lậu một thứ gia vị "made in China" mà chưa hề kiểm nghiệm. Đó là món... nguy cơ diễn biến hoà bình.
Chàng Tây rượu ta
Bây giờ rượu Làng Vân và các thứ rượu ngon của Việt Nam được phổ biến và nấu cất, nhờ một "chàng rể" người Thuỵ Sĩ. Cách đây vài năm, nước mắm ngon đã được Didier Corlou (bếp trưởng Metropole Sofitel) cứu độ. Ở Việt Nam có ít nhất hai người hiểu thế nào là "đậm đà bản sắc dân tộc". Có lẽ vì họ chưa được học nghị quyết của các Đại hội VIII, IX, X, XI, XII, XIII...
A-25 cấm triển lãm tác phẩm của Trương Tân
Một cái tã trẻ em (khổng lồ) làm bẳng vải vàng màu quần áo công an của Trương Tân bị cục A-25 (công an "bảo vệ" văn hoá) bắt rút khỏi cuộc triển lãm nghệ thuật ở Viện Goethe Hà Nội.
Đài phường có nên tồn tại?
Một ý kiến thiết thực của ông Nguyễn Quang A, có lẽ bao giờ Uỷ ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc nói thêm, mới được chấp nhận. Nhân tiện, xin thêm một kiến nghị : bao giờ nước ta mới chấm dứt cái tai hoạ đọc thuyết minh phim nước ngoài, bao giờ mới lồng tiếng đàng hoàng, hay/và chiếu phim có phụ đề ? Vẫn biết tình hình còn nhiều phức tạp, nhưng có bao giờ tình hình nước ta hết phức tạp đâu !
Lê Đạt : đoản ngôn
Cuối tuần, xin mời đọc những đoản ngôn (aphorisme ?) của nhà thơ Lê Đạt. Chẳng hạn : Cúng cơm bác Nguyễn Phở (chắc là Nguyễn Tuân) "Giáo điều là những kẻ vô văn hoá ẩm thực ăn chủ nghĩa cả lông". Để dễ hiểu hơn, có lẽ nên đọc là "... ăn cả lông chủ nghĩa".
50 phụ nữ giàu nhất VN trên sàn chứng khoán
Sau 100 ông, bây giờ là 50 bà. Không biết trong 50 bà, có bao nhiêu đứng tên hộ ông? Và ngược lại ?
Các báo điện tử Việt Nam có vi phạm bản quyền?
Hi vọng mục THẤY TRÊN MẠNG (mời bạn vào đọc bản gốc) này không vi phạm bản quyền.
Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng
Khai mạc nhân Festival Huế 2006, Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng (15A Lê Lợi, Huế) sẽ nhận được thêm 90 tác phẩm của nghệ sĩ.
Ông Cù kiện Mỹ Linh
Một ông tiến sĩ luật làm đơn kiện Mỹ Linh vì trong CD Chat với Mozart, ca sĩ đã hát lời Dương Thụ cho những bản nhạc cổ điển không lời của Bach, Tchaikovsky, Borodine, Elgar, Schumann, Vivaldi, Gounod, Saint-Saens. Theo ông, Mỹ Linh đã vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và công ước Berne. Tiến sĩ này họ Cù (con nhà thơ Huy Cận, và cũng đã từng kiện cáo ông bố). Ông ta không biết luật, không hiểu gì về văn hoá, hay là muốn cù thiên hạ cho vui ?
Lấy tiền dành mua nước tinh khiết của học sinh để... mua bia
Trường này và huyện này mang tên là Cái Nước. Có lẽ nên đổi tên thành Cái La De chăng !
Thêm một toà nhà xây quá phép 5 tầng ở Hà Nội
Sau khi tòa nhà 23 tầng tại số 4 Đặng Dung xây quá phép tới 8 tầng bị phát hiện, dư luận lại phát hiện thêm toà nhà cao tầng khác tại số 2 ngõ 31 đường Nguyễn Chí Thanh, cũng trong tình trạng xây quá phép 5 tầng. Chủ công trình mới phải nhận mức phạt: 200.000 đồng (nghĩa là 10 €, họ lấy tiền đâu mà trả !!!)
Nhục cảm trong văn chương
Tác giả mang tên phụ nữ : Phạm Thị Ngọc Liên. Điều mà đầu đề bài viết không cho thấy rõ : văn chương của phụ nữ Việt Nam hiện nay. Một điều lạ : tại sao tính dục (sex) lại viết thành tình dục ?
Việt Nam nhiều triệu phú thiếu trung lưu
Bài này của Nguyễn Giang (BBC) có những ý đáng bàn lại. Cũng như ý kiến của thính giả. Nhưng đó là những ý kiến nên biết.
Tìm thấy nhau sau 32 năm thất lạc
Một người đàn ông ở Sài Gòn tìm lại được đứa con trai thất lạc từ năm 1975. Một thanh niên ở Canada suốt cuộc đời sống phận mồ côi, bỗng dưng biết mình vẫn còn có cha và anh em ruột ở Việt Nam. Một câu chuyện đoàn tụ cảm động bắt nguồn từ một bài báo.
Giáo sư Papert Seymour đã hồi phục
Ai bảo báo Nhân Dân không có bài đáng đọc. Có chứ, thường là những bài lấy từ báo khác.
Gặp hai thanh niên cứu cả đoàn tàu lửa
Bài này chứa đựng hai thông tin. Thứ nhất là hành động của hai thanh niên. Thứ hai là tấm ảnh. Ba người : hai thanh niên, và một ông quan.
100 người giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán
Bao giờ có danh sách "ngoài sàn chứng khoán", và nguồn gốc của cải ?
Một bài thơ xuân của Vũ Hoàng Chương
Nguyễn Huệ Chị đọc và dịch một bài thơ chữ Hán của Vũ Hoàng Chương
Nguyễn Ngọc Tư : Một cuộc đời khác
Tạp văn mới của Nguyễn Ngọc Tư. Và để nhắc nhở : muốn đọc tác giả CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN, chỉ cần đảo qua trang nhà của TRẦN HỮU DŨNG.
Joe's Blog : Bao nhiêu ?
Một bài "hơi bị" được của anh Dâu. Bạn nào chưa biết Dâu là ai, xin giới thiệu tóm tắt : Joe Ruelle, một thanh niên Canada, đang học tiếng Việt và sống ở Hà Nội.
Đỗ Hoàng Diệu : ngại gì "chum vỡ" trước tân hôn
Phỏng vấn tác giả "Bóng Đè" đang thai nghén một tác phẩm mới (tháng thứ tư).
"Siêu thị Kim Dung" và những "trò chơi hung khí"
Chưa cần vận hết "12 thành công lực", chỉ cần một đường đao nhẹ bẫng, thanh sắt đã bị tôi chém đứt đôi. "Bảo đao đấy, do đúng thợ Long Tuyền rèn. 150 tệ".
Giáo phận Xuân Lộc (Đồng Nai) giúp các hộ nghèo Thanh Hóa
Thông tin có lẽ không nằm trong bài báo, mà ở chỗ : báo Nhân Dân đưa tin này. Không biết có liên quan tới cuộc hội kiến Nguyễn Tấn Dũng - Benedict XVI không.
Quảng Nam: Dân tố bị ăn bớt cứu trợ bão số 6
Dân xã Đại Cường, huyện Đại Lộc phản ánh: Họ được phát 100 ngàn đồng tiền cứu trợ bão số 6 nhưng phải ký vào giấy biên nhận 1 triệu đồng.
Các thao tác trên Tài liệu