Thấy trên mạng : NHỮNG CÁNH HOA ĐI VỀ ĐÂU...
Những cánh hoa đi về đâu...?
Việt Linh
Hành trình đi đòi công lý cho những nạn nhân da cam vẫn còn xa. Bởi chúng ta đang đối mặt với tội ác ngoan cố bằng những chứng lý chưa đủ vững. Sự chia sẻ, lương tâm và dư luận quốc tế không phải là lý lẽ trước phiên toà, dù đó là “phiên toà lương tâm”. Ghi chép của tác giả Việt Linh về những khoảng trống trên hành trình đi đòi công lý....
Phóng sự này đã được đăng trên báo SÀI GÒN TIẾP THỊ ngày 12, 15 và 17 tháng 6.2009. Bạn đọc bấm vào đầu để mỗi bài để đọc :
Kỳ 1 : Nước mắt bối rốiKỳ 2 : Chúc các bạn có nhiều dũng khí
Kỳ 3 : Cuộc mít tinh thành công
Các thao tác trên Tài liệu