Thấy trên mạng (bộ cũ)
Trên 80 % biệt thự cổ ở Hà Nội đã bị biến dạng
Số biệt thự có 1 - 2 hộ dân chỉ chiếm 5%, có từ 5 - 10 hộ dân chiếm 50%, còn lại khoảng 40% số biệt thự có từ 10 - 15 hộ ở, cá biệt có biệt thự có tới 35 - 40 hộ ở (...) Kết quả khảo sát cho thấy, chỉ có 15% biệt thự còn nguyên trạng trong khi tỷ lệ đã bị cải tạo, biến dạng trong quá trình sử dụng chiếm tới 80% và 5% còn lại thì đã phá đi xây dựng lại.
Cẩu thả hay cố tình ?
Chơi trực tuyến các trò chơi của VinaGame, nếu dùng các từ "Trường Sa", "Hoàng Sa", thì bị cảnh báo "ngôn ngữ không phù hợp". Nói như Bọ Lập : botay.com
Tại Venise, phim Chơi Vơi của Bùi Thạc Chuyên được trao giải thưởng của Hội Phê bình Điện ảnh Quốc tế
Ban giám khảo FIPRESCI đã cho biết : ''Phim Chơi Vơi đã để lại dấu ấn đậm nét, thể hiện một sự trưởng thành về mặt cảm xúc cũng như về ngôn ngữ điện ảnh. Với nhiều nét tinh tế và tiết tấu êm diụ, bộ phim đã triển khai chủ đề sự phát triển tình dục và cảm xúc của nhiều nhân vật thuộc một xã hội đề cao những giá trị gia đình truyền thống''.
“Phải xây dựng xã hội dân sự ở nông thôn”
Bài này hơi cũ (2.7.2009) nhưng chắc độc giả và Bộ chính trị chưa đọc, nên chúng tôi xin giới thiệu. Dưới con mắt của nhà nông học Đào Thế Tuấn, đây là những vấn đề thực chất của nông dân, nông nghiệp và nông thôn Việt Nam
Đắm say với các kỳ quan của núi lửa
Những ngọn núi lửa không còn hoạt động ở Tây Nguyên và ven biển Trung Bộ. Đây là bài thứ hai (mở ra sẽ có thể bấm đọc cả bài thứ nhất)
Tấm ảnh phó thủ tướng VN bắt tay
Hãy xem ông Hoàng Trung Hải, phó thủ tướng An Nam, bắt tay Ôn Gia Bảo. Xun xoe với ông bạn vĩ đại, nhưng phó thủ tướng rất nhớ vị thế có quyền hét ra lửa của mình đối với người dân trong nước, như GS Nguyễn Văn Tuấn từng chứng thực trong bài viết mà Diễn Đàn đã giới thiệu, xin nhắc lại địa chỉ dưới đây, để bạn đọc dễ tìm lại, và so sánh...: http://www.diendan.org/thay-tren-mang/ong-hai-111i-phu-quoc
Chọn ở tù để được giải phóng...
Nhân sự kiện nữ nhà báo Loubna Hussein của Sudan chấp nhận ở tù để được... mặc quần, nữ đạo diễn Việt Linh tâm tư về những người phụ nữ dám đấu tranh để thay đổi số phận ở những quốc gia Hồi giáo cực đoan.
Niềm vui Chủ nhật: Blogger Mẹ Nấm vừa được trả tự do
Ngày hôm nay, 12-9-2009, lúc 4 giờ rưỡi chiều, Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người cuối cùng trong 3 người gồm “nhà báo Đoan Trang – Blogger Người Buôn Gió Bùi Thanh Hiếu – Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh” bị Công an bắt giữ vì “Xâm phạm an ninh quốc gia” đã được trả tự do! (có thể đọc thêm bản tin tiếng Anh của hãng Reuter : http://www.reuters.com/article/internetNews/idUSTRE58B0WA20090912)
Vỡ đập ở Mê Linh: sai phạm từ chủ đầu tư đến nhà thầu
Chỉ là một chiếc đập nhỏ, song người ta không khỏi kinh hoàng khi nghĩ đến những công trình lớn hơn nhiều, như đập Sông La, như các nhà máy điện hạt nhân đang dự tính...
Hiệu trưởng bị bắt để điều tra việc mua dâm nữ sinh
Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, ai sai xử lý người đó nhưng đừng cho rằng đó là bộ mặt của ngành giáo dục. "Nếu công an không bắt thì lương tâm của ngành cũng sẽ phán xét", Phó thủ tướng nói. Yên tâm nhá, "ngành" của ông Nhân có đầy đủ cả bộ mặt lẫn lương tâm (hình như chỉ thiếu... giáo dục)
Chuyện rắc rối từ một bức tranh
Vẫn chuyện "thường ngày ở huyện", xảy ra khi các quan chức "văn hoá - nghệ thuật" có quyền đánh giá các tác phẩm nghệ thuật.
Mở bể than 210 tỷ tấn: Không đánh đổi lúa lấy than
Tập đoàn TKV khét tiếng trong những vụ bán than lậu sang TQ, trong đề án khai thác bauxite Tây Nguyên bất chấp mọi hiểm hoạ môi trường, an ninh... lại được giao thực hiện "đề án mở bể than sông Hồng", với nguy cơ sụt lún cả một vựa lúa lớn của đất nước.
Bài báo mà Tuổi Trẻ không được đăng ?
Blog của nhà báo Bùi Thanh đăng bài " Tử chiến ! " dưới tiêu đề "Hoàng Sa - tường trình 34 năm sau (kỳ 3)" để độc giả hiểu đó là phần tiếp theo của loạt bài mà báo Tuổi Trẻ tạm ngưng "vì lý do ngoài ý muốn". Một blogger khác, nhà báo Hồ Bất Khuất có một bài bình luận nhẹ nhàng và hữu lý về chuyện này: http://vn.myblog.yahoo.com/batkhuatho/article?mid=1268
"Cỏ lạ": lạ và quen
Đàn giỏi, hát hay, 8 cô gái trong nhóm "Cỏ lạ" sử dụng điêu luyện nhiều loại nhạc cụ dân tộc, chương trình biểu diễn của nhóm luôn tươi mới, làm người xem ngỡ ngàng về sự biến hóa kỳ diệu của âm nhạc truyền thống...
"Nếu ngại rủi ro thì đừng làm..."
Đạo diễn phim "Chơi vơi", đang tham dự Liên hoan phim Venise lần thứ 66, nói về phim này và về điện ảnh VN nói chung
Hoàng Sa - tường trình 35 năm sau
Bài thứ nhất trong loạt bài, chứng từ của những quân nhân hải quân VNCH bảo về Hoàng Sa năm 1974. Bài thứ nhì : http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=335863&ChannelID=89. Hôm nay (10-9), báo Tuổi Trẻ cho biết : "Vì lý do ngoài ý muốn, chúng tôi xin tạm dừng hồ sơ “Hoàng Sa - tường trình 35 năm sau”. Chúng tôi sẽ tiếp tục đề tài này vào thời điểm thích hợp. Chân thành cáo lỗi cùng bạn đọc."
8 triệu người Việt Nam ngộ độc thực phẩm mỗi năm
Theo thống kê của tổ chức y tế thế giới, mỗi năm Việt Nam có 8 triệu người (chiếm xấp xỉ 1/10 tổng dân số) bị ngộ độc thực phẩm hoặc ngộ độc do liên quan đến thực phẩm. Báo chí đăng tin liên quan rất nhiều song chính quyền ít thấy có động thái tích cực để ngăn chặn tình trạng gian dối trong thương mại thực phẩm. Một tin cùng ngày hôm nay: Phát hiện (ở Hà Nội) 3 tấn mỡ thối định làm nhân bánh trung thu ! http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=171326&ChannelID=2
Dòng sông và phát triển lãnh thổ
Suy nghĩ của nguyên chủ nhiệm Chương trình khoa học Nhà nước “Điều tra cơ bản tổng hợp đồng bằng sông Cửu Long” (1983-1990)
Giữa thủ đô, trường xập xệ, học phí 'cắt cổ'?
Một trường "đại học" vào năm học mới. Theo bà hiệu phó trường này, “Tiền nâng cao tay nghề và thiết bị cho giảng dạy” là khoản đóng góp hoàn toàn tự nguyện, do SV yêu cầu, nhưng khi nhà báo đề nghị cho xem văn bản tự nguyện đóng góp, thì bà cho hay, đó là do “nhà trường và giáo viên cảm nhận thấy nhu cầu của các em là như vậy, chứ không có một văn bản nào của SV gửi lên nhà trường đòi “tăng học phí”!!!
Xung quanh bài báo trên trang Điện tử Đảng CSVN: Kỷ luật ai? Khen thưởng ai?
Bài ngắn nhưng tóm lược khá đủ vai trò của các "đồng chí" trong Phủ toàn quyền ở Hà Nội. Phòng hờ bài bị buộc phải gỡ bỏ, chúng tôi đã lưu trong máy... Xin đọc thêm bình luận của nhà văn Nguyễn Quang Lập, bótay.com : http://quechoablog.wordpress.com/2009/09/09/bo-tay-ch%E1%BA%A5m-com/#more-1696
Về trước lũ
Muốn giúp dân, cứu dân, hãy về trước lũ. Đừng đợi đến khi bão lũ ập về nhấm chìm nhà cửa, xóm làng ngập trắng khăn tang mới hú còi inh ỏi về thăm dân, lôi những đứa trẻ nít còn vấn vành khăn tang trên đầu ra trước bàn thờ để trao phong bì, quay phim chụp ảnh.../ Miền Trung lại bắt đầu vào mùa lũ, liệu lời kêu gọi chân tình của nhà báo có tới tai các quan trên ?
Địa Đồ lịch sử Trung Quốc và vùng biển phía Nam
Năm 2003, phòng lưu trữ hồ sơ lịch sử Số 1 thuộc Tổng cục lưu trữ Trung ương Trung Quốc phối hợp với Cục lưu trữ thành phố Quảng Châu công bố “Quảng Châu lịch sử địa đồ tinh túy”. Toàn tập tuyển chọn 97 bức, gồm địa đồ thế giới, địa đồ toàn Trung Quốc, địa đồ tỉnh Quảng Đông, thành phố Quảng Châu và các phủ, huyện… do giới quan chức hành chánh, quân sự soạn/vẽ/in trong triều Thanh và Dân Quốc.
Niềm tin để tiếp tục đóng góp
Tiền đề cho sự đóng góp sao cho có hiệu quả là "niềm tin" ở con đường tiến tới một xã hội Việt Nam văn minh, tiên tiến.
Đôi suy nghĩ về vấn đề môi trường đang nóng hổi ở Việt Nam
... trong ý nghĩa nhất thiết phải toàn vẹn của nó, môi trường tự nhiên luôn gắn chặt với môi trường văn hóa xã hội, môi trường văn hóa xã hội là nền tảng của môi trường tự nhiên, môi trường văn hóa xã hội bị tổn thương thì môi trường tự nhiên bị tàn phá, và ngược lại, không thể tách rời.
"Lớn nổi thành người"
Một triển lãm quy mô lớn đầu tiên về Hoàng Sa - Trường Sa được tổ chức tại TPHCM kể từ 30. 4.1975 đến nay (nhân ngày Quốc khánh 2.9). Trước đó, cũng đã có một cuộc triển lãm Hoàng Sa - Trường Sa đẫm trong nước mắt vào năm 1974 tại Sài Gòn...
Phó Thủ tướng lỡ miệng
Là lỡ miệng nói… dối, chứ không phải lỡ miệng nói thật như ông Trần Đình Đàn (Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội).
Ga ni ga mô ri
Trần Tuấn trò chuyện với Thanh Thảo nhân dịp xuất bản trường ca METRO. << ...Khối ông bây giờ to hơn ông hội đồng văn chương nhiều mà vẫn chiếu lệ, nói chi mấy ông phỗng sành chúng tôi. Nhưng lệ thì lệ mà chiếu cứ chiếu. Ngày nào còn các hội đồng chiếu lệ ấy, và ngày nào tôi còn được ngồi trong đó, chắc chắn “lệ thì lệ mà phang thì phang”... >>
Một cách đưa tin cần rút kinh nghiệm về các xung đột quốc tế…
Bắt quả tang báo "Công an Nhân dân" làm cái loa cho nhà cầm quyền Bắc Kinh
"Trị thuỷ" sông Sài Gòn
Việc xây dựng các đập ngăn triều là công việc thành phố HCM trước sau cũng phải làm do mực nước biển đang ngày một dâng cao.
Quan hệ Úc-Việt trong góc hẹp an ninh
Trước chuyến đi của ông Nông Đức Mạnh, một bình luận trên đài BBC
Vĩnh biệt nhà văn Nguyễn Thụy Long
" ...Mơ ước nào khi trở thành hiện thực thường mang lại ánh hào quang và niềm hạnh phúc nhưng ở Nguyễn Thụy Long, mơ ước hóa thân thành chữ nghĩa trong văn nghiệp thì ngược lại, vinh nhục đạp lên nhau và khốn đốn trong bão táp của cuộc đời với bao hệ lụy vây quanh... "
Cây cầu “hữu nghị” và 1,2 triệu tấn khoáng sản
Sáng 23/8/2009 trong Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Ban Chỉ đạo Tây Bắc, ông Trương Tấn Sang – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư, đã nói: “Việc khai thác và chế biến khoáng sản, ta dứt khoát một điều đừng bán thô. Các đồng chí bán thô, không biết mấy triệu năm nữa mới tái tạo được mỏ. Chắc chắn rằng con cháu sau này sẽ trách móc Đảng và Chính phủ. Các đồng chí có tạo ra bao nhiêu GDP đi nữa, nếu nhân dân không thuận lòng thì chế độ không đứng vững được đâu. Con cháu chê bai mình, thì lúc đó anh em mình sẽ thành “ma đói” các đồng chí ạ…”. Trong khi đó, tỉnh Lao Cay đã được phép xuất khẩu 1,2 triệu tấn quặng sắt từ 2007 đến cuối năm nay. Cây cầu "hữu nghị" nằm sau cuộc đi đêm đó.
Ý kiến của Ban Chấp hành Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản
Rất nên được sử dụng như một bài mở đầu cho Hội nghị Việt kiều sắp tới (tháng 11?), thay cho những bài diễn văn lưỡi gỗ quen thuộc
KHAI GIẢNG TRƯỜNG CON NHÀ GIẦU
Chở chúng nó đến trường về nhà bằng xe hơi riêng, nhồi chúng nó ăn, làm hết mọi việc chỉ để chúng chơi và học trong cái môi trường vô trùng với thế giới bên ngoài. Kết cục là đại bộ phận "cục cưng" chẳng biết làm gì (thậm chí cả tắm và mặc quần áo), không biết những điều tồn tại ngoài cuộc sống của chúng.
Ca Huế: Hồn vía đâu rồi?
<< ... sẽ là phá hoại nếu du lịch làm mất đi cái hồn vía đã có, phải có và sẽ có qua các loại hình nghệ thuật biễu diễn, nghệ thuật trưng bày, cảnh trí quê hương, đất nước. Càng tệ hại hơn khi chỉ vì đồng tiền thu được bất chấp sự thô thiển, tầm thường hóa cái hồn vía ấy để dần dà những điều đẹp đẽ cao quý chỉ còn là thứ bỏ tiền mua được >>
Chuyện tuần qua: Lạc quan và bi quan
VietnamNet điểm tin nổi cộm trong tuần. Nhân dịp này, cũng xin giới thiệu bài "tổng kết" tuần trước cũng trên báo này - mà vì thời điểm mùa hè chúng tôi đã bỏ qua, tuy nó chứa đựng nhiều tin đáng đọc và suy ngẫm : http://www.tuanvietnam.ne/vn/nhanvattrongngay/7838/index.aspx
Những kỷ niệm của tôi về văn học miền Nam
Chứng từ của một thanh niên rất yêu văn chương và lớn lên ở miền Nam: nhà thơ Nguyễn Đức Tùng. Bài có ba phần, xin đưa đường dẫn đến phần ba để độc giả tiện đọc từ đầu đến cuối.
Về vụ bắt giam nhà báo Phạm Đoan Trang
Theo phân tích của TS Cù Huy Hà Vũ thì việc nhà báo Phạm Đoan Trang bị bắt mấy ngày nay mà báo VietnamNet (nơi cô cộng tác) và gia đình vẫn chưa được biết cô bị bắt ở đâu, bị giam ở đâu, chứng tỏ dấu hiệu cơ quan công an đã bắt giam nhà báo Phạm Đoan Trang trái pháp luật. Nhiều nguốn tin khác cho biết, ngoài nhà báo Đoan Trang, blogger Người buôn gió, một blogger khác, hiệu là Mẹ Nấm, tên thật là Như Quỳnh, 31 tuổi, cũng đã bị Công an bắt giữ tại Nha Trang hôm 2/9. Nét chung giữa những người này là họ đều có bài viết phản đối chính sách của Nhà nước trong vấn đề bauxite và quan hệ với Trung Quốc.
Mỹ-Trung Quốc và Biển Đông
(Toquoc)–Biển Đông bước vào thời kỳ tranh chấp mới giữa các nước lớn. Các nước vẫn thiên về giải pháp thực lực. Biển này bỗng chốc thành nơi "ngoạ hổ tàng long".
Mất ngủ
Nhân cuộc "giao lưu trực tuyến" của PTT kiêm Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân qua website chính phủ, bài viết về quản lý giáo dục của Huy Đức (blog) sau khi mất việc !
Chấn động từ phương Bắc
<< Kinh nghiệm của Việt Nam cho thấy việc đối xử với Trung Quốc không phải là chuyện hoặc có tất cả hoặc chẳng có gì >>/ Bài David Marr về quan hệ Việt - Trung, bản dịch của Bauxite VN. Xem bản gốc tại http://inside.org.au/vibrations-from-the-north.
Bức thư cuối cùng của cố học giả Hoàng Xuân Hãn
Bức thư gửi Anh Văn (Đại tướng Võ Nguyên Giáp) và Anh Tô (cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng) đầu năm Bính Tý, non một tháng trước khi tác giả từ trần.
Phim hành động: Nhiệt liệt hưởng ứng cuộc thi toàn quốc viết về biển, đảo VN
Nhà báo Đoan Trang đã bị bắt 5 ngày nay mà báo chí trong nước vẫn chưa được phép cho bạn đọc biết vì lý do gì. Noi gương nhiều trang mạng khác, Diễn Đàn xin giới thiệu với bạn đọc một bài viết cũ trên blog của chị, với lời chúc chị sớm tai qua nạn khỏi và trở về với báo và blog, tiếp tục những bài viết dễ thương và sâu sắc như bài này và nhiều bài khác nữa... Về lý do ĐT bị bắt, xin đọc thêm nhận định của đài RFA tại địa chỉ: http://anonymouse.ru:8000/cgi-bin/nph-proxy2.cgi/010110A/uggc:/=2fjjj.esn.bet/ivrganzrfr/va_qrcgu/Neerfgrq-whfg-orpnhfr-bs-hfvat-hasevraqyl-jbeqf-gbjneqf-Puvan-09022009142842.ugzy
Báo chí ở Việt Nam
<< Điều đáng chú ý là tất cả những phóng viên bị bắt bớ gần đây đều là những người từng viết bài liên quan đến Trung Quốc. Điều này dẫn đến thắc mắc: Chẳng biết các quan bộ hình nước Tề có tác động hay đứng đằng sau giật giây nước Vệ (nói theo ngôn ngữ của Người buôn gió) để bắt bớ những công dân ưu tú này?>>/ Hỏi tức là trả lời ?
Chính phủ xem xét việc "cắt" 51 dự án sân golf
<< Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 8, Bộ KH&ĐT báo cáo hiện cả nước có 166 dự án sân golf, Bộ này đề nghị Chính phủ cắt bớt 51 dự án, chỉ để lại 115 dự án.... Tuy nhiên, Chính phủ yêu cầu Bộ KH&ĐT rà soát kỹ để tiếp tục cắt giảm các dự án sân golf không phù hợp với quy hoạch, trong đó, phải hạn chế những sân golf chiếm đất trồng lúa, màu, khu đô thị, khu công nghiệp chế xuất.>>
Chủ quyền biển đảo từ những lá thư...
Theo TS. Nguyễn Nhã, tư liệu khẳng định chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam không chỉ có trên bản đồ, sách vở mà còn có rất nhiều ở những hình thức văn bản khác như châu bản, bản tấu...
Chuyện về một nhân chứng lịch sử
Chuyện rất khó tin, nhưng chẳng lẽ không có thật !!! Một người đã hiến hơn 5 nghìn lạng vàng cho kháng chiến, không kể những đóng góp quý giá khác... mà đến vỉệc xin lại một căn nhà cũng phải mất mấy chục năm, mặc dù đã có các cấp cao nhất đồng ý từ lâu. Đến nay cụ Trịnh Văn Bô đã về nhà mình, khi tròn ... 96 tuổi. Xem ra, nếu với cụ đã như thế thì những người khác chắc phải sống lâu cỡ 300 tuổi mới xin lại được những tài sản của mình. Phần tiếp theo tại : http://tuanvietnam.net/vn/tulieusuyngam/7865/index.aspx
Quy định trùng tu khuyến khích 'lách luật'
<< Quy định như hiện nay một mặt đang “khuyến khích” những người "lách luật" để dễ làm, thu nhiều lợi nhuận từ việc trùng tu di tích, mặt khác chưa tạo điều kiện cho việc đảm bảo chất lượng khoa học cho những hoạt động trùng tu. >>
Phóng viên bị bắt 'không phải vì viết báo'
Tổng biên tập báo điện tử VietnamNet nói với BBC rằng việc phóng viên Đoan Trang bị bắt tuần trước không có liên quan tới công việc của cô tại tờ báo này... Mặt khác, theo báo chí nhà nước đưa tin trong vụ này, "các lực lượng chức năng đã bắt, triệu tập và mời làm việc 27 đối tượng, bắt tạm giam 5 đối tượng". Một cuộc tổng đàn áp những tiếng nói không thuận tai chính quyền ?
Dùng “chủ quản” để quản lý nhà báo
Cơ quan ngôn luận của Bộ 4T hôm nay cho biết, ngày 27-8 đã diễn ra cuộc họp “4 bên” đầu tiên giữa Ban Tuyên giáo TƯ, Bộ 4T, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan chủ quản báo chí. Theo đó, từ nay mỗi tháng các cơ quan chủ quản sẽ phải điều trần về “các vấn đề nổi cộm của báo chí thời gian qua”, bởi nguyên nhân từ sự buông lỏng quản lý của cơ quan này.
Một phóng viên của VietNamNet bị bắt
Nữ phóng viên Phạm Đoan Trang (Vietnamnet) bị bắt. Nguyễn Anh Tuấn, tổng biên tập tờ báo điện tử, đã xác nhận tin này với đài BBC.
Kinh tế xã và cây cầu VK
Chúng tôi thắc mắc: “Tiền vốn đầu tư xây dựng cho hai cây cầu chỉ có 60 triệu 500 ngàn đồng mà sau hai năm tiền lời đã lên gần gấp 5 lần à?” (...) từ việc những cây cầu bê tông “sinh lợi” cho nông dân, tôi nghĩ là nên có nhiều công trình cầu đường nông thôn do “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn một cách thiết thực...
Một đại thụ Hán Nôm đã vĩnh viễn giã từ...
... cụ Vũ văn Kính (...) đã vĩnh viễn giã từ chúng ta hồi 7.30 ngày 27-8- 2009, hưởng dương 90 năm. (...) Trước năm 1975 cụ đã được mời dạy chữ Nôm tại các trường đại học Cần Thơ, Long Xuyên, Vạn Hạnh và Huế. Sau 1975 cụ là cộng tác viên của viện Khoa học xã hội Việt nam tại thành phố Hồ Chí Minh mãi đến tuổi về hưu.
Ru con nước Vệ
<<Có thể lắm chứ!... Kẻ sĩ có người từng cay đắng nói rằng. Ở xã hội này mỗi công dân là một người tù dự khuyết.>>/ Một nguồn tin cho biết chủ nhân bài viết mà chúng tôi giới thiệu dưới đây đã bị bắt, hình như vì những tin đưa ra trong bài viết "Tam toà ký sự" cũng đăng trên blog này (bạn có thể bấm vào dòng chữ "Prev: Tam Tòa ký sự" để xem).
Tháng 1/2011, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI
Thế là trong suốt 16 tháng tới đây, tình hình Việt Nam sẽ bị đè nặng dưới các cuộc đấu đá phe cánh nội bộ và sức ép của "nước Lọa" để tuyển lựa những nhân vật thiết tha giữ lấy "16 tấn vàng", à quên, "16 chữ vàng".
Bạn văn 29
Khác lệ thường, bạn văn lần này của Nguyễn Quang Lập là một nhà báo. Nguyên nhà báo blogger osin.
TÀU 'LẠ' VÀO BẾN QUEN
Vậy mà cứ ồn ào lên vì một chiếc van bé tí, trong khi lại lờ đi như không biết không nghe không thấy một cái tàu lạ lù lù to hơn 100 đống rơm chạy la đà sát cạnh nhà máy lọc dầu tỉ đô của mình. Đó chẳng phải điều lạ nhất, lạ hơn cả chiếc tàu lạ kia nữa sao ?
Tại Việt Nam, ưu tư hàng đầu của tướng Võ Nguyên Giáp vẫn là an ninh quốc gia
Phỏng vấn Nguyễn Huệ Chi, chủ biên mạng bauxitevietnam
Môi trường Việt Nam nhìn từ Oslo
Vấn đề môi trường đối với quá trình phát triển bền vững của Việt Nam được giới chuyên gia người Việt và nước ngoài bàn thảo tại một hội nghị, vừa tổ chức từ 21 tới 23/08 tại Oslo, thủ đô Na Uy.
PHẢN BIỆN VÀ… MIẾNG BĂNG KEO !
“Một xã hội luôn luôn thiếu sự phản biện nên người ta dễ nhầm lẫn giữa khái niệm phản biện và phản động, giữa phản đối và chống đối. Người cầm bút khác với con két là ở chổ biết nói thay người dân tiếng nói phản biện và phản đối trước những quyết sách đi ngược lại với quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của họ”. Tôi khoái câu này của Võ Đắc Danh. Tôi khinh miệt những cái mồm oang oang rao giảng và “khích lệ” sự phản biện, nhưng lại lăm lăm trong tay miếng băng keo và cái… còng số 8.
Làm Osin
Từ ngày 25-8 hợp đồng của báo Sài Gòn Tiếp Thị đã "chấm dứt" với nhà báo Huy Đức. Đây không phải lần đầu Huy Đức mất việc, nhưng việc này nằm trong một đợt biện pháp xiết cổ họng báo chí vốn đã khản tiêng ở Việt Nam. Song, theo những thông tin mà Diễn Đàn có được, quyết định này không "đến từ" ban tuyên giáo của ông Tô Huy Rứa. Ban đọc thử đoán xem nó đến từ đâu ?
Tạ Chí Đại Trường: Người viết sử Việt từ đất Mỹ
15 năm sống xa quê hương, vậy nhưng những bài khảo cứu về lịch sử Việt Nam của Tạ Chí Đại Trường, đều đặn ra mắt và luôn gây sự ngạc nhiên với những ai quan tâm tới lịch sử Việt Nam, kể cả các sử gia chính thống. Hiện nay, có nhiều ý kiến khác nhau về quan điểm sử học Việt Nam của ông nhưng phải thừa nhận mỗi bài viết của tác giả này đều ít nhiều chứa đựng những kiến giải bất ngờ về những sự kiện hoặc vấn đề lịch sử quen thuộc, mở ra những tranh luận mới.
Ngụ ngôn về cái lưỡi…bò
Người nô lệ đi chợ và mang về trình Hoàng Đế, lần này cũng là một cái lưỡi. Vị Hoàng Đế nổi giận thực sự, quát: “ Sao vẫn là cái lưỡi?” Người nô lệ lại sụp xuống: “ Muôn tâu! Hôm nay thần cũng mang về cái lưỡi, nhưng là cái lưỡi…bò!... "
Cả nước thành... tiến sĩ!
Một tối thấy ti vi đưa tin ông dự lễ gì đó, giới thiệu ông là tiến sĩ. Vợ tôi nghe giật hoảng rớt bát cơm: Ơ ơ, ông này mới năm trước em dạy bổ túc cấp 3 mà, nhanh vậy hè?/ Thế thì nhà báo có "đồ rằng ngành kinh doanh luận án tiến sĩ sẽ hốt bạc trong những năm tới. Và một ngày không xa, sáng mở mắt dậy thấy cả nước thành… tiến sĩ!" cũng hợp lô-dích chứ nhẩy?
Hà Nội: Hai con đập lớn bị vỡ toác chỉ sau một con nước
Điều đáng nói là cả hai con đập trị giá ngót nghét 10 tỷ đồng này mới chỉ đưa vào sử dụng được hơn tháng !
Tháng tám và xúc cảm chủ quyền
Khách quan và liêm sỉ, những nguyên tắc ứng xử căn cơ cho các mối quan hệ con người - quốc gia - quốc tế xem ra không dễ nhập tâm và thực thi.
Một cách-thế-sống và thế-thái-giọng Việt Phương
Phạm Xuân Nguyên viết về ba tập thơ CỬA MỞ, CỬA ĐÃ MỞ, và BƠ VƠ ĐÔNG ĐẢO (vừa xuất bản) của Việt Phương
Muốn diễn tuồng thì phải tập
Có lẽ đây là bài viết ngắn gọn và đầy đủ nhât về việc báo Đảng "công bố" lời nhận tội của nhóm 4 đảng viên Đảng Dân chủ Việt Nam (Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Anh Kim)
Chúng ta đến từ đâu ?
<< ...Người Việt như tôi chắc chắn thích nghe nhạc Việt lời Việt, còn mấy anh Tây mắt xanh da trắng tôi nghĩ sẽ không mua một đĩa nhạc Dương Thụ mười một bài tiếng Việt ba bài tiếng Anh để thưởng thức nhạc đại khái như “tờ mo râu quiu cằm”...>> Xin xem cả các bình luận và "entry" sau (cũng với các bình luận). Này các bạn tuổi trẻ tài cao, "entry" dịch là gì nhỉ ?
Cựu binh Mỹ xin lỗi về vụ Mỹ Lai
William Calley, hơn 40 năm sau... Có thể nghe phát biểu của nhà thơ Thanh Thảo trên đài RFI : http://www.rfi.fr/actuvi/articles/116/article_4665.asp
Cuộc lấy đi vĩ đại
Lược dịch một bài báo đáng đọc về sự tung hoành của Trung Quốc ở Châu Phi. Tác giả là Richard Behar. Đọc toàn văn tiếng Anh ở đây : http://www.fastcompany.com/chinastormsafrica.
Cao Bá Quát - một hành nhân cô độc
Luôn đau đáu về con đường trước mặt, nên Cao Bá Quát vô hình chung đã lựa chọn cho mình là một “hành nhân” trên con đường đó. Thơ ông luôn có bóng dáng của một lữ khách tha hương.
Ông Hải đi Phú Quốc
Ông Hải đây là phó thủ tướng Hoàng Trung Hải. Câu chuyện do ông bạn Nguyễn Văn Tuấn kể lại trên blog của mình ("Sự quan liêu của quan chức cao cấp", địa chỉ mạng: http://tuanvannguyen.blogspot.com/2009/08/su-quan-lieu-cua-quan-chuc-cao-cap.html), và đã được nhiều nơi khác đăng lại. Nhưng tại blog nhà báo Trương Duy Nhất, địa chỉ dưới đây, bạn còn được đọc nhiều lời bàn thú vị khác...
Cầu đã khởi công, vẫn tranh cãi về… vị trí mố cầu!
Cầu Rồng đã được khởi công cách đây cả tháng nhưng đến nay các ngành hữu quan Đà Nẵng còn tranh cãi về nút giao thông đầu cầu phía Tây, thậm chí đề nghị dịch chuyển vị trí của… mố cầu!
Khi các quan tòa phạm tội
Chỉ tranh chấp một cái nhà vệ sinh rộng 2,7 mét vuông thôi cũng bị vòi vĩnh một cách trắng trợn! Vũ Văn Lương, nguyên thẩm phán TAND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, người được phân công xét xử vụ án nói trên, đã dùng những lời lẽ chẳng khác gì “xã hội đen” để đe dọa, vòi 150 triệu đồng của bị đơn. Được biết, vị thẩm phán này đã có thâm niên hàng chục năm ngồi xét xử và thời điểm bị kết án 15 năm tù do nhận hối lộ cũng là thời điểm ông ta sắp nghỉ hưu (Giadinh.net.vn, 20-6-2008).
Tôi đi lấy ráy tai bằng... lửa
Báo đài của "ta" đang hăng say tán phát những lời "thú tội" của bè lũ LCĐ, NTT... mà lại đi lấy ráy tai, láo thật ! Đã thế còn làm "bằng... lửa". Định "chuyển lửa về quê hương" để "lấy ráy tai" sau khi nghe Ban tuyên giáo chắc ? Còn cái phương pháp lấy rấy tai này, xin thưa là chuyện cũ mèm ở nước ta. Người điểm báo thuở nhỏ vẫn được mẹ bắt nằm ra phản để lấy ráy tai như vậy. Một tờ giấy bản, một chút sáp ong, một que diêm, xong.
Một số đóng góp của Thiên chúa giáo đối với văn hoá Việt Nam (Thế kỷ XVII – đầu thế kỷ XX)
Tham luận tại HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ BA “Việt Nam: Hội nhập và Phát triển”, đăng lại trên blog Ba Sàm/ Có nhiều hình ảnh các nhà thờ VN
Sự thật vòng bát quái trên ải Chi Lăng
Sau một đêm, trong lòng ải Chi Lăng (Lạng Sơn) bỗng nổi lên một vòng bát quái có đường kính rộng chừng bốn mét, xung quanh có những chữ Trung Quốc rất rõ. Nhiều người hiếu kỳ rủ nhau đến xem. Lư hương đặt góc ải đỏ lửa...
Vì sao giá gạo xuất khẩu Việt Nam vẫn thấp nhất thế giới ?
Theo VFA, giá sàn gạo xuất khẩu 5% tấm do VFA đề ra là 400USD/tấn, thế nhưng vẫn có nhiều DN chào bán với giá 380USD/tấn, thậm chí còn thấp hơn. Để có được giá này, DN lợi dụng lúc lúa ngoại tràn ngập, lúa nội ứ hự vì mưa bão, nên mua kiểu ép giá nông dân; có những DN mới bán gạo, muốn hạ chút giá để gây dựng "mối"...; hoặc DN không có kho bãi chứa gạo, nhà máy, khi có "mối" hoặc có người nhà Việt kiều về muốn kiếm gạo xuất bán, bèn đổ đi "mua giùm" để "đánh nhanh rút gọn".
Tháng 9, Việt Nam mở Tổng lãnh sự quán tại Houston
Tổng lãnh sự VN tại Houston là ông Lê Dũng. Thay thế ông Dũng làm người phát ngôn Bộ ngoại giao kể từ ngày 20.8 là bà Nguyễn Phương Nga nguyên Vụ phó Vụ Báo Chí - Bộ Ngoại giao, được đào tạo về quan hệ quốc tế tại Nga, thông thạo tiếng Anh, Nga và Pháp.
'Đấu tranh là phải đến cùng'
Em gái của cựu trung tá Trần Anh Kim nói với BBC rằng bà và gia đình "rất buồn" khi xem truyền hình nhà nước truyền đi hình ảnh anh trai bà "tự giác khai báo".
ÔNG THẮNG “BAO CÔNG”
" Điều cuối cùng tôi muốn nói là : người Cộng sản có phẩm chất tuyệt vời. Tôi tin điều đó. Nhưng khi họ đã thoái hoá biến chất thì họ trở nên độc ác hơn ai hết.", lời ông Đỗ Quang Thắng, nguyên uỷ viên Bộ chính trị, trưởng ban Kiểm tra trung ương, vừa từ trần ngày 17-8-2009. Mấy lần ghé nhà, trước khi pha trà tiếp chuyện, ông đều dẫn bọn tôi ra bên cửa sổ chỉ về phía bên kia đường để giới thiệu về mấy cậu xe thồ, xích lô đang cắm cúi thậm thụt. Ông bảo: Tôi thừa biết họ là ai. Họ được cử theo dõi xem 2 cậu là phần tử nào, vào gặp tôi bàn việc gì đó. Chừng này tuổi đầu, suốt đời theo cách mạng, lên tới ghế Bộ Chính trị, vậy mà lại bị chúng nó theo dõi.
Thượng nghị sỹ Mỹ : Cần duy trì cân bằng ở Biển Đông
Phát biểu với báo giới chiều nay (19/8) tại Hà Nội, Thượng nghị sỹ Mỹ Jim Webb, Chủ tịch tiểu ban Đông Á thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ nói : "Mỹ nên có thái độ, quan điểm cụ thể hơn về việc bảo vệ chủ quyền của khu vực này, không nhất thiết bằng biện pháp quân sự, mà cần thể hiện bằng ngoại giao, và Mỹ cần sẵn sàng là lực lượng cân bằng đối với Trung Quốc trong khu vực."
Các thao tác trên Tài liệu