Thấy trên mạng (bộ cũ)
VỀ DỰ ÁN KHAI THÁC CHẾ BIẾN BAUXITE
Ý kiến của thiếu tướng công an Lê Văn Cương. Chú ý đoạn bôi màu vàng.
Mất việc – tiếng thở dài từ xóm trọ
Thất nghiệp hoặc giãn việc, các công nhân sẽ phải chọn một trong ba hướng: về quê, ở lại chờ hoặc tìm việc làm tại các DN khác. Về quê, đồng nghĩa với “áo xanh thành áo nâu”, từ công nhân trở về nông dân. Làn sóng hồi hương tuy không dữ dội nhưng cũng đủ gây áp lực oằn lên vai những vùng quê nghèo. Nhưng số khác cũng không thể bỏ phố về làng vì xa xôi, đi lại tốn kém. Họ cố cầm cự ở lại, mong ngày mai được gọi trở lại đi làm, hoặc tìm được việc làm mới. Một số người nhanh chóng ra phố xin bán hàng, cà-phê sống qua ngày, hoặc cố gắng tìm việc ở các công ty khác. Nhưng một số ít công nhân khác không suôn sẻ như vậy, họ vẫn buộc phải ở lại nhưng không tìm nổi việc làm, bị bần cùng hoá dẫn tới phát sinh hiện tượng tiêu cực. Một số vụ tự tử thương tâm do bí bách, nợ nần không tìm được việc làm, hoặc trộm cắp, trấn lột, xin đểu đồng nghiệp hoặc người đi đường, dẫn tới án mạng mà thủ phạm là công nhân sa cơ, lỡ vận diễn ra ở nhiều nơi, gây nhức nhối trong đời sống xã hội.
Ngay thẳng
Sáng 17.4.2009, một người thân của đương kim Thủ tướng cũng đã bị “áp giải ra khỏi hiện trường” khi chính quyền huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương tiến hành cưỡng chế thu hồi hơn 280ha cao su còn lại ở xã An Tây để làm khu công nghiệp. Anh Huỳnh Ngọc Sang, người tự giới thiệu đang quản lý vườn cao su cho bà Hai Tâm, người chị ruột của Thủ tướng, kể: Lực lượng cưỡng chế với khoảng 150 người, đã “đưa đi” ít nhất ba người trong đó có “ông Hai”, chồng bà Tâm. <Bài này có thể bị hốt đi bất cứ lúc nào, nên Diễn Đàn đã chép vào hồ sơ để xuất bản khi cần thiết. Nay thông báo>
XUÂN SÁCH hay là MỘT ĐẶC SẢN VĂN CHƯƠNG
Xuân Sách là một đặc sản kỳ lạ của giới cầm bút Hà Nội những năm chống Mỹ và vài chục năm tiếp sau. Người nổi tiếng trong giới xưa nay là người có tác phẩm, hoặc các quan chức. Xuân Sách không có cả hai cái đó, chỉ có một ít bài thơ chân dung, bằng giọng đùa bỡn trêu chọc nói về hàng loạt nhà văn đương thời.Vậy mà người ta luôn phải nhớ đến ông.
Bà Sáu Trầu và cuộc “bùng nổ” ở Quốc hội
Ngay cả khi bài phát biểu được đổi lại bài mới, đụng chạm rất nhiều đến một chính sách lớn, bà vẫn cương quyết: “Gia đình tôi năm người tham gia cách mạng, hy sinh hết bốn rồi, giờ dẫu có “hy sinh” thêm nữa thì cũng chẳng sao”. Rồi bà dặn dò: “Nếu tôi có bị sao thì nhớ chăm sóc con tôi và giáo dục nó sống tốt, xứng đáng như mẹ nó”.
Người tử tù và bức ảnh làm thay đổi số phận
Bức ảnh "Ngày hội ngộ" của nghệ sĩ nhiếp ảnh Lâm Hồng Long ghi lại khoảnh khắc trùng phùng của ông với mẹ đã đưa hình ảnh của ông đi khắp thế giới. Thế nhưng, suốt thời gian dài, sự hy sinh của ông đã không được nhìn nhận thỏa đáng...
Hà Lội: Bỗng Dưng Đô Thị
772 dự án được cấp phép vội vã trước ngày Thủ đô mở rộng, theo Tổ Công Tác: “Đang tiềm ẩn một tương lai phát triển không bền vững” cho Hà Nội. Nhiều dự án nằm trong cùng một địa bàn huyện, xã hoặc hai khu vực lân cận nhưng không có sự kết nối, chia sẻ các công trình hạ tầng. Khi trả lời phỏng vấn báo Tiền Phong, chính ông Bộ trưởng Xây dựng cũng phải thừa nhận có “tình trạng tranh thủ”. Nếu quan tâm đầy đủ đến các quy chuẩn thì người ta đã không lập dự án và ký duyệt vội vàng như thế. Chưa thấy cơ quan chống tham nhũng vào cuộc để gọi đúng tên những chữ ký dồn dập, những chữ ký duyệt dự án chỉ trong một ngày. Cho dù, về mặt hành chánh, khi ấy chính quyền Hà Tây và Hòa Bình (và ở cấp cao hơn) vẫn có đủ thẩm quyền. Nhưng, với một chính quyền có trách nhiệm và biết xấu hổ, người ta không thể ký những gì có thể đặt gánh nặng lên nhiệm kỳ sau, tạo ra hậu quả cho cả mai sau. Nhất là những chữ ký, khiến cho “ngày vui” trở thành người Thủ Đô của hơn 3 triệu người dân Hà Tây và Lương Sơn “ngắn” lại vì nỗi lo “giải tỏa”.
Giàu nhất Trung Quốc
Ở Trung Quốc, người ta gọi đó là Đảng Thái tử. Ở Việt Nam, Đảng 5C (Con Cháu Các Cụ Cả).
Lãnh đạo Quảng Ninh không đồng tình với Bộ Tài nguyên & Môi trường
Hi vọng đây không phải là câu chuyện trâu buộc và trâu ăn, và xin hoan nghênh tỉnh Quảng Ninh muốn bảo vệ khu Yên Tử.
Phát hiện hang động lớn nhất thế giới
Theo đánh giá của ông Howard Limbirt thì hang này lớn gấp năm lần hang Phong Nha hiện tại, lớn hơn hang Deer ở Malaysia từng được coi là hang lớn nhất thế giới với chiều dài hai km, cao 100 m và rộng 90m). Hang Sơn Đoòng được đánh giá có kích thước lớn nhất thế giới (dài trên năm km, cao 200m, và rộng 150m).
CSGT hiểu nhầm… biển báo!
Cảnh sát giao thông đã vậy, còn cảnh sát tư tưởng hiểu nhầm chủ nghĩa Mác thì tính sao đây ?
Thâm nhập đường dây bán vũ khí giữa TP.HCM
Những công cụ hỗ trợ như: kiếm, mã tấu, roi điện, súng bắn đạn cao su, bi sắt… hiện đang được rao bán tràn lan ở TP.HCM. Trong đó, roi điện có xuất xứ từ Trung Quốc đang là mặt hàng “hot” nhất. <Lại "Trung Quốc" nữa, lần sau phải viết "nước ngoài" thôi nghen>
Chụp mũ “Cộng Sản” bậy bạ, năm người Việt Nam bị tòa phạt hơn $300,000
Công nghệ chụp mũ coi mòi đang bị khủng hoảng, nguy cơ thất nghiệp sẽ gia tăng.
Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường: Nhiều khi nước mắt tràn đẫm gối
Từ khi nằm một chỗ, tôi đã cho ra mắt bạn đọc 5 tập sách, có cái vừa viết, có cái đã viết trước đó. Đó là các tập được xếp lần lượt theo thứ tự thời gian như sau "Ngọn núi ảo ảnh" - tập bút ký; "Trong mắt tôi"- tập lý luận phê bình; "Rượu Hồng Đào chưa uống đã say"- Tập bút ký; "Cây đàn Lia của Hoàng tử bé"- Tập viết riêng về nhạc sỹ Trịnh Công Sơn; "Miền cỏ thơm". Sắp tới, tôi sẽ in tập bút ký cuối cùng vào năm 2011 và tập thơ vào năm 2012
Thủ tướng yêu cầu rà soát lao động nước ngoài tại VN
Đây là tin dăng báo. Còn chỉ thị mà các báo không được đăng, cũng của văn phòng thủ tướng, là : cấm báo chí nói tới "lao động người Trung Quốc", mà phải nói "lao động nước ngoài".
Visa rules widen the rift between Vietnam and U.S. families
Luong Vu asks his daughter the same question each time she visits his Westminster hospital room: "When are my sons coming?" But his sons aren't coming. Cuong and Vuong Vu live an ocean away in a suburb of Ho Chi Minh City, and their requests for visas to the United States for a final reunion have been denied over and over again. The U.S. Consulate says the brothers have failed to prove they will return to Vietnam after the visit. The brothers' argument that they have family, businesses and homes in Vietnam has not swayed immigration officials.
Những bất cập trong quản lý văn hóa
Suy cho cùng, bất cập lớn nhất là các cuộc thi hoa hậu, hoa khôi. Không phải thừa, mà thiếu. Tại sao vẫn chưa có Hoa khôi Trung ương Đảng, Hoa hậu Quốc hội ? Đảng lãnh đạo, Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, đùa sao ?
Hà Nội: Đất Và Dân
Trong khi, chị Ngần, người Mường ở xóm Trại Mới, xã Tiến Xuân khoe: “Từ ngày thành người Thủ đô, hội phụ nữ về, cho em hai nạng hạt rau”; thì, chồng là Quách Đình Tư cười: “Chúng em vẫn ở cách năng Bác 3 tiếng xe bác ạ”. Tiến Xuân là một trong bốn xã của huyện Lương Sơn, Hòa Bình, từ 2008, “trở thành” Hà Nội.
Khi quan chức “thích” làm khoa học
Chuyện quan chức trong bộ máy hành chính đứng ra chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học có kinh phí từ ngân sách lâu nay tưởng như bình thường. Nhưng TS NGUYỄN QUANG A (viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển - ảnh) cho rằng hiện tượng này sẽ làm “méo mó nền khoa học” và tạo môi trường có thể dẫn đến “tham nhũng trong khoa học”. Trong khi đó, PGS.TS Phạm Bích San - phó tổng thư ký Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật VN - nói hậu quả là có thể thất thoát tới 40% tổng kinh phí cho mỗi đề tài nghiên cứu khoa học.
NỖI TRUÂN CHUYÊN CỦA MỘT TÁC PHẨM VÀ TÁC GIẢ CỦA NÓ
Những ai đã từng hát hoặc nghe hát “Tiếng hát chiến sỹ biên thùy”, bản hợp xướng của một thời trai trẻ này, cần vào đây đọc hồi ức của tác giả, nhạc sĩ Tô Hải -- cũng là tác giả "Nụ cười sơn cước". Những người khác cũng nên đọc chứng từ của một tài năng âm nhạc mà nếu... thì có lẽ... Chú ý : có chỗ để hạ tải về nghe.
TT Nguyễn Tấn Dũng : Châu Á sẽ sớm vượt qua khủng hoảng
Vì sao thế ? Vì có.... những giá trị châu Á !!! Ai xúi ông thủ tướng mang thứ hàng mốc meo này ra vậy cà ?
Thương vụ mua bán của Chinalco làm dấy lên sự phản ứng dữ dội ở nước ngoài.
Đây là chuyện ở đâu đâu chứ ở Việt Nam, CHINALCO chẳng cần mua công ti. Không tin, quý vị cứ đọc thông cáo chung Hồ Cẩm Đào - Nông Đức Mạnh năm 2001.
Đầu tư giáo dục là cạnh tranh cấp quốc gia
Ông Craig Barrett, chủ tịch công ty sản xuất chip máy tính hàng đầu Intel, có một thông điệp đơn giản cho Chính phủ Việt Nam: “Trong giai đoạn chuyển giao và nhiều bất ổn kinh tế hiện nay, chính phủ nào muốn thành công trong tương lai phải tập trung đầu tư vào giáo dục, nghiên cứu và phát triển hạ tầng công nghệ”
Ái Vân hát Nụ Tầm Xuân
Ai muốn nghe "nhạc sống" xin mời tới buổi HỘI TRÙNG DƯƠNG (với các giọng ca của Ái Vân, Lệ Quyên và Đức Tuấn), do AVNES tổ chức ngày 3.5.2009 (http://www.avnes.org/)
Những con ngõ của tình yêu
Phải là người Hà Nội mới viết được một bài như vầy về ngõ và ngách Hà Nội. Cùng tác giả, mời bạn đọc bài kí Đói lòng ăn nửa trái sung (Giai phẩm Xuân Kỷ Sửu của Diễn Đàn)
Những việc làm sai trái của ông Thích Quảng Độ: Khẩu phật, tâm xà
Chỉ đọc cái đầu dề bài báo cũng thấy đậm đà nồng độ công an. Nhưng lố bịch như bài báo này thì cũng hiếm : tác giả của nó chỉ trích hoà thượng Thích Quảng Độ <<chẳng hiểu căn cứ vào đâu mà cho rằng việc khai thác bôxít sẽ dẫn đến "nguy cơ hủy hoại màu xanh Tây Nguyên và đời sống của người Việt cũng như hàng chục dân tộc ít người".>> Rõ ràng là báo Công an không có người đi dự Hội thảo về bô-xít để nghe tham luận của các nhà khoa học và văn hoá (mà không dự thì chỉ cần dọc... Diễn Đàn). Song cũng phải nói thật, khôi hài không kém là lời của chính HT. Quảng Độ kêu gọi nông dân "không ra đồng" trong suốt tháng 5 !!! Chao ôi, sao mà "chính" quyền và "đối lập" xứng đôi vừa lứa như vậy ?
Phải chăng nền kinh tế Việt Nam được miễn nhiễm ?
Những nhược điểm cố hữu đáng bị chỉ trích của nền kinh tế nước ta như tình trạng sử dụng tiền mặt cao, tình trạng đô la hóa, vàng hóa lại đang trở thành những ưu thế khi nền kinh tế chịu tác động của khủng hoảng tài chính từ bên ngoài. - chuyên gia tài chính ngân hàng Huỳnh Bửu Sơn.
Nuôi lợn... giữa công viên
Từ ngày xuất hiện nhà hàng Vườn cau trong công viên Bắc Linh Đàm,(quận Hoàng Mai, Hà Nội) nhiều người dân sống quanh khu vực này đã phải từ bỏ thói quen vào công viên tập thể dục buổi sáng vì không thể chịu được mùi hôi thối do việc giết mổ lợn mất vệ sinh của nhà hàng này gây ra.
CHUYỆN VỀ MỘT BỨC TRANH CỦA TRỊNH CUNG
Xin mời đọc một truyện ngắn -- hình như cũng là chuyện thật -- của nhà văn Thuận Nghĩa. Người viết mấy dòng này, trong nhà cũng có tranh Trinh Cung, và cũng nghĩ tới quẳng đi, rồi lại thôi. Để suy ngẫm về tương quan giữa tác phẩm và tâm địa, tư cách tác giả.
Tự Ý Đục Bỏ
Hoành tráng nguyên một trang 5, Tuổi Trẻ số ra ngày 16-4 mô tả lao động Trung Quốc “tràn ngập công trường” Việt Nam, sáng nay, tờ báo lớn nhất nước ấy đã phải “cáo lỗi cùng bạn đọc”. Kính thưa anh Phạm Đức Hải, tôi biết hôm qua anh nhận được rất nhiều điện thoại. Làm Tổng Biên tập Tuổi Trẻ quả thật là khó khăn.
Truyền thống dân chủ trong xã hội Việt Nam
Bài viết nêu ra một số hạn chế của truyền thống dân chủ trong xã hội Việt Nam và cho rằng việc kế thừa đồng thời cải tạo nó là “cuộc cách mạng duy nhất đảm bảo cho dân tộc Việt Nam giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh để hòa nhập vào thế giới hiện đại, cuộc đấu tranh mà trong đó con người Việt Nam vừa phải Trở lại chính mình vừa phải Vượt khỏi chính mình”.
không thể áp đặt một khuôn mẫu nào cho phụ nữ
Lý Lan phỏng vấn bà Bùi Trân Phượng, hiệu trưởng đại học Hoa Sen : <<...Nữ thanh niên ngày nay (...) phải giàu tri thức hơn, được tự do hơn, phải đi xa hơn và làm được nhiều hơn tôi gấp bội thì xã hội mới được coi là có tiến bộ, sao họ phải ráng bắt chước cái được gọi là phụ nữ tiêu biểu thuộc thế hệ trước làm gì? >>
Làm gì trong mùa... đại ngập lụt?
Mới chỉ qua hơn chục trận mưa trái mùa trong vài tháng qua mà hàng triệu người dân thành phố đã phải khổ sở gánh chịu hệ lụy. Dự báo mùa mưa năm nay sẽ là mùa ngập lụt nặng nề nhất do hệ thống thoát nước đang thi công dở dang...
Bạn văn Hoàng Cát
Nguyễn Quang Lập kể chuyện về Hoàng Cát, mối hoạ "Cây táo ông Lành" (có đăng lại truyện này), Xuân Diệu, và vân vân.
Lao động phổ thông nước ngoài đổ vào Việt Nam
Câu hỏi đặt ra là: tại sao các nhà thầu Trung Quốc sử dụng đại trà lao động phổ thông mang từ TQ sang, bất chấp các quy định gọi thầu và pháp luật VN, mà nhà chức trách không làm gì (không làm gì được) ?
Ghi chép trên công trường bauxite Tân Rai
Ở các quán cà phê bình dân nơi các công nhân Trung Quốc thường ghé đến, hài kịch thường xuyên diễn ra là: Một nhóm vào quán gọi mỗi người một ly cà phê đen, sau đó xin thêm sữa, uống thêm rất nhiều nước trà, và cuối cùng trả tiền với giá những ly cà phê đen. Các công nhân Trung Quốc tằn tiện thế nào thì các chuyên gia của họ cũng chi tiêu kỹ lưỡng như thế. Ngay cả thuốc lá họ cũng hút thuốc lá Trung Quốc sản xuất. Ngoài những nhu yếu phẩm, mặt hàng bán được nhiều hơn hẳn từ ngày có người Trung Quốc ở Lộc Thắng chính là card điện thoại di động Viettel, loại rẻ nhất.
Lại không được nhập cảnh vào Việt Nam
Lần thứ hai nhà nghiên cứu văn học Nguyễn Hưng Quốc được toà đại sứ VN tại Úc cấp visa nhưng về đến VN thì bị công an không cho nhập cảnh. Nghị quyết 36 ?
Mỗi báo có một con sông Thị Vải ?
Sông Thị Vải đã hồi sinh hay vẫn ô nhiễm? Tin nụ cười của ngư dân trên báo Thanh niên và Sài Gòn tiếp thị hay là gương mặt cay đắng của anh đánh cá ở báo Tuổi trẻ?
Ai sẽ cứu những cánh rừng...
Hai hiểm hoạ cho Tây Nguyên: phá rừng để trồng cây cao sy hay để khai thác bauxite. "Ở nơi đồi núi ngày nay xanh thẫm màu cây rừng và nước sông nước suối, đến lúc đó có thể sẽ không còn màu xanh, thay vào đó là màu của tình trạng mà bây giờ chúng ta thường nói: màu của sự – phát – triển – không – bền – vững".
Báo Du lịch bị đình bản
Cũng có báo trong nước đăng tin này, nhưng vì là vấn đề "nhạy cảm" nên tốt hơn là bạn tìm đọc thông tin ở báo nước ngoài, chứ nếu không thì bạn chẳng thể biết là những "sai phạm nghiêm trọng" của tờ báo trong số Tết vừa qua chủ yếu là ở những bài đụng chạm tới nước bạn vĩ đại, ông chủ thực sự của những kẻ vừa ra lệnh đình bản này. Nhân đây, có lẽ cũng nên tiếp tay với bộ 4T quảng cáo thêm cho một bài bị "đánh" nhiều nhất trong số báo Tết nhiều "sai phạm" ấy: bài Tản mạn cho đảo xa của nhà báo Trung Bảo: http://www.viet-studies.info/kinhte/TanManChoDaoXa.htm
Tặng "An Nam đại quốc họa đồ" cho đoàn Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Trung Quốc
Phái đoàn Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Trung Quốc do bà Cố Lập Quần - phó tổng thư ký Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Trung Quốc - dẫn đầu vừa có chuyến thăm nhà lưu niệm nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Văn Mùi tại TP.HCM, do tiến sĩ Nguyễn Nhã trông coi và giới thiệu vào chiều 11-4. Cùng tham gia chuyến viếng thăm có đại diện Hội Nhiếp ảnh TP.HCM.
Nhớ hoài bữa tiệc “chính bản” khẩn hoang Nam bộ
Tía má Đực tiễn tôi và Đực xuống một chiếc xuồng ba lá. Ông cho một chai rượu đế chưng cất bằng củ khoai mì lâu năm, bà cho một túm muối hột sống đâm với ớt hiểm xanh và cái hộp quẹt diêm. Thế thôi. Đực chống xuống rời bến sông nhà và khua mái dầm chèo đi “nhập tiệc”.
Cái nhìn cảnh giác của TQ vào các nước láng giềng
Theo đánh giá của một chuyên gia về an ninh châu Á người TQ, tình trạng an ninh của nước này đang ở thời kỳ tốt đẹp nhất. Tuy nhiên, tất cả các nước trong khu vực đều là “các yếu tố chính đe dọa an ninh TQ”...
Nghĩa địa dưới đáy Hồ Tây
<< Hồ Tây là một thắng cảnh đệ nhất của Thủ đô, nhưng ít ai biết rằng, dưới đáy Hồ Tây có rất nhiều nghĩa địa cổ. Vì sao những nghĩa địa lại nắm dười lòng Hồ Tây? >>. Điều lạ nhất là : người dân chung quanh hồ, người di dào mộ tìm của quý, người câu cá câu tôm.... dường như đều biết cả. Trừ giới nghiênc cứu.
Hoang tàn nhà cổ cụ Vương!
Đã gần 13 năm, kể từ ngày cụ Vương Hồng Sển tạ thế, ngôi nhà cổ hơn 100 năm tuổi mà cụ hiến tặng cho Nhà nước để xây dựng nhà lưu niệm Vương Hồng Sển đã trở nên hoang tàn như vô chủ, nguy cơ sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn.
Công nhân Trung Quốc ở Lâm Đồng
Ông Phan Tiến Lõng, người dân ở gần khu mỏ cũng thừa nhận, rất ít lao động địa phương được vào làm ở khu mỏ Tân Rai. “Họ chỉ nhận lao động ở những hộ đã nhận tiền đền bù và di dời khỏi khu mỏ. Trường hợp của con tôi thì không được”, ông Lõng chỉ người con gái của ông đã xin vào làm công nhân trong khu mỏ nhưng bị từ chối. Lao động địa phương được nhận vào làm việc, chủ yếu là phụ nữ, phụ trách việc bưng bê đất cát trong công trường. Theo A Lang, công nhân Trung Quốc chủ yếu ở vùng quê của tỉnh Sơn Đông và Quảng Tây, Trung Quốc được các nhà thầu đưa sang Việt Nam làm việc. “Họ cũng nhớ nhà lắm chứ, nhưng phải đi làm, vì ở quê khổ lắm”, A Lang nói.
TKV: "Làm bô-xít hiệu quả hay không, chờ thực tế mới biết"
Cứ theo ông Tổng giám đốc TKV (Than - Khoáng sản Việt Nam) thì ta có tài nguyên là phải khai thác, cái giá của sự khai thác đó ra sao thì chắc đợi khi ông... hết nhiệm kỳ đã !
100 nhà kinh tế và bánh đậu xanh Hải Dương
Theo báo Sài Gòn Tiếp Thị, 100 nhà kinh tế họp nhau ở Hải Dương trong một hội thảo có quy mô lớn do Ủy ban Kinh tế Quốc hội và Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức để bàn về suy thoái kinh tế và các chính sách đối phó. Đây là một hội thảo rất có quy mô vì lần đầu tiên quy tụ được các chuyên gia kinh tế từ các viện kinh tế, các trung tâm nghiên cứu kinh tế khắp cả nước. Đọc bài tường thuật này trên VNN thì có cả Đinh Văn Ân ở CIEM, Trần Đình Thiên ở Viện Kinh tế học, Vũ Thành Tự Anh ở chương trình Fulbright, Bùi Đức Sơn ở Viện KT-CT Thế giới, Lê Đăng Doanh và Nguyễn Quang A ở Viện Nghiên cứu Phát triển, Nguyễn Đức Thành ở CEPR (theo VTV thì còn cả Trần Du Lịch ở VIện kinh tế TP HCM)... Có thể tóm lại rằng đây là một hội thảo quy mô hoành tráng. (...) Thế nhưng nếu đọc trên báo chí thì có thể thấy ngoại trừ VNN và SGTT, hầu như không có mấy báo nhắc tới hội thảo này cùng với ý kiến của các chuyên gia kinh tế. Trên Tuổi Trẻ, nhật báo lớn nhất Việt Nam, chỉ có vài dòng về hội thảo, lược ghi ý kiến ông Thiên và bà Susan Adams. Trên Thanh Niên (bản online) và Lao động (bản online), tôi cũng không đọc được bài nào về thông tin hội thảo. Xem ra ý kiến của 100 nhà kinh tế Việt Nam và chuyên gia kinh tế nước ngoài không hề được quan tâm.
Hiệu ứng của phản biện về bô-xít Tây Nguyên
Những phát ngôn không thể không dừng lại để... nghe ở lĩnh vực đang nóng bỏng - kinh tế, chiếm số lượng áp đảo trong "Phát ngôn & Hành động ấn tượng" tuần này.
Xã hội dân sự đâu có đáng sợ
Mươi năm trước ít ai dám nói đến xã hội dân sự: điều cấm kỵ và đáng sợ. Người viết về nó có thể bị cấm không được xuất cảnh. Nay xã hội dân sự không còn là điều cấm kỵ. Người ta đã bắt đầu viết và nói đến nó. Các nhà chức trách nhiều khi ủng hộ, có lúc e dè và đôi khi lo sợ. Rồi người ta sẽ hiểu, xã hội dân sự đâu có đáng sợ mà rất có ích và cần được coi trọng.
96 tuổi và 84 năm mài dao kéo
“Bây giờ đứng đằng xa nghe tiếng mài dao kéo tui biết dao nào tốt, kéo nào xấu.” Gần một thế kỷ tuổi đời, hơn 80 năm tuổi nghề, vợ chồng ông già mài dao kéo vẫn rất nghèo, vẫn không thêm được tài sản đáng giá nào. Chỉ có nghiệp dĩ mài dao kéo và mối tình già là mỗi ngày thêm bền chặt.
Cấm sinh viên sử dụng internet bằng...dán băng keo ổ điện
Nhiều sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM sống trong KTX của trường (cơ sở 2, quận Thủ Đức) nói họ rất khổ sở vì không được nối internet vào phòng, các ổ điện trong thư viện trường bị dán băng keo khiến SV không thể cắm điện dùng laptop vào mạng.
Ngậm ngùi
Ngày chủ nhật, mời bạn đọc nghe NGẬM NGÙI (Phạm Duy phổ thơ Huy Cận) qua giọng ca của Lệ Quyên. Cũng trên mạng http://www.avnes.org/ có thể nghe Ái Vân và Đức Huy. Muốn nghe "sống" thì phải đi HỘI TRÙNG DƯƠNG 3.5.2009 (xem mục Lịch sinh hoạt).
'Ngôi nhà búp bê' của vợ chồng nhà thơ Bùi Minh Quốc
Ít người biết, nhà thơ Bùi Minh Quốc đang sống trong một ngôi nhà... búp bê. Một khung cảnh dịu dàng có phần trái ngược với tính cách bộc trực và bốc lửa của ông.
CHỐNG ĐỘC QUYỀN SÁCH GIÁO KHOA : Cần một cuộc cải cách có hệ thống
Tôi đánh giá cao việc mạnh dạn áp dụng trở lại chủ trương một chương trình, nhiều bộ SGK nhưng cũng phải nói thẳng rằng đây cũng chỉ là một trong những sáng kiến “lẻ tẻ” của ngành giáo dục. Cần thực hiện một cuộc cải cách để thấy rõ tư duy làm giáo dục mới một cách có hệ thống, trên cơ sở đó mới thực hiện các sáng kiến một cách có hiệu quả.
Chủ quyền cương giới biển và Hoàng Sa – Trường Sa thời Nguyễn
Để có cái nhìn mạch lạc về chủ quyền cương giới biển và Hoàng Sa – Trường Sa, Sài Gòn Tiếp Thị giới thiệu loạt bài của nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân về các cứ liệu xác thực về chủ quyền đó từ thời Nguyễn đến thời chính quyền trước 1975 và những nền tảng chứng cứ bất minh về phía Trung Quốc
Giả danh cán bộ để chiếm đoạt sắc chỉ về Hoàng Sa
Một người tự xưng thừa lệnh chủ tịch huyện (đáo) Lý Sơn đến nhà ông Đăng Lên đòi mượn bản sắc chỉ về đảo Hoàng Sa. Lý Sơn là đảo, vậy mà không tìm ra tay này sao. Những ai muốn thủ tiêu những chứng từ như vậy cà ?
Việt, Trung, Ấn: Những chuyến trở về
Bài học địa lý đầu tiên về Việt Nam ở tiểu học mà tôi còn nhớ là “Việt Nam là một quốc gia nằm giữa hai lục địa Ấn - Hoa”, nhưng chúng ta thù dai hơn người Hoa, mà chẳng học được gì về tính bất bạo động của người Ấn. Cho nên tôi chẳng bao giờ có được một sự trở về nhẹ nhàng như những người bạn Ấn và Trung Hoa.
Chủ tịch Liên đoàn Luật sư có cần là luật sư ?
Cho đến nay, Đảng chưa dám cử một ông làm chủ tịch Hội phụ nữ... Nhưng mà liên đoàn luật sư ? Tuy nhiên, khi luật sư Nguyễn Đăng Trừng nói rằng "Đây là một tổ chức nghề nghiệp nên quá trình bầu cử phải dân chủ. " thi tôi mới ngộ ra tai sao nước ta không cần dân chủ : Việt Nam không phải là một tổ chức nghề nghiệp.
Thất nghiệp, đói nghèo vì "nhường đất" làm sân golf
Thất nghiệp, đói nghèo… là tình cảnh không hiếm gặp tại gia đình nông dân mất đất làm sân golf tại xã Phước Tân. Phía sau sự hào nhoáng của “siêu dự án” này là những mảnh đời cùng cực.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư tới Hội thảo về bô-xít
Trong phiên khai mạc Hội thảo về vấn đề bô-xít ở Tây Nguyên sáng nay (9/4), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đọc bức thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Bài nói chuyện của Thượng Nghị sỹ John McCain tại Học viện Ngoại giao Việt Nam
Toàn văn bài phát biếu (tiếng Anh và tiếng Việt)
Bụi phổi silic - những cái chết được báo trước!
Tay ôm ngực, ho khan từng chặp, bà Duệ khó nhọc kể mình bị nhiễm bệnh bụi phổi silic khi còn làm công nhân vệ sinh máy nghiền đá của Công ty cổ phần Hóa An (Biên Hòa, Đồng Nai). Bệnh tật làm bà hom hem hơn so với tuổi 59.
Pháp Luân Công tại Việt Nam
Bị Trung Quốc gọi là 'tà giáo' và cấm hoạt động, phong trào Pháp Luân Công đang thâm nhập nước láng giềng Việt Nam, với con số người theo học ngày càng tăng.
Nghệ Tính mình ơi...
"Luật" báo chí của Nghệ An và Hà Tĩnh. Cà chắc không phải riêng của hai tỉnh này...
Trong hai ông họ Trịnh này, ai mới là người có tham vọng chính trị?
Hay là giả thuyết sau đây có thể sẽ là thích hợp với ông hơn: ông chỉ mượn Trịnh Công Sơn như một cái cớ để bày tỏ nỗi cô trung chính trị của mình, gửi tới các chiến hữu từ xa như một cách góp phần kỷ niệm những ngày tháng tư “đen” sắp tới?
Thử bàn về bài toán kinh tế sản xuất alumin
Ngày 9/4 tới, Bộ Công thương và Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo: Vai trò của công nghiệp khai thác Bauxite - sản xuất alumin đối với phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên và những yếu tố ảnh hưởng đến môi trường, văn hóa khu vực. Tôn trọng tính đa chiều của thông tin, Tuần Việt Nam giới thiệu bài viết của tác giả Việt Nguyễn, một chuyên gia làm việc trong lĩnh vực này, phân tích về bài toán kinh tế sản xuất alumin từ quặng bauxite.
Sông xứ Nghệ "chết" dần bởi các nhà máy sắn
Việc nhà máy sắn Thanh Chương tuồn nước thải gây ô nhiễm ra sông Rào Gang và sông Lam đã rõ ràng, bên cạnh đó, người dân ở các huyện Yên Thành, Diễn Châu còn nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan chức năng phản ánh tình trạng sông Bùng bị ô nhiễm vì nước thải của nhà máy sắn.
“Bội thực” khu phố văn hóa-Bài 1: Ra ngõ gặp... khu phố văn hóa
Đọc bài này, lại nhớ tới câu chuyện tiếu lâm : một đoàn cố vấn Việt Nam sang Lào, chủ nhà đề nghị đoàn giúp xây dựng Bộ Hải sản, "Lào không có biển, tại sao các đồng chí lại muốn có Bộ hải sản ?" -- "Thì chúng tôi học tập kinh nghiệm Việt Nam", -- ??? -- "Chúng tôi thấy Việt Nam có cả Bộ văn hoá mà". Người anh em Lào thâm thật. Định khuyên Việt Nam dẹp cả bộ thông tin, bộ giáo dục... nữa cơ đấy.
81 nhạc cụ nhập về... trùm mền!
Sắm bò, chưa lo được chuồng. Sao Nông tổng bí thư không gửi ngay đồng chí phong thuỷ bay vào tìm một địa điểm thích họp và dùng tạm vật liệu toà nhà quốc hội để xây cho xong nhà hát giao hưởng ? Bảo đảm như vậy sẽ được nhân dân Hà Nội và nhân dân Thành phố ủng hộ (không kể các đại biểu quốc hội đã buôc phải bỏ phiếu để "thể hiện tính đảng").
Viết thêm về gia tộc giữ báu vật Hoàng Sa
“Hơn 174 năm qua, đây được xem như gia bảo của dòng họ”, ông Đặng Lên tâm sự. Ngồi cạnh, ông Nguyễn Hiển Đạt (76 tuổi, ở xã An Vĩnh) dịch nghĩa từng dòng nội dung: “Bức văn bản cổ là giấy triệu tập (tương đương lệnh gọi nhập ngũ ngày nay) phái một đội thuyền gồm ba chiếc, mỗi chiếc chở tám binh sỹ mang theo binh khí và lương thực, thực phẩm ra đảo Hoàng Sa vào ngày 15/4 năm Minh Mạng thứ 15 (Ất Mùi - 1835)”.
Huyền thoại thầy đìa U Minh
Từ thuở khai hoang mở đất, thiên nhiên vừa hoang dã khắc nghiệt vừa trù phú đã dệt nên nhiều giai thoại kỳ nhân dị thảo nơi vùng đất U Minh. Trong những câu chuyện kỳ bí ấy, ngày nay người dân vẫn còn truyền tụng nhiều huyền thoại về các thầy đìa có khả năng đặc biệt như những nhà ngoại cảm. Ngoài biệt tài thò chân xuống, áp tai lên mặt nước đoán được trong đìa (ao), kinh, rạch có bao nhiêu cá để thầu, mua thu hoạch; những thầy đìa U Minh còn có khả năng nhìn trời đất, nghe gió thổi mà đoán được hướng cá đi trên sông, rồi định vị đào đìa đón luồng cá ấy.
Bách noãn ngoại sử
Khi Cao Tự Thanh bổ sung sự thiếu sót của Ngô Sĩ Liên. Đây mới là thực chất, rất thực chất đấy bác Cao !
Điều gì sẽ xảy ra nếu một kẻ lừa đảo trở thành Hiệu trưởng Đại học Quốc gia ?
Về một nhân vật đang lên ở trường Đại học Công nghệ, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Tác giả bài viết là một giáo sư toán ở đại học Toulouse (Pháp). Trên trang web của ông còn có bài chân dung của nhân vật này: http://zung.zetamu.com/?p=351
Lao động ngoại tỉnh đang nặng gánh vì khủng hoảng
Lao động nhập cư tại các thành phố lớn là ví dụ đầu tiên và điển hình cho thấy tác động của khủng hoảng toàn cầu đối với Việt Nam.
9 năm, Big Band mới đến được Nhà hát Lớn
Dàn nhạc Jazz do nghệ sĩ saxo Quyền Văn Minh (ông chủ Jazz club ở 31 Lương Văn Can, Hà Nội) sẽ biểu diễn ở Nhà hát lớn tối 6.4.2009. Nhân dịp này, nghệ sĩ Quyền Văn Minh nói về Jazz Việt Nam
Lệ Quyên trở lại sân khấu Paris
Tìm lại khán giả của mình, hát để cho thỏa nỗi lòng. Lệ Quyên sẽ có buổi trình diễn ca nhạc cùng với các ca sĩ Ái Vân đến từ Mỹ và nam ca sĩ Đức Tuấn từ Việt Nam qua, tại Espace Liberté, ngoại ô Paris. <xem thông báo về buổi văn nghệ HỘI TRÙNG DƯƠNG trong mục THẤY TRÊN MẠNG ở trang báo này>
Lộ trình 5 bước cho dự án nhà máy điện hạt nhân
Nếu như mục tiêu chiến lược là khởi động vận hành nhà máy ĐHN đầu tiên của Việt Nam vào năm 2020 (khoảng 10 năm nữa) thì một chương trình khảo sát chi tiết và nghiêm ngặt nhất lẽ ra đã phải được bắt đầu chính thức cách đây từ 3 đến 5 năm...
Nhà phê bình văn học Đặng Tiến: "Gửi độc giả niềm tin và tình yêu Việt Nam"
Ra mắt tháng 3/2009, công phu và đồ sộ, Thơ - Thi pháp và chân dung (475 trang, NXB Phụ nữ ) của Đặng Tiến là cuốn sách phê bình văn học đầu tiên của một người Việt Nam sống tại nước ngoài, in ở trong nước. Hơn cả một sự kiện của cá nhân hay với văn đàn, tác giả Đặng Tiến cùng tác phẩm của mình đã chất chứa bao tình cảm dồn cho quê hương, dù cách xa 43 năm. Ông dành riêng cho TT&VH cuộc trò chuyện trước khi bay về Pháp.
Sang xứ bò tót tìm dấu tích Hoàng Sa - Trường Sa
Tại Lưu trữ hải quân Hoàng Gia Tây Ban Nha, hiện đang lưu giữ bản đồ hàng hải Biển Đông do các nhà hàng hải và truyền đạo phương Tây vẽ từ thế kỷ XVI. Trong đó, Hoàng Sa và Trường Sa giống như các bản đồ cổ dưới dạng một dãy đảo chạy dài hình lá cờ đuôi nheo ngoài khơi miền Trung Việt Nam, các đảo xung quanh được chú thích “Isle Pracel” và “Costa de Pracel” cho bờ biển đối diện.
Suy ngẫm về dự thảo chiến lược giáo dục: Nghịch lý và bất cập
Bài "vui", nhưng có lẽ không chỉ vui !
Cuộc trò chuyện của hai nhà văn hóa: Tuổi trẻ chưa lớn
Hai mái đầu bạc: nhà văn Nguyên Ngọc và GS.TS Lê Ngọc Trà, hai nhà văn hóa đã hàn huyên trong một buổi gặp gỡ, với những khắc khoải, suy tư về bản lĩnh thế hệ trẻ hôm nay, những người đang tiếp nối thế hệ của họ đưa đất nước tăng tốc phát triển (nhưng cái tựa do nhà báo đặt không phản ánh chính xác lắm nội dung cuộc trò chuyện này!).
Trung Trung Đỉnh viết 'Ngõ lỗ thủng' để lưu giữ những ngày buồn
Cho đến nay, những người cùng thế hệ với nhà văn Trung Trung Đỉnh vẫn chưa quên được những ngày gian khó ấy. Nói là “tiễn biệt những ngày buồn” nhưng thực chất lại là lưu giữ nó, gặm nhấm nó như một vết sẹo trong tâm hồn, trong ký ức.
How a 'G-2' Would Hurt
The G-2 moniker worries Asians for just this reason. From Japan to India, there are concerns that America's search for a solution to its worst economic crisis since the Great Depression may lead the Obama administration into not only expanded strategic economic and political dialogues with China but a full-blown strategic partnership. As the center of gravity of U.S. economic interests moves from Europe to Asia, they worry, the United States could become enamored of a "China first" approach. Notably, the career Indian diplomat M.K. Bhadrakumar recently lamented that "the U.S.-India relationship is entering a phase of lull" while Washington engages in "Chinamania."
Một sự đánh đổi đau đớn
Ai đã đến Đắc Lắc, Đắc Nông - vùng đất phát nguyên của sông Sê Rê Pôk - đều có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các ngọn thác Gia Long, Đray Nu, Trinh Nữ, Đray Sáp...
Hà Nội tìm địa điểm khác cho khách sạn trong công viên
Trước sự phản đối quyết liệt của công luận, Hà Nội đã quyết định ngừng dự án khách sạn lấy hơn 9.000 m2 đất vốn thuộc công viên Thống Nhất - lá phổi xanh hiếm hoi của thủ đô.
Sao để họ đứng ngoài cuộc ?
<<25 năm qua, Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt đã hoạt động liên tục, trung bình 1300 giờ/năm - một chỉ tiêu nổi bật trong số các lò phản ứng cùng loại trên thế giới, được IAEA nhìn nhận. Gần đây, nhóm chuyên gia tại Đà Lạt đã bắt tay tính toán thiết kế lò phản ứng nghiên cứu mới, công suất gấp 20 lần lò hiện nay. Tuy chưa phải là lò năng lượng trong nhà máy điện hạt nhân, song thử hỏi ở nước ta mấy ai có bề dày kinh nghiệm hơn họ về ngành công nghệ này? Thế mà trong đề án dày ngót 1000 trang về điện hạt nhân sắp đem ra trình Quốc hội, họ lại đứng ngoài cuộc - chẳng những không được tham gia dựng nên bản đề án mà cũng chẳng được mời tham vấn trước khi trình lên Chính phủ.>>/ Tất cả vấn đề nằm ở chọn lựa ấy: những chuyên gia đích thực đâu biết ton hót với cấp trên và kín đáo nhận phong bì khi thương thảo với các doanh nghiệp bán lò hạt nhân của nước ngoài !
Đại sứ Nhật: Hành vi tham nhũng phải bị xử nghiêm minh
Phát biểu với báo giới sau lễ ký Công hàm trao đổi nối lại viện trợ vốn vay ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam chiều 31/3 tại Hà Nội, Đại sứ Sakaba Mitsuo cho rằng người có hành vi tham nhũng phải bị xử nghiêm minh theo pháp luật, và phía Nhật vẫn "đang chờ kết quả điều tra của phía Việt Nam liên quan đến vụ việc PCI"./ Cũng xin bạn đọc nhìn kỹ trong bức ảnh, ông đại sứ nhăn mặt khi bộ trưởng Võ Hồng Phúc cho biết "Chính phủ Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Nhật Bản để xử lý vụ việc này"...
Phát hiện tài liệu quý liên quan đến quần đảo Hoàng Sa
Đó là sắc chỉ của Vua Minh Mạng phái một đội thuyền gồm 3 chiếc, với 24 lính thuỷ ra đảo Hoàng Sa vào ngày 15 tháng tư năm Minh Mạng thứ 15 (Ất Mùi - 1835).
Các thao tác trên Tài liệu