Bạn đang ở: Trang chủ / Thấy trên mạng (bộ cũ)

Thấy trên mạng (bộ cũ)

- Nguyễn Duy — published 22/06/2010 22:11, cập nhật lần cuối 14/05/2020 16:19
Một số bài báo mạng đáng chú ý gần đây, do Diễn Đàn Forum chọn lọc, giới thiệu hay/và bình luận

Mưa lũ hoành hành khắp miền Trung

Lượng mưa trung bình khoảng 200 mm liên tiếp đổ xuống khu vực từ Trung Trung bộ vào Nam suốt hai ngày nay, gây ngập nhà dân, sạt lở đường, đèo, giao thông đình trệ, nhiều tàu cá gặp nạn trên biển.

Mưa lũ hoành hành khắp miền Trung - Xem thêm

Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp và câu chuyện Gắp Lửa Bỏ Tay Người của Tề Bá Vương

Nhà Sản mừng đại lễ kinh thành tròn một thiên, tiêu mất mấy triệu lượng vàng. Năm đó bọn đóng tàu cũng làm thất thoát tiền ngân khố quốc gia bằng từng ấy nữa, miền Trung lũ lớn chết hàng trăm người, hàng chục ngàn dân không nhà cửa, đói, rét ly tán chưa bao giờ thảm như vậy.

Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp và câu chuyện Gắp Lửa Bỏ Tay Người của Tề Bá Vương - Xem thêm

In historic turn, Vietnam casts China as opponent

The budding U.S.-Vietnamese friendship was on display Friday when Secretary of State Hillary Rodham Clinton arrived here for her second visit in four months. Less than three weeks ago, Secretary of Defense Robert M. Gates was here. In August, the Defense Department held its first security dialogue with its counterpart in Hanoi. Three U.S. naval vessels have visited Vietnam in the past year. More than 30 Vietnamese officers are studying at U.S. military academies. "The U.S. fought a war in Vietnam to check China's rise," said one former senior Vietnamese official who was not authorized by the government to speak to a reporter. "Now it's pursuing friendly relations with Vietnam . . . to check China's rise."

In historic turn, Vietnam casts China as opponent - Xem thêm

Tự bó đầu mình

Tôi đã “thách” một vị giáo sư đầu ngành rằng: giả sử tôi đăng ký đề tài cho một luận án tiến sĩ “Phóng sự (hoặc thơ ca, văn xuôi, văn học) Việt Nam trong giai đoạn cải cách ruộng đất” liệu anh có dám ok không? Điều tôi nhận được dĩ nhiên là cái lắc đầu kèm câu “nhạy cảm” và khuyên nên... tránh!

Tự bó đầu mình - Xem thêm

Phú Quốc : thiên đường sắp mất ?

Với những bãi biển tuyệt đẹp, Phú Quốc được tạp chí du lịch Condé Nast Traveler (*) xếp thứ ba trong số bảy điểm du lịch biển trên toàn thế giới du khách “nên đến trước khi quá muộn”. Những nguy cơ tiềm tàng đe dọa du lịch Phú Quốc được tạp chí này liệt kê là tình trạng xâm thực bờ biển, ô nhiễm, mực nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu, việc xây dựng quá mức... TTCT ghi nhận một trong những đe dọa này: ô nhiễm môi trường.

Phú Quốc : thiên đường sắp mất ? - Xem thêm

Xem lại cơ sở tính toán lãi dự án khai thác bô-xít

Từ những thông tin về cách tính giá thành, giá bán sản phẩm của chính những người có trách nhiệm của Bộ Công Thương và Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) đưa ra, Tiến sỹ khoa học kỹ thuật mỏ Nguyễn Thành Sơn có bài viết riêng gửi Tiền Phong.

Xem lại cơ sở tính toán lãi dự án khai thác bô-xít - Xem thêm

Vi tín dụng, một công cụ toàn cầu hóa công bằng

Có nhiều người xem vi tín dụng như là một liều thần dược để chống nghèo đói, và cũng có những người chỉ nghĩ rằng lãi suất cao là nguy cơ khiến người nghèo mắc nợ triền miên.Cả hai cách nhìn này cũng không có cái nào là chính xác hết.

Vi tín dụng, một công cụ toàn cầu hóa công bằng - Xem thêm

Ngày đất nước rong kinh tôi ngồi khóc

Tối qua nhậu ở quán 36 bờ kè, một ông nhạc sĩ trẻ đẹp trai nhắn tin cho cô bồ: “ Tối nay anh đến thăm em được không”. Cô bồ reply:” Ui không không, em đang bùn đỏ”. Anh nhạc sĩ vẫn không chịu, nhắn tiếp: ” Em yên tâm đi, về mặt lý thuyết đảm bảo an toàn.” Cô bồ reply: ” Em thèm vào cái lý thuyết của anh, làm liều rong kinh thì chết” Cả hội ôm bụng cười rũ. Tui tức cảnh mần thơ, không phải mần cả bài thơ, chỉ mần được một câu thôi:” Ngày đất nước rong kinh tôi ngồi khóc”.

Ngày đất nước rong kinh tôi ngồi khóc - Xem thêm

Ai đánh mất lòng tin

Toàn văn bài viết của tác giả (bản trên bee.net bị cắt một số ý)

Ai đánh mất lòng tin - Xem thêm

Bauxite và Vinashin

Tác giả đặt và trả lời câu hỏi: "Giữa hai dự án bauxite ở Tây Nguyên và Vinashin có điểm gì chung?". Cơ chế độc quyền, lẫn lộn giữa kinh doanh và quản lý nhà nước. Vinashin thì đã thành Vinasink, còn Bauxite ?

Bauxite và Vinashin - Xem thêm

Bô xít Tây Nguyên được giám sát như siêu dự án quốc gia

Thảo luận trực tuyến về dự án bauxite ở Tây Nguyên giữa đại diện Bộ công thương, công ti TKV và các chuyên gia Phạm Chi Lan, Nguyễn Văn Ban.

Bô xít Tây Nguyên được giám sát như siêu dự án quốc gia - Xem thêm

Bauxite: 'Cú đánh cuối cùng làm tan tành Tây Nguyên'

Ghi âm nhà văn Nguyên Ngọc trả lời phỏng vấn về dự án bauxite ở Tân Rai và Đắc Nông.

Bauxite: 'Cú đánh cuối cùng làm tan tành Tây Nguyên' - Xem thêm

Đau xót thay khi sinh viên gọi tiền “đi thầy” là : Tiền Vàng Mã

“Các thầy ơi! Các thầy có biết trò bây giờ gọi số tiền trong phong bì đó là gì không. Tôi cũng là một nhà giáo, nghe được tôi thấy cay đắng quá. Tiền VÀNG MÃ.”

Đau xót thay khi sinh viên gọi tiền “đi thầy” là : Tiền Vàng Mã - Xem thêm

Trợ lý tổng thống 'chê bữa tiệc VN'

Hãng tin ABS-CBN của Philippines Bấm cho hay cô Mai Mislang đã viết trên trang mạng xã hội Twitter "Rượu dở ẹc" sau bữa tiệc do Chủ tịch nước Việt Nam khoản đãi phái đoàn Philippines. Cô cũng viết trên trang cá nhân Twitter: "Tiếc là quanh đây chả có anh chàng nào đẹp trai cả." Cô lại bình phẩm tiếp: "Băng qua phố đường đầy xe máy ở Hà Nội là một trong số những cách chết dễ nhất."

Trợ lý tổng thống 'chê bữa tiệc VN' - Xem thêm

Những con số thống kê

Một bạn đọc gửi đến cho Bauxite Việt Nam bảng thống kê một số từ ngữ trong Báo cáo chính trị của các Đại hội Đảng, từ Đại hội IV đến Đại hội XI. Người ta hay bảo: “Con số biết nói”. Thì xin anh chị “đọc” xem những con số ấy nói gì.

Những con số thống kê - Xem thêm

Chi phí “Đại lễ 1.000 năm” hết bao nhiêu tiền?

<<Con số 94.000 tỉ đồng chi cho Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội được nói tới đây đó trong dư luận cũng như một số trang điện tử là con số hoàn toàn không có cơ sở và có thể nói là hết sức sai lệch.>>, <<Đến thời điểm này, tôi cũng không đủ khả năng để ước lượng được tổng số tiền ấy.>> Đó là tuyên bố của ông Hồ Quang Lợi hay Lẹo gì đó. Hai câu này bơi bị mâu thuẫn : "ước lượng" cũng chưa làm được, thì làm sao có thể nói con số 94 000 tỉ đồng là "hết sức sai lệch". Lẽ ra nhà báo nên đặt hai câu hỏi : 1/ Ông ước lượng muộn nhất bao giờ sẽ công bố con số ? 2/ Riêng ông chấm mút được bao nhiêu ?

Chi phí “Đại lễ 1.000 năm” hết bao nhiêu tiền? - Xem thêm

Đại diện Bộ Công an nói về vụ bắt blogger Cogaidolong

Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) - cho biết vẫn chưa ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Lê Nguyễn Hương Trà (blogger Cogaidolong) (...) Tại cơ quan điều tra, bà Hương Trà đã thừa nhận viết bài sai sự thật, không có căn cứ để tung lên blog của mình. <Bả viết sai chỗ nào, nói thử coi. Cứ nói chung chung như vậy thì có thể bỏ tù cả mấy tờ báo Công an "Nhân dân", từ tổng biên tập trở đi>.

Đại diện Bộ Công an nói về vụ bắt blogger Cogaidolong - Xem thêm

2355 người ký

Kiến nghị (2) về dự án bauxite (tính đến ngày 28.10.2010)

2355 người ký - Xem thêm

Đồng chí B nói về âm mưu chống Việt Nam của bè lũ phản động Trung Quốc (phần đầu)

Trước khi ngừng hoạt động, Talawas công bố bản dịch (từ bản dịch tiếng Anh) một bài nói có thể nghĩ rằng của ông Lê Duẩn. Một tài liệu khả tín và đáng đọc.

Đồng chí B nói về âm mưu chống Việt Nam của bè lũ phản động Trung Quốc (phần đầu) - Xem thêm

Trùng tu di tích sẽ không còn sai lầm ?

Đình Chu Quyến là một ngôi đình cổ được xây dựng từ thế kỷ 17, tiêu biểu cho kiến trúc Việt Nam với cấu trúc gỗ, rất tiêu biểu cộng với các yếu tố truyền thống tạo ra hình ảnh di sản Việt Nam rất gần gũi với làng quê. Khi được giao trùng tu lại di tích này, chúng tôi đã nghiên cứu toàn diện, kỹ lưỡng về di tích và được tổ chức thi công theo một quy trình khoa học nghiêm ngặt và tiến hành trùng tu trong thời gian ba năm, riêng khảo sát đã mất một năm rưỡi nhằm hiểu rõ đặc trưng của kiến trúc, để khi can thiệp vào di tích cũng giảm thiểu những tác động trực tiếp. Bằng các phương thức kỹ thuật hiện nay, về cơ bản những thứ thành phần nguyên gốc không hư hỏng đều được giữ lại để giữ nguyên dấu ấn lịch sử, màu thời gian cho công trình đó, giảm thiểu những tác động hủy hoại từ môi trường, thiên nhiên... nhưng điều quan trọng là làm sao giữ được những dấu ấn lịch sử in lại trên công trình đó để lưu truyền cho thế hệ sau.

Trùng tu di tích sẽ không còn sai lầm ? - Xem thêm

Những người 'bất lực' trên Cánh đồng bất tận

Tác giả Hoàng Hường tổng hợp ý kiến khen chê về cuốn phim "Cánh đồng bất tận" vừa ra lò. Kèm theo, VNN đăng lại bài báo Tuổi Trẻ năm 2006 phỏng vấn ông Dương Việt Thắng, trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau. Bình luận thêm cũng là thừa. Mà không, nên thêm một thông tin : một trong 4 ông "tứ trụ triều đình" ở Hà Nội lúc đó còn nói tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư là "nhầy nhụa". Đã thêm thì thêm cho chót : "Cánh đồng bất tận" vừa được dịch ra tiếng Thụy Điển. He he !

Những người 'bất lực' trên Cánh đồng bất tận - Xem thêm

Hố 'đen' không đáy xuất hiện ở Ba vì

Trong nhà, ngoài ngõ liên tục xuất hiện những hố "đen" sâu hun hút, làm sập nhà, nứt tường trong khi nước sông mỗi ngày ngoạm cả đường đi… Gần trăm hộ dân sống dọc ven sông Đà thuộc xã Phong Vân, Ba Vì, Hà Nội đang ngày đêm phải đối mặt với tử thần.

Hố 'đen' không đáy xuất hiện ở Ba vì - Xem thêm

Tạ Phong Tần kêu cứu

Bà Tạ Phong Tần kể tên một loạt tá, úy công an đến khám nhà. Không thấy kể tên Khuyển, Ưng, chắc là quên.

Tạ Phong Tần kêu cứu - Xem thêm

“Xã hội nguy cơ” : sống trong sợ hãi

“Sài Gòn đang lún”, “Mekong sẽ chết”, “thảm hoạ bùn đỏ”, “lỗ tử thần”, “thực phẩm nhiễm độc”, “đạo đức xuống cấp”… Chúng ta đang bị bao vây bởi những nguy cơ rình rập. Một “xã hội nguy cơ” đã có mặt ở một đất nước chưa hoàn thành công cuộc công nghiệp hoá, sớm hơn dự kiến và phân tích của nhiều nhà khoa học, tiêu biểu là Ulrich Beck (Xã hội nguy cơ. Trên đường đến một hiện đại khác, 1986).

“Xã hội nguy cơ” : sống trong sợ hãi - Xem thêm

Giới MC 'mổ xẻ' sự cố của Lại Văn Sâm

Lên Google, gõ vào cụm cừ “MC kỳ cựu Lại Văn Sâm + dịch sai”, trong 0,10 giây, tìm được tới gần 19.000 kết quả. Sự kiện MC Lại Văn Sâm dịch sai lời Ngô Ngạn Tổ trong đêm bế mạc LHP Quốc tế Việt Nam đang trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn, cùng nhiều tờ báo. Hãy cùng nghe các đồng nghiệp của MC Lại Văn Sâm bàn luận về sự cố này...

Giới MC 'mổ xẻ' sự cố của Lại Văn Sâm - Xem thêm

Trà Vinh: 23 năm tù giam cho các đối tượng phá rối an ninh, xách động công nhân đình công

Mong sao có nhà sử học nào lục lọi báo chí Đông Dương những năm 1930 xem thực dân xử án mấy ông cộng sản xúi dục thợ thuyền đình công ra sao.

Trà Vinh: 23 năm tù giam cho các đối tượng phá rối an ninh, xách động công nhân đình công - Xem thêm

“Tiên cô” chữa bệnh bằng cách bắt tay và hát

Chỉ cần nhìn bệnh nhân là có thể chẩn đoán được bệnh. Thuốc chữa bệnh gì cũng chỉ có một loại và dặn người bệnh cho thêm lá ổi, lá tre vào thang thuốc đó... Đó là cách chữa bệnh không giống ai của "tiên cô" Phan Thị Chanh (Thanh Vân, Tam Dương, Vĩnh Phúc).

“Tiên cô” chữa bệnh bằng cách bắt tay và hát - Xem thêm

Xúc động đón 9 ngư dân Lý Sơn về đến đất liền

11g00 trưa nay 26-10, thân nhân, gia đình của 9 ngư dân Lý Sơn đã tập trung đông đủ tại cầu cảng Dung Quất để đón 9 ngư dân trở về.

Xúc động đón 9 ngư dân Lý Sơn về đến đất liền - Xem thêm

Ý Đảng Lòng Dân ?

Dự án khai thác bô-xít ở Tây Nguyên, nói như thủ tướng Dũng, là "chủ trương nhớn" của Đảng. Trong khi gần 2000 nhân sĩ, trí thức ký kiến nghị yêu cầu dừng ngay dự án này, thì ông Phạm Khôi Nguyên, bộ trưởng Tài nguyên Môi trường, hăng hái "bảo đảm hồ bùn đỏ Tây Nguyên an toàn" (và thêm : về mặt lí thuyết). Báo Dân Trí chơi khăm, mở cuộc thăm dò ý kiến bạn đọc. Vào lúc 0g ngày 27.10 : 6% đồng ý với ông bộ trưởng và Đảng ông, 93 % với bản kiến nghị.

Ý Đảng Lòng Dân ? - Xem thêm

“Bô-xít Tây Nguyên : Chưa chắc thì nên dừng”

Phỏng vấn bà Nguyễn Thị Bình, nguyên phó chủ tịch nước, và ông Hồ Uy Liêm, phó chủ tịch kiêm tổng thư kí Liên hiệp các Hội Khoa học Kĩ thuật Việt Nam

“Bô-xít Tây Nguyên : Chưa chắc thì nên dừng” - Xem thêm

'Người lớn vậy, trẻ ngại gì tình một đêm?'

Nhà văn Võ Thị Hảo : "Chừng nào các thầy cô, các cha mẹ, các quan chức hết nói dối, hết vờ vịt, biết thế nào là cái đẹp và biết tôn vinh trí thức và văn hoá chứ không phải chỉ tôn vinh cái bằng kiếm cơm, thì lúc đó hết trẻ em hư." <Có thể xem thêm trả lời đài BBC : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/07/100706_social_issues_vo_thi_hao.shtml>

'Người lớn vậy, trẻ ngại gì tình một đêm?' - Xem thêm

Vụ bauxite vẫn nóng (tiếp) !

Bài vở, tin tức trên báo chí trong nước tính đến ngày 25.10.2010 - cập nhật 26.10.

Vụ bauxite vẫn nóng (tiếp) ! - Xem thêm

"Phố vẫy" ở Hà thành

Hà Nội có những phố bán hàng ăn đặc biệt náo loạn bởi hoạt động... vẫy, chặn xe bắt khách. Đội quân ở những "phố vẫy" như Trấn Vũ, Trúc Bạch, Tống Duy Tân, Cao Bá Quát… chỉ làm mỗi một việc là đứng vẫy rồi "túm cổ" khách lại, "dí" vào trong nhà hàng của họ.

"Phố vẫy" ở Hà thành - Xem thêm

Siêu hình Bùi Giáng

Cũng vì “cái tật” hay vào quán… hò hét, chỉ trỏ, Bùi Giáng có lần bị một người bán hủ tiếu đánh bị thương khá nặng, phải vào bệnh viện. Người thân của ông định “trả thù”, nghe vậy, nằm trên giường bệnh, ông nói: “Hãy tha cho họ, họ là người thường mới đánh mình, vì họ không biết mình là con nhà trời. Nếu kiện, họ đi tù, lấy ai bán hủ tiếu cho bà con ăn”. Nghe hai chữ “người trời”, ai cũng lén cười, nhưng có lẽ Bùi Giáng nói… thật. Trong tâm thức ông luôn có những “giọng nói”, “hình ảnh” siêu hình chất chứa. Nhiều lần, ông bật thốt những cái tên như Thích ca, Jesus, Khổng Tử, Trang Tử… cho đến Shakespeare, Nietzsche, Heideger… một cách tự nhiên để giải thích một điều gì đó trong câu chuyện đang nói, như thể những vị đó đã luôn là “bạn” của ông trong mọi lúc mọi nơi.

Siêu hình Bùi Giáng - Xem thêm

HÀ NỘI ĐÂU CHỈ CÓ NĂM CỬA Ô

Chúng ta đều biết chữ Thăng Long (Rồng bay lên) thời Lý khác với Thăng Long (thịng vượng lên) thời đầu nhà Nguyễn. Tuy dị nghĩa nhưng đồng âm theo tiếng Hán, nhưng khiến vua Minh Mạng bất an về đám sĩ phu Bắc Hà với nghĩa khí “Rồng bay lên” sẽ bất tuân triều đình. Để giảm đi phần nào nghĩa khí đó, Minh Mạng đã đổi tên Thăng Long thành Hà Nội (vùng đất trong sông) bởi vùng đất này nhiều sông hồ. Vì giao thông ra vào thành Hà Nội trong thời kỳ đó và trước nữa chủ yếu là đường thủy do vậy có rất nhiều cửa ô để kiểm soát thuế khóa, an ninh…

HÀ NỘI ĐÂU CHỈ CÓ NĂM CỬA Ô - Xem thêm

GM. Nguyễn Thái Hợp gửi thư cho chính quyền Đà Nẵng

Giám mục Nguyễn Thái Hợp, chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình (Hội đồng Giám mục Việt Nam) gửi thư cho chủ tịch UBND Đà Nẵng và chánh án TAND quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng về vụ Cồn Dầu. Người phải trả lời trước tiên có lẽ là ông Nguyễn Bá Thanh, bí thư Thành ủy vừa được tái cử vói tỉ lệ phiếu cao hơn cha con, ông cháu Kim Nhật Thành.

GM. Nguyễn Thái Hợp gửi thư cho chính quyền Đà Nẵng - Xem thêm

Đang đưa 9 ngư dân từ Hoàng Sa về

Vào lúc 16 giờ chiều 25/10, tại vùng biển Hoàng Sa, đại diện Trung tâm tìm kiếm cứu nạn và lực lượng Cảnh sát biển vùng II đã tiếp nhận 9 ngư dân trên tàu ông Mai Phụng Lưu.

Đang đưa 9 ngư dân từ Hoàng Sa về - Xem thêm

Bài báo đạo văn bị tạp chí khoa học rút xuống

Đây là một thông báo ngắn của tạp chí vật lý EPL về một bài báo của 4 người Việt Nam, vì đạo văn quá nhiều! Người đứng đầu nhóm tác giả đã bị loại khỏi Viện vật lý TPHCM, nhưng vẫn sử dụng địa chỉ của Viện để công bố những bài báo nhiều sao chép, gây phẫn nộ trong cộng đồng vật lý VN, theo một nguồn tin của chúng tôi. Mấy năm trước, anh này từng được báo Tuổi Trẻ viết bài ca ngợi : http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/20984/Thong-%E2%80%9Ckhung%E2%80%9D-va-vu-tru.html

Bài báo đạo văn bị tạp chí khoa học rút xuống - Xem thêm

Tôi khẳng định hồ bùn đỏ ở Tây Nguyên an toàn

Đó là lời vàng ngọc của ông Phạm Khôi Nguyên, bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường bên hành lang Quốc hội, ngày 23.10 khi dư luận cả nước đang náo động sau tai nạn bùn đỏ ở Hung. Bất chấp rất nhiều luận cứ ngược lại của các nhà khoa học. Bất chấp lịch sử, bất chấp thực tế là tất cả những công trình đổ vỡ đều đã được "nghiệm thu" hoàn hảo... Bất chấp hết, chỉ trừ hi vọng tái cử trung ương (và giữ được cái ghế bộ trưởng)? Xem thông tin đang được truyền trên mạng về ông Nguyên: http://www.viet-studies.info/kinhte/DonToCao_PhamKhoiNguyen.pdf.

Tôi khẳng định hồ bùn đỏ ở Tây Nguyên an toàn - Xem thêm

AI VIẾT GIA HUẤN CA?

...Có thể lấy những lời nhận xét có tính chất “phê phán văn bản” của nhà nghiên cứu Hoàng Xuân Hãn làm tiêu biểu: “… Các chữ cổ thường thấy trong những bài chắc chắn soạn vào thời Lê ở đây thấy rất ít, vả trong một vài nơi có nói đến các thứ đánh bạc như tổ tôm, tam cúc, chắn, đố mười, không biết những trò chơi ấy đã có từ đời Nguyễn hay chưa? Nói tóm lại, ta không có chứng gì nhận chắc quyết lời lời tục truyền rằng tập gia huấn ca này là của Nguyễn Trãi”...

AI VIẾT GIA HUẤN CA? - Xem thêm

Thầy tôi, giáo sư Maurice Allais

Ở Mỹ, nếu bạn có tài năng thì sẽ có người tài trợ bạn kinh doanh cho tới khi bạn thấy đủ giàu. Ở Pháp có chính sách gọi là “thang máy xã hội” (ascenseur social): nếu bạn nghèo nhưng học giỏi thì nhà nước sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho bạn học tới trình độ bạn muốn. Hôm họp mừng giải Nobel, thầy Allais kể chuyện cha tử trận khi thầy mới lên bốn, mẹ ở vậy bán rong nuôi con và thầy đã vinh quy nhờ học bổng nhà nước. Đây là lần hiếm hoi thầy để hé chiếc áo giáp của mình làm cho cả hội trường gồm thủ tướng, bộ trưởng, đại sứ, lãnh sự, viện sĩ... sụt sùi nước mắt. Nhiều khi, nhớ lại cảnh đó, tôi ứa lệ tự hỏi với chính sách xã hội hoá giáo dục bên nhà, liệu một thằng sinh ra để chăn trâu như tôi có triển vọng trở thành một anh kỹ sư với hai học vị tiến sĩ?

Thầy tôi, giáo sư Maurice Allais - Xem thêm

VĂN TẾ THẬP LOẠI GIÁO SƯ

Hay ! một bài giễu nhại văn tế đáng ghi vào sử sách. Mà lại là tế sống mới đau chứ ! vì với tình hình văn hoá tư tưởng giáo dục này đám (đáng nhẽ là) âm binh đó còn sống dài dài. Phải rứa không nhỉ.

VĂN TẾ THẬP LOẠI GIÁO SƯ - Xem thêm

Văn hoá Mackeno

Hài hước và cay đắng là một quan quản lý ATGT của TP HCM, địa bàn liên tiếp có những tai nạn vì các “hố tử thần”, chỉ trong vòng sáu tháng hơn chục mạng người tử vong, đã hồn nhiên nói ông chưa từng được các đơn vị liên quan cũng như người dân phản ánh về tình trạng các hố ga nằm nhô ra đường gây nguy hiểm cho người đi đường. / Hi vọng có người chuyển cho ông quan ấy những tấm hình trong bài này !

Văn hoá Mackeno - Xem thêm

Bộ GD-ĐT không thể là hiệu trưởng tất cả ĐH

Ơ, thế sao Bộ không noi gương Ban Tuyên giáo "cắm" người làm tổng biên tập các báo?

Bộ GD-ĐT không thể là hiệu trưởng tất cả ĐH - Xem thêm

'Bô xít Tây Nguyên cần những lời giải đáp thỏa đáng'

Tiếp theo Tuần Việt Nam, VnExpress là tờ báo điện tử thứ hai đưa tin "Hàng loạt nhân sĩ kiến nghị dừng dự án bô-xit". Tờ báo này còn có bài phỏng vấn GS Chu Hảo. SGTT cũng đưa tin, kèm theo phỏng vấn bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường Phạm Khôi Nguyên, ở địa chỉ http://sgtt.vn/Thoi-su/131578/%E2%80%9CKhai-thac-boxit-khong-phai-la-toan-hoc-de-lam-thi-diem%E2%80%9D.html. Ông Nguyên có một câu ai hiểu chết liền : "Đây không phải là toán học để thí điểm hay không thí điểm"...

'Bô xít Tây Nguyên cần những lời giải đáp thỏa đáng' - Xem thêm

Dự án bôxit: tiếp hay dừng ?

Tuổi Trẻ phỏng vấn "hai bên". Ngoại trừ ông Nông Đức Mạnh, ai đọc xong, cũng biết bên nào đúng. Nhưng nói như Pascal (dịch theo kiểu Bắc Kạn), dạ dày có những cái lí mà lí trí không hiểu nổi.

Dự án bôxit: tiếp hay dừng ? - Xem thêm

Vinashin không thể đắm và thư gửi những linh hồn đau khổ

"Con tàu trách nhiệm" Vinashin không thể chìm. Sự thờ ơ, vô cảm, thói vô trách nhiệm trước sinh mạng con người. Những công trình nghìn tỷ mừng Đại lễ vừa khai trương xong đã hỏng. Đó là những day dứt của nhà báo Trực Ngôn khi nhìn lại các sự kiện của tuần qua.

Vinashin không thể đắm và thư gửi những linh hồn đau khổ - Xem thêm

Thơ Xuân Quỳnh dịch sang tiếng Pháp

Tập thơ in song ngữ Việt - Pháp mang tên Nếu ngày mai... Si demain..., trích từ câu thơ "Nếu ngày mai em không làm thơ nữa", tuyển dịch 32 bài thơ của nhà thơ nổi tiếng Xuân Quỳnh (1942 - 1988).

Thơ Xuân Quỳnh dịch sang tiếng Pháp - Xem thêm

"Giải mã" cách đặt tên phố ở thủ đô

Các nhà nghiên cứu ngày nay cho rằng, tầm nhìn về quy hoạch của bác sĩ Trần Văn Lai thật đáng nể, khi cách đặt tên có tính khoa học của ông khiến đường phố ở Hà Nội được hệ thống lại, những tên phố chính thì giữ ổn định, như chúng ta vẫn dùng cho đến nay. Nhà văn Tô Hoài cho biết, hầu hết tên đường và phố Hà Nội đều do ông Trần Văn Lai đặt. Thị trưởng Trần Văn Lai cũng là người định tên gọi “Quảng trường Ba Đình” cho khoảng đất trước Phủ Toàn quyền mà nay là Phủ Chủ tịch.

"Giải mã" cách đặt tên phố ở thủ đô - Xem thêm

'Cánh đồng bất tận' khiến khán giả rơi lệ

Nhiều người đã rơi lệ và cất tiếng khóc nghẹn ngào khi phim kết thúc. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư cũng không kìm được nước mắt và xúc động phát biểu rằng, phim đã truyển tải được những ý nghĩa, nội dung thể hiện trong tác phẩm văn học của chị.

'Cánh đồng bất tận' khiến khán giả rơi lệ - Xem thêm

'Lũ miền Trung có nguyên nhân do thủy điện'

Theo ông Trần Đình Đàn, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, "Thiệt hại nặng nề ở miền Trung một mặt do mưa lớn, một mặt do các công trình thủy điện, giao thông làm biến đổi dòng chảy tự nhiên, chậm thoát ra biển". Ông Đàn nói rõ: "Những dự án như đập Hố Hô, thủy điện Hương Sơn nếu bị lở thì thiệt hại không thể lường trước được. Theo tôi, có những việc đã làm dở hoặc có quyết định làm rồi nhưng cần thiết thì phải dừng, không thể làm bằng mọi giá."/ Thế còn chuyện bauxite Tây Nguyên ?

'Lũ miền Trung có nguyên nhân do thủy điện' - Xem thêm

"Đất nước này thiếu gì phụ nữ tài ba"

Bà Lê Thị Qúy : "Có luật cũng giảm nhiều chứ, đàn ông cũng sợ rồi. Nhưng vấn đề là còn nhiều phụ nữ không dám tố cáo, còn cán bộ chính quyền nhiều nơi cũng chưa hiểu hết luật. Ví dụ như ở Thái Nguyên, có chị bị chồng phang gãy chân ngay trước mặt cán bộ Hội Phụ nữ. Đưa ra chính quyền thì họ bảo đấy là việc gia đình, về mà tự giải quyết. Hoặc có trường hợp chị vợ bị chồng cầm vòi hoa sen đánh chảy máu đầy mặt. Đưa lên công an cũng bảo, chị cứ làm to chuyện. Như thế mới thấy công việc này khó khăn thế nào."

"Đất nước này thiếu gì phụ nữ tài ba" - Xem thêm

'Trèo tường lửa' ở Sài Gòn

Trước kia, khi bức tường Berlin chưa sụp đổ, xã hội cộng sản ở Ðông Âu được gọi là xã hội sau bức màn sắt (Iron Curtain), ngày nay sau bức màn sắt có lẽ chỉ còn Bắc Hàn và Cuba. Còn Việt Nam và Trung Cộng thì có thể được xem như là xã hội sau bức tường lửa (Firewall) vì lý do còn kiểm duyệt thông tin trên mạng Internet.

'Trèo tường lửa' ở Sài Gòn - Xem thêm

Xin đừng tạo thêm nguy cơ thảm hoạ nữa!

Hồi đó (cách đây 30 năm), qua những thông tin “rỉ tai”, tôi được biết nước ta đang rất hy vọng vào nguồn lợi bôxít cao nguyên. Nhưng rồi chính các chuyên gia Liên Xô, và tiếp đó là chuyên gia Hungary, đã “kiến nghị” Việt Nam không nên khai thác bôxít do không đủ năng lực, kỹ thuật và không có hiệu quả kinh tế.

Xin đừng tạo thêm nguy cơ thảm hoạ nữa! - Xem thêm

Đáng lẽ lũ không thể "giết" nhiều người đến vậy

Một phân tích đúng đắn : "Lũ càng trầm trọng do phá rừng, xây thuỷ điện". Nhưng xin nói thêm, về bản chất, lũ nặng không phải tại thuỷ điện, mà tại không có hiểu biết về quy hoạch thuỷ điện. Nếu quy hoạch đúng thì xây thuỷ điện chỉ làm cho phòng tránh thiên tai tốt hơn. Về bản chất, lũ nặng nề là do phá rừng. 1) phải ngăn chặn phá rừng và đồng thời trồng lại rừng. 2) phải quy hoạch lại các hồ chứa nước làm thuỷ điện đủ lớn để có thể điều tiết lũ. Không thể dổ tội khơi khơi cho thuỷ điện được.

Đáng lẽ lũ không thể "giết" nhiều người đến vậy - Xem thêm

21 hành khách Vietnam Airlines bị thương do máy bay xóc mạnh

Vietnam Airlines cho hay, chuyến bay VN535 khởi hành lúc 23h40 từ Nội Bài đi Paris, ngày 19/10, trên đường bay đã gặp phải nhiễu động gây xóc mạnh, khiến một số hành khách và tiếp viên đang phục vụ bị thương do va đập. Máy bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Charles De Gaulle (Paris) lúc 07h15 giờ địa phương, 6 hành khách và 3 tiếp viên đã được đưa tới bệnh viện để kiểm tra và theo dõi thêm.

21 hành khách Vietnam Airlines bị thương do máy bay xóc mạnh - Xem thêm

Cuộc hành trình của "Cánh đồng bất tận"

Một đỉnh cao của sự sa đoạ của những tên bồi bút trong làng báo chí VN: một bài viết rất dài, nói về cuốn phim với đầy đủ tên tuổi đạo diễn, diễn viên, nhà quay phim..., nói tới cả "tác phẩm văn học của Việt Nam được chuyển ngữ và phát hành" tại Hàn Quốc, nhưng lại phớt lờ tên tác giả của tác phẩm ấy: nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.

Cuộc hành trình của "Cánh đồng bất tận" - Xem thêm

Xe khách bị lũ cuốn, 20 hành khách chết và mất tích

Tai nạn xảy ra ngày 18.10. Hôm nay (20.10), hai thợ lặn trong đoàn cứu hộ cứu nạn đã phát hiện chiếc xe ở cách nơi bị nạn 500m, chẳng ăn thua gì đến địa điểm mà "nhà ngoại cảm" Bích Hằng đã "tiên đoán" (http://vietnamnet.vn/tinnhanh/201010/Nha-ngoai-cam-Bich-Hang-doan-sai-diem-xe-bi-lu-cuon-943552/). Chiếc xe đã được trục vớt lên./ Thêm tin ngày 21.10: 14 thi thể đã được vớt lên, 10 trong xe và 4 ở ngoài, như vậy, còn 5 người mất tích trong vụ này.

Xe khách bị lũ cuốn, 20 hành khách chết và mất tích - Xem thêm

Blogger Điếu Cầy không được thả mà bị kết thêm tội

Sau 30 tháng bị cầm tù vì tội "trốn thuế", lẽ ra anh Nguyễn Văn Hải, tự là blogger Điếu Cày, phải được trả tự do hôm qua, 19.10.2010. Nhưng không những anh không được thả, mà còn bị buộc thêm một tội danh mới là "tuyên truyền chống phá nhà nước". << Anh Hải "tuyên truyền chống phá nhà nước" trong lúc ở tù à? Sao hai năm trước không dám buộc anh ấy cái tội ấy?>>

Blogger Điếu Cầy không được thả mà bị kết thêm tội - Xem thêm

Bài toán khó “hậu” lũ lụt miền Trung: Cứu trợ = mỳ tôm + ...?

Cứu trợ thiên tai ở nhiều nước, người ta có nhiều loại hàng hóa khác nhau như lương khô, bánh mỳ, đồ hộp ... Vậy, tại sao chúng ta không tự sản xuất, chế biến ra những gói cứu trợ, trong đó có những thực phẩm đủ dinh dưỡng, đảm bảo sức khoẻ cho người dân?/ Nhà báo đưa ra câu hỏi khó cho chính quyền rồi nhe !

Bài toán khó “hậu” lũ lụt miền Trung: Cứu trợ = mỳ tôm + ...? - Xem thêm

Ba câu hỏi lớn dành cho Quốc hội

“Vụ án” Vinashin và những hệ luỵ đằng sau nó, hiệu quả của nhà máy lọc dầu Dung Quất, việc khai thác bôxít ở Tây Nguyên là ba câu hỏi lớn đang được chờ đợi câu trả lời từ Quốc hội... Sẽ lại có những lời hứa, những cam kết sẽ khắc phục được hậu quả như những lời hứa, cam kết sẽ mang lại hiệu quả trước đây. Liệu Quốc hội có rút kinh nghiệm từ lời hứa của các bộ trưởng trong các phiên đăng đàn trả lời chất vấn trước đây hay cam kết về một tương lai tươi sáng mà con tàu Vinashin sẽ đi đến? Liệu sau vụ Vinashin, Quốc hội có tiếp tục yên tâm với cuộc phiêu lưu của một số tập đoàn khác? Hậu quả của Vinashin, dù kinh khủng đến đâu, cũng chỉ dừng lại ở những con số nợ nần. TKV với giấc mơ bôxít có thể sẽ không dừng lại ở đó mà có khi còn là sự an nguy tính mạng người dân, môi trường, an ninh quốc gia.

Ba câu hỏi lớn dành cho Quốc hội - Xem thêm

Các giám mục phải mạnh dạn đề cập đến nhân quyền ở Việt Nam

Giám mục Phao Lồ Nguyễn Thái Hợp : "Chúng tôi nghĩ rằng trong tương lai, phải đề cập đến những vấn đề như lương bổng, quyền lợi người lao động, chênh lệch giàu nghèo, và ngay cả quyền lợi giai cấp công nhân, nông dân. Việt Nam tự hào là đất nước của giai cấp công nông, nhưng thực tế hiện nay là giai cấp công nhân bị thiệt thòi rất nhiều". Ôi giời ôi, Đảng ta liệu hồn đó nghe.

Các giám mục phải mạnh dạn đề cập đến nhân quyền ở Việt Nam - Xem thêm

Những hình ảnh nhức nhối tâm can

Những hình ảnh đau thương, những thông tin kinh hoàng về lũ dữ tại miền Trung nhức nhối tâm can mỗi người. Nhật ký lũ dữ tại miền Trung được VietNamNet cập nhật ngày 2 lần...

Những hình ảnh nhức nhối tâm can - Xem thêm

Các hoa hậu sẽ đến thăm bãi rác

Thế anh Khế có tính đưa các cổ đi thăm Bộ chính trị và những "chủ trương nhớn của Đảng" như là công trường bauxite và dự án TGV không ?

Các hoa hậu sẽ đến thăm bãi rác - Xem thêm

Matxa “nóng” cho quý bà

Một dịch vụ matxa đặc biệt dành riêng cho quý bà đang có chiều hướng phát triển ở Sài Gòn. Với dịch vụ này, quý bà, quý cô sẽ được các nam nhân viên matxa “nóng”, thậm chí matxa “tới bến” nếu có yêu cầu.

Matxa “nóng” cho quý bà - Xem thêm

Vai diễn mới của Trung Quốc ?

Theo GS Carl Thayer, Trung Quốc đã buộc phải đánh giá lại chính sách trước đây của mình, và đi tới quyết định cần phải thể hiện một vai trò mang tính xây dựng hơn, ít nhất trong hiện tại.

Vai diễn mới của Trung Quốc ? - Xem thêm

Thông báo của Trương Duy Nhất

Tin tặc tấn công blog Trương Duy Nhất (và công an hù doạ nhiều blogger khác - xem trong phần bình luận của bạn đọc, hoặc trên Talawas : http://www.talawas.org/?p=25680)

Thông báo của Trương Duy Nhất - Xem thêm

Thủ tướng Ôn Gia Bảo : "Nên tạo điều kiện để dân chỉ trích chính quyền"

Hôm nay, 19.10, VNN mới đăng bài phỏng vấn Ôn Gia Bảo (thủ tướng Trung Quốc) mà đài truyền hình Mỹ phát đi từ ngày 3.10.2010. Của đáng tội, các đài truyền hình và báo chí lề phải của thiền triều vẫn tiếp tục kiểm duyệt bài này. Còn các nhà bình luận thì từ hai tuần nay, vẫn tranh cãi, không biết ông Ôn muốn cải cách thật sự và chuẩn bị trở thành "thánh tử đạo", hay đây chỉ là trò ma giáo "đối ngoại", nhằm "cho Tây ăn bánh vẽ". <Đoc toàn văn bản tiếng Anh : http://archives.cnn.com/TRANSCRIPTS/1010/03/fzgps.01.html>

Thủ tướng Ôn Gia Bảo : "Nên tạo điều kiện để dân chỉ trích chính quyền" - Xem thêm

Viết cho con ngày bão lũ

Nhà báo Trần Hồng Hiếu ở Đài THQB viết bằng nỗi xúc động của người làm thông tin từ điểm nóng của cơn lũ. Chị cũng là người đồng hành với Bee.net.vn trong những ngày đưa tin và cứu trợ vừa qua tại Quảng Bình. Trần Hồng Hiếu cũng là tác giả của bài viết: “Miền Trung hỏi Hà Nội có mưa không?” trong những ngày đầu của trận lũ ngày (8/9) và cận kề ngày Đại lễ Ngàn năm Thăng Long làm lay động trái tim cộng đồng cư dân mạng..

Viết cho con ngày bão lũ - Xem thêm

Lòng tin còn gì trước sự vô cảm ?

Bà Nguyễn Thị Đề đã 83 tuổi cầm trên tay với số tiền bảy mươi nghìn đồng run rẩy tâm sự xã đã bớt lại năm mươi nghìn để xây cổng làng vì việc xây cổng làng xã đã phát động trước lũ không lâu nên chỉ mới một số ít hộ dân đóng.

Lòng tin còn gì trước sự vô cảm ? - Xem thêm

Nữ doanh nhân gốc Việt bán hết tài sản ở Anh để về VN mở cô nhi viện

Trong suốt những năm trưởng thành và lập nghiệp ở Anh, Suzanne không bao giờ muốn nhắc lại quá khứ của mình trừ khi có người nào đó hỏi cô. Cô cũng không bao giờ sử dụng tên tiếng Việt của mình và cảm thấy không thoải mái khi nói rằng mình là người gốc Việt. Thế nhưng một chuyến đi Việt Nam vào năm 2007 đã thay đổi tất cả những điều đó và đó cũng là lần đâu tiên trong đời cô dùng tên tiếng Việt của mình và tự hào nói rằng mình là người Việt Nam.

Nữ doanh nhân gốc Việt bán hết tài sản ở Anh để về VN mở cô nhi viện - Xem thêm

Cuộc trùng phùng kỳ lạ ...

Xem tiếp Kỳ 2 : Anh lính Cụ Hồ 60 năm 'an tọa' trên bàn thờ nước bạn (http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-10-09-ky-2-anh-linh-cu-ho-60-nam-an-toa-tren-ban-tho-nuoc-ban)

Cuộc trùng phùng kỳ lạ ... - Xem thêm

Chùm ảnh: Quốc lộ 1A thành dòng sông lớn

Xin mời đọc thêm : http://truongduynhat.vnweblogs.com/post/1545/262796 (Giải tennis chào mừng bão lụt)

Chùm ảnh: Quốc lộ 1A thành dòng sông lớn - Xem thêm

Triết học không thể tách rời khỏi nhân cách và tâm hồn

Trong lập luận của Nietzsche về mối quan hệ giữa triết học và tình trạng sức khỏe của dân tộc, có một điểm mà ông chưa bàn tới : liệu một dân tộc bệnh hoạn có thể trở thành một dân tộc lành mạnh được không ? Khi một dân tộc ốm yếu bệnh tật bắt đầu quan tâm đến triết học, bắt đầu thấy cần đến triết học (cho dù nó chưa đủ khả năng để làm ra triết học) thì đó có phải là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của nó bắt đầu hồi phục, một dấu hiệu dự báo rằng nó có thể trở thành một dân tộc lành mạnh, cường tráng trong tương lai ?

Triết học không thể tách rời khỏi nhân cách và tâm hồn - Xem thêm

TÔI KIẾN NGHỊ

Người viết bài này và ký tên vào "Kiến nghị mới về Bauxite Tây Nguyên" từng là phó bí thư tỉnh ủy An Giang, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Anh Giang (theo một nguồn tin, ông là em ruột chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết). Muốn biết thêm về ông Nguyễn Minh Nhị, có thể đọc bài báo Tuổi Trẻ "Có giỏi mới dám ra biển lớn" (http://tuoitre.vn/Kinh-te/16553/Co-gioi-moi-dam-ra-bien-lon.html). Tính đến ngày 16.10.2010, có 925 người ký tên, trong đó có : bà Nguyễn Thị Bình, thiếu tướng công an Lê Văn Cương, thiếu tướng - đại sứ Nguyễn Trọng Vĩnh, nhà vật lý Nguyễn Văn Hiệu, nhà toán học Ngô Bảo Châu.

TÔI KIẾN NGHỊ - Xem thêm

PHONG CÁCH HAY Ý THỨC LÃNH TỤ ?

Tôi chưa thấy một cuộc trao- thả nào mà chính quyền lẳng lặng đẩy ngư dân người ta ra biển. Sự ác độc, dã man từ phía thả. Nhưng Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đâu, họ ở đâu, làm gì trong lúc đó? Thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh và phó mặc trước số phận của những công dân mình đến như vậy sao?

PHONG CÁCH HAY Ý THỨC LÃNH TỤ ? - Xem thêm

Phản ứng của các nước đối với thái độ cứng rắn của Trung Quốc

"Tài liệu tham khảo đặc biệt" của Thông tấn xã VN, trên blog Anh Ba Sàm/ Nếu khi bạn mở blog này ra, bài đã chìm xuống dưới do có bài mới, xin tìm bài số 705 (cột bên trái)

Phản ứng của các nước đối với thái độ cứng rắn của Trung Quốc - Xem thêm

Từ vụ giải cứu thợ mỏ Chile nghĩ về phong cách lãnh đạo

Hãy quan sát kỹ những vị lãnh đạo của chúng ta sẽ thấy họ hết sức cảnh giác mỗi khi ra ngoài. Nếu họ xuất hiện cũng sẽ hết sức trịnh trọng, căng thẳng khiến cho một người dân bình thường trở nên ngại tiếp xúc./ Ơ, cái ông Nông Dân này hay nhỉ, vua phải ra vua, quan phải ra quan thì mới ra cái Làng Vũ Đại ta chứ.

Từ vụ giải cứu thợ mỏ Chile nghĩ về phong cách lãnh đạo - Xem thêm

Diễu binh với súng Mỹ, Việt Nam muốn nói gì ?

Đài RFA nói về khẩu súng M18 (đừng nhầm với PMU18) mà đặc công mang diều hành ngày 10.10 vừa qua ở quảng trường Ba Đình.

Diễu binh với súng Mỹ, Việt Nam muốn nói gì ? - Xem thêm

Vì sao Trung Quốc xuống giọng trong vấn đề biển Đông ?

Khi được hỏi về sự thay đổi trong lập trường của Trung Quốc, một viên chức cấp cao trong chính phủ Hoa Kỳ đã nói với các phóng viên ở hội nghị vừa qua rằng, Trung Quốc dường như đã rút lui khỏi lập trường trước đó, khi đề cập đến biển Đông là “lợi ích cốt lõi”, và rằng sự thay đổi này cho thấy có các cuộc tranh luận đang diễn ra trong nội bộ của Trung Quốc về vấn đề biển Đông. <hai chữ quan trọng nhất trong câu này : dường như>

Vì sao Trung Quốc xuống giọng trong vấn đề biển Đông ? - Xem thêm

Cái khôn- cái họa- cái sợ- cái dại và…

Ông – vị Tổng thống Chile, quan chức cao cấp nhất một đất nước, đã không coi đó là sự “cứu giúp”, mà ngược lại, ông tự cho đã nhận được ở đó một bài học – bài học vì con người! Phải văn hóa lắm, phải nhân văn lắm, mới có thể nhận chân giá trị của một vị thế lãnh đạo dường ấy, với nhân dân mình. Ông là người được nhận chứ không phải người “ban cho”. <Đố bạn đọc biết tác giả bài nghĩ tới những ai khi viết câu này ?>

Cái khôn- cái họa- cái sợ- cái dại và… - Xem thêm

Dân cần quan không vội

Chuyện nghe… khốn nạn, nhưng thật đấy!

Dân cần quan không vội - Xem thêm

Phải có biện pháp thích hợp bảo vệ ngư dân

Mặc dù đã được loan báo bởi các nguồn tin chính thức, ngày 9-10-2010, 9 ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc bắt giữ ngày 11-9-2010 đã được trả tự do vô điều kiện sau hàng loạt động thái ngoại giao kiên quyết của Việt Nam, song đến chiều tối ngày 13-10 họ vẫn chưa về tới nhà. Các cơ quan chức năng cho hay, họ chưa hề liên lạc được với tàu cá này kể từ khi nhận được thông báo.

Phải có biện pháp thích hợp bảo vệ ngư dân - Xem thêm

Kiểm nghiệm văn hoá

Một bài viết rất hay của nhà văn Nguyên Ngọc, sau "đại lễ" 1000 năm Thăng Long

Kiểm nghiệm văn hoá - Xem thêm

Nhà chức trách à ! Cởi hết ra

Tại hạ quan tâm nhiều hơn đến câu chuyện Hội đồng. Xem nào, tác phẩm WC.doc của anh, thôi, cứ gọi là cởi quần đọc sách kinh điển đi, trước khi được trình diễn đã phải thông qua hội đồng nghệ thuật. Khi trả lời phỏng vấn trên Bee, anh nói đoạn này thật thà, kiểu thành thật của những Hà Anh, Bebe Phạm trần tình việc lộ chíp, hở ti: "Lúc 4h chiều mùng 5-10 thì 4 vị trong hội đồng nghệ thuật xuống triển lãm RESTART. .. Các ông bà ấy rất chăm chú lắng nghe và hỏi “thứ nhất, em có lộ cái gì ra không?” Tôi cam đoan là không lộ cái gì cả. Nhưng tôi có tụt quần ra đến quá đầu gối và ngồi thì có nghĩa là cái phần đùi chắc chắn người ta sẽ nhìn thấy. Các vị ấy cười và bảo, “Ok, không sao, đừng có “lộ hàng”, khiêu dâm là được. Cái thứ hai Hội đồng nghệ thuật yêu cầu là không ngồi đọc những quyển sách liên quan đến chính trị. Tôi hoàn toàn nhất trí. Hôm đó lúc đầu tôi có lấy quyển Kinh Dịch ra đọc, sau tôi lấy một tờ báo ra đọc...

Nhà chức trách à ! Cởi hết ra - Xem thêm

Trung Quốc chỉnh hướng và chọn người kế vị

Theo bình luận của BBC Tiếng Trung tại London, hiện trong nội bộ chính quyền Trung Quốc đang có hai phái cạnh tranh về quan điểm. Một bên cho rằng đảng cộng sản phải chủ động đưa vào cuộc sống các biện pháp cải tổ chính trị, mở đầu bằng "dân chủ trong đảng", sau mở rộng ra xã hội. Họ cho rằng "thiếu dân chủ và tham nhũng của quan chức chính quyền" sẽ dẫn đến sự tan rã của quyền lực Đảng nếu không chịu cải tổ. Bấm Lá thư gần đây của các nhân vật lão thành cách mạng và quan chức đảng, quân đội đã nghỉ hưu đòi tự do báo chí là dấu hiệu rằng xu hướng này đang lan rộng trong nội bộ. Phái kia cho rằng mở cửa cho dân chủ là con đường đưa Liên Xô và Đông Âu cũ đến chỗ xóa bỏ chủ nghĩa cộng sản.

Trung Quốc chỉnh hướng và chọn người kế vị - Xem thêm

Bắt nhà báo Hà Phan, Tổng biên tập Tiền phong nói gì ?

Chiều 14/10, ông Đoàn Công Huynh, Tổng biên tập báo Tiền phong đã xác nhận với Bee.net.vn thông tin nhà báo Phan Hà Bình (bút danh Hà Phan) – Phó tổng thư ký tòa soạn báo Tiền phong vừa bị bắt giữ tối qua (13/10). Đọc thêm bản tin của báo Tuổi Trẻ : http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/405679/Bat-qua-tang-mot-nha-bao-conbsphanh-vi-cuong-doat-tai-san.html

Bắt nhà báo Hà Phan, Tổng biên tập Tiền phong nói gì ? - Xem thêm

Nhân sĩ TQ đòi tự do báo chí

Nhiều cán bộ lão thành Trung Quốc lên tiếng đòi bãi bỏ chế độ kiểm duyệt và tự do ngôn luận, tự do báo chí. Bức thư do 23 vị khởi xướng, trong đó có các ông Lý Nhuệ, cựu thư ký của Mao, Hồ Tích Vỹ, cựu tổng biên tập Nhân dân nhật báo, được đưa ra ngày 1.10 nhưng đã được truyền đi rộng rãi từ khi có tin ông Lưu Hiểu Ba được giải Nobel hoà bình. Bản tiếng Anh của bức thư có trên mạng Hồng Kông "China Media Project": http://cmp.hku.hk/2010/10/13/8035/.

Nhân sĩ TQ đòi tự do báo chí - Xem thêm

Rà rà mần mần

Hôm ni đọc báo thấy cái tin Rà soát toàn bộ thiết kế các hồ chứa bùn đỏ ở Tây Nguyên có ba tờ báo đều đăng cùng một lúc. Đầu tiên là tờ điện tử Chính phủ “rà soát”, sau đó tờ Pháp Luật TP.HCM lại “rà soát, cuối cùng tờ Lao động không biết mần chi hơn là ”rà soát”...

Rà rà mần mần - Xem thêm

Biển Đông với cách tiếp cận mềm tại ADMM+

Lần đầu tổ chức, ADMM+ đứng trước thách thức về lòng tin và thiện chí hợp tác thực chất của các quốc gia, trong bối cảnh an ninh khu vực đang tích điện. Rời bàn hội nghị, có vẻ các bên đều hài lòng, khi đều cố gắng kiềm chế.

Biển Đông với cách tiếp cận mềm tại ADMM+ - Xem thêm

Những gì đang thật sự diễn ra tại Việt Nam ?

RFA tổ chức bàn tròn với nhà báo Bill Hayton (tác giả cuốn Vietnam - Rising Dragon), nhà kinh tế Vũ Quang Việt và cô Ngọc Giao (hội thiện nguyện Voice of Vietnamese American). "Họ tập trung vào để xây dựng một số quốc doanh lớn, thí dụ như là Vinashin. Họ tập trung vào để cho tất cả các công ty quốc doanh có thể làm tất cả mọi chuyện, thí dụ như một công ty đóng tàu thủy như vậy (Vinashin) mà lại có thể mở ra ngân hàng, đầu tư đất đai, nhà cửa, nghĩa là làm tất cả mọi thứ và khi họ làm như vậy thì họ tạo ra cả một hệ thống công ty nửa tư nhân nửa nhà nước, một hệ thống có tính cách gia đình và bè phái. Như vậy thật sự, Vinashin là một trường hợp điển hình mà tôi đã có phân tách, tức là thay vì tập trung vào công nghiệp tàu thủy thì họ lại làm rất là nhiều việc để có lợi cho gia đình, cho đàn em, cho vây cánh, cho đảng, v.v. tất cả những chuyện như vậy dẫn đến chuyện nó (Vinashin) hoàn toàn suy sụp vì nó không thể làm được như vậy. Rồi họ lại ký kết với Trung Quốc để khai thác bauxite ở Miền Trung, rồi cho phép các công ty nước ngoài, đặc biệt là các công ty Trung Quốc có quyền khai thác về rừng, v.v. Rồi họ lấy lại đất đai của dân chúng để đưa cho các công ty, nghĩa là tạo nên một hệ thống mà họ tưởng là gây nên sự phát triển rất cao." (phát biểu của Vũ Quang Việt).

Những gì đang thật sự diễn ra tại Việt Nam ? - Xem thêm

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
Sinh Tố Paris 28/06/2025 22:00 - 06:00 — PETIT BAIN, 7 Port de la Gare, 75013
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us